1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không bít các girl nghĩ gì khi các boy nhậu nhỉ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi britneynmath, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Không đi nhậu mấy , bạn gái chưa có nên không bit'' .
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Một đám con trai nhậu >>> suy nghĩ của mình:
    -Mấy bố này lại sắp khích bác nhau để nốc cho đầy vào rồi lại thải ra!
    -Mấy cha này lại sắp đánh nhau cho mà xem.
    Lần nào họp lớp cũng phải thấy bọn con trai say mềm ăn nói lải nhải như một đám hâm! Đánh nhau vài lượt! Chẳng bao giờ muốn đi cùng bọn nó nữa!
    Còn chuyện nhậu mà vui 1 tý, biết dừng lại đúng chỗ, bảo 1 chai là dừng lại ở 1 chai chứ đừng máu lên mang ra thêm 1 két (lại mặt to hơn đám cưới) là được! Nếu được như thế bọn con gái chúng tôi cũng vui vẻ ngồi cạnh nâng cốc cùng!
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ô bọn con trai bù khú với nhau thì chỉ nói chuyện bóng bánh công việc game và con gái là chính chứ còn mong họ nói j nữa.. chỉ có thỉnh thoảng rồ lên mà bất đồng trong cơn men thì sờ mó tập thể dục tay chân cho nhau tí thôi mà.. khiếp khiếp..
  4. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng bạn bè gặp gỡ nhau vui vẻ thì cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng đừng lấy đó là cớ: là mệt mỏi gặp bạn bè giảm căng thẳng.... Thử hỏi đi nhậu về dù bạn ko say, vẫn có cư xử tốt thì bạn có thấy mệt mỏi không? Về là muốn đi ngủ rồi. Chưa kể tuy ko say sưa nhưng hơi thở đầy mùi bia rượu, thử hỏi sao mà chịu cho thấu ( Đấy là còn chưa nói đến chuyện say đấy nhé).
    Tớ thì tớ chẳng phản đối gì, bạn bè ra quán cũng tốt, ko thì về nhà tớ sẵn sàng nấu nướng phục vụ, say ở nhà còn hơn để các ông ra ngoài, say sưa, nhỡ trúng gió, rồi xe cộ.... Có lần người yêu tớ (ông xã bi giờ) đi nhậu về, ko say, qua nhà mình lúc đêm khuya, chỉ để nói với mình rằng Anh nhớ em lắm. Lãng mạn vậy mà cả người toàn mùi bia... híc. Thấy tai hại chưa?
    Tóm lại cái gì vừa đủ thì chấp nhận đc mà quá thì là không thể thương
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ là không biết nhậu xong có "ÔM" không hay là "vừa nhậu vừa ôm" hihi
  6. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Boy đi nhậu thi? Girl cufng nhậu,kém miếng khó chịu na?o chúng ta cu?ng 1-2-3 dzooooo
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi... hum wa ngồi xem phim hai chị em ngồi bật beer ra uống nhấm nháp tí mực mà bà má kêu ầm lên là chúng mày thật bê bối.. hic bó tay
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mình thích con trai biết nhậu nhưng không thích con trai ghiền nhậu và càng không khuyến khích con trai nhậu. Cứ dăm ba bữa lại bảo "hôm nay anh bận nhậu rồi nên không đến em được đâu, em ở nhà vui nhé" ---->chán!!!
  9. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng người thoai . Nhậu nhiều cũng đâm ra nghiện ý chứ nhảy . Nhất là mùa hè . uống bia thì sướng rồi . Mùa đông lẩu thì uống rượu . Thằng bạn tớ 1 đến 2 tuần đi 1 lần ý chứ . Nhưng biết chừng mực ghê . chẳng thấy say sỉn gì cả . Tuần nào nó ko đi có khi lại thấy lạ he he
    Mà chị e phụ nữ nhậu cũng đâu sao . nó cũng giải toả tâm lí phết .
  10. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    TỚ LÀ GIRL NHƯNG CŨNG RẤT THÍCH NHẬU
    NHẬU CÓ RẤT NHIỀU CÁI HAY.
    THỨ 1:HAY VÌ ĐƯỢC CHIA SẺ
    THỨ 2: TÌNH BẠN SẼ TỐT ĐẸP VÀ HIỂU NHAU HƠN
    THỨ 3: HAY VÌ CÓ NHIỀU NIÊM VUI VÀ TIÊNG CƯỜI......
    NHƯNG TẤT CẢ PHẢI CÓ MỨC ĐỘ,BIẾT DỪNG ĐÚNG LÚC ĐÚNG CHỖ "NHẤT LÀ GIRL"
    CÓ HỘI NHẬU JÌ THÌ ĐỪNG WÊN MÌNH NHÁ
    TỚ ỦNG HỘ CHO CÁC BẠN NAM ĐI NHẬU VÀ RẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM SÁNG SUỐT GIÓNG NHƯ BẠN"vietnam_passport"
    TRÍCH LỜI BẠN NHÁ"Đã nhậu thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện người khác nghĩ gì,nhưng nhậu sao cho đúng cách,cho đúng văn hoá nhậu,miễn sao đừng làm ảnh hưởng đến người khác,đừng trở thành nghiện,đừng có lè nhè,...,nói tóm lại là nhậu mà vẫn về ăn cơm được với gia đình,vẫn tỉnh táo để biết cách cư xử."

Chia sẻ trang này