1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bình thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi calledhn, 06/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calledhn

    calledhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không bình thường

    Tôi cho rằng cuộc sống này là một chuỗi ngày dài đáng chán , phải sống thật là khổ ... con người trên thế giới thì quá độc ác ... Tôi đã mong mình có thể chết đi , hơn 1 lần tôi mong như thế . Những sự tan vỡ luôn làm tôi đau , trong lòng luôn chảy máu ... mảnh vỡ không thể hàn gắn mà chỉ cho người ta thêm vết thương ...
    Tôi có khóc ... khóc ... nước mắt là thứ chất lỏng cũng có vị mặn như máu ... và giá như tôi có thể khóc trong đám tang của tôi ... tôi yêu cái chết , giúp tôi với !!!

    Chúc HẠNH PHÚC !!!
  2. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, cô em FTU mà sao suy nghĩ thiển cận thế.
    Trong kinh doanh có câu: thắng bại chỉ là một phần của cuộc chơi chứ ko phải là kết thúc cuộc chơi, ng thành đạt là phải biết điềm nhiên trước thắng và thua.
    Mới vấp ngã có mấy lần mà đã tình chết sao? Cứ sống đi em sẽ thấy có nhiều cái vui vô cùng.
    Anh còn khổ gấp tỷ lần em ấy chứ, ko tin thì đọ thử xem! Anh cũng đã như em, nhưng rồi mình sống đâu chỉ vì mình. Nếu chết là vô trách nhiệm lắm đấy em ạ.
    Còn nếu định chết thì Fone cho anh một câu nhé, anh đang thiếu bài phóng sự để viết he he. Nhưng gọi tối ấy nhé.
    Đùa thôi, chết uổng lắm em ạ. Chưa yêu dương mà chết thì thiệt lắm. Ngày xưa cũng vì thế mà anh thôi chết đấy.
    Fone 04.7751014
    Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Anh này vui tính nhờ nếu chỉ chưa yêu mà không nên chết thì cũng hơi dở cái lý do nhưng nói thật thì đúng là như vậy mới bình thường, chứ giờ nói cuộc sống còn nhiều thứ thì hơi xa vời, mà nói thật ra, sống chưa hưởng thụ hết mà tính chết hơi dở.
    Ở đời, có những cái không bình thường thì mới tìm thấy những cái gì là bình thường được nhì.
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  4. calledhn

    calledhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lý do chính để muốn chết là gì ? Tất nhiên là không còn lòng tin vào cuộc sống hoặc cảm thấy sống như vậy là quá đủ rồi . Như cái chết của Kurt ,anh ta mãn nguyện với những gì anh ta có rồi thì anh ta tự kết thúc cuộc sống . Hay như 1 người nghệ sĩ suốt đời ấp ủ mong muốn có một tuyệt tác , nhưng khi tạo ra 1 tuyệt tác rồi thì sự nghiệp cũng chỉ có đến vậy ... Ý tôi muốn nói là khi ta cảm thấy quá đủ với cuộc sống này rồi thì đừng sống nữa . Và tôi cũng thế , tôi không còn muốn sống nữa ... cuộc sống lấy đi của tôi lòng tin , sự tốt đẹp ... tôi muốn rơi xuống Địa ngục !!!
    Chúc HẠNH PHÚC !!!
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn chết hả? Vậy CHẾT ĐI!
    Sao còn chưa chết? Sao còn lên mạng, ngồi đó lải nhải.
    Ko đủ dũng cảm để chết hả? Hay vì lý do gì nữa?
    Sống chẳng bao giờ là đủ. Nhưng nếu bạn thấy đủ, thì.. ok, die!
    Nếu bạn ko biết nghĩ đến gia đình, người thân, bạn bè nữa, thì die!
    Bạn muốn, nhưng tại sao bạn ko làm? Có ai ngăn được bạn đâu?
    Nếu bạn sống chẳng có ý nghĩa gì thì chết cũng chẳng có ý nghĩa gì.
    Nói chung là tuỳ bạn thôi, nhưng tôi chẳng nghĩ là bạn sẽ tìm đến cái chết. Nếu bạn chết tôi sẽ bảo bạn dở hơi. Chỉ có người dở hơi mới đi chết một cách lãng xẹt như thế.
    Thôi, vui vẻ đi.
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tớ có nghe người ta nói....Chó sủa là chó không biết cắn....
    In Us We Trust Or Be Zero...!Do it now...okies???

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nội dung của bài viết thật phù hợp với tên Topic của nó !
    Nếu bạn thực sự sống những gì như bạn nói có lẽ bạn là một người thật ích kỷ ! Hy vọng những điều bạn nói chỉ là sự lừa dối !
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này