1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không bít các girl nghĩ gì khi các boy nhậu nhỉ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi britneynmath, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Giá boy nào cũng nghĩ và làm dc như bác này . Mình sợ khi các boy say lắm nhưng dù thế nào thì cũng fải để các đồng chí ý hết cơn say rùi mới tiếp tục "khuyên bảo". Lúc ấy thì thôi cứ cố mà dọn dẹp+ pha nước uống cho giã rượu ( ấy là tớ suy từ kinh nghiệm bản thân khi thấy tên bạn thân say, sợ thật )
  2. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩ đầu tiên của mình thì chắc là lo lắng. Với bạn bè, quan hệ xã giao thì lo mất phong độ, cư xử ko fải khi quá chén. Về công việc thì lo hỏng việc. Rồi lo đi lại đường xá nguy hiểm....v.v
    Ý nghĩ tiếp theo chắc là ko thích nhìn cái cảnh lảo đảo của các con nhậu, ghét đặc việc lảm nhảm hay cư xử thiếu văn hoá...và thật là khủng khiếp nếu tớ fải thu dọn hậu trường với cái mùi....ặc ặc
    Còn về quan điểm thì mình nghĩ là ko nên cấm và ko thể cấm việc nhậu nhẹt, dù là boy hay girl. Vì chính trong cái được gọi là giao tiếp xã hội bi giờ khiến con người ta ko thể tránh được. Nghĩ về một mặt tích cực nào đó thì hơi men giúp cho người ta có câu chuyện để nói, rượu vào lời ra mà. Giữa những người bạn với nhau thì dễ tâm sự hơn. Còn trong công việc thì cũng dễ trao đổi dễ làm ăn hơn....Điều đó cũng có nghĩa là để thành công trong cuộc sống và để là dân nhậu chứ ko fải bợm nhậu thì các con nhậu fải biết uống và kiểm soát được tửu lượng của mình. Mình thấy điều này đối với 1 số người có vẻ khá khó khăn. Nhưng mình mong rằng những bạn theo quan điểm uống fải hết mình cũng nên suy nghĩ và xem xét lại. Vì học để trở thành một người chủ của bàn nhậu cũng tức là học cách làm chủ được bản thân mình để có thể đứng vững được trong một xã hội phức tạp như hiện nay
    Còn nếu ai đó ko nghĩ đến bản thân mình thì cũng nên vì những người lo lắng cho mình mà uống có chừng mực. Các bạn khéo léo từ chối một ly rượu có thể khiến bạn nhậu fật ý nhưng mình cho rằng ko đến nỗi sẽ phá hỏng 1 mối quan hệ xã hội. Nhưng các bạn uống quá 1 chén có lẽ bạn sẽ phá hỏng tất cả các quan hệ, sẽ làm buồn lòng người thân của bạn, thậm chí là hơn thế nữa...
    Rượu bia đem đến niềm vui hay nỗi buồn cho con người chính là do người ta lựa chọn. Người khôn ngoan là người biết làm chủ nó để mang đến niềm vui cho bản thân và cho mọi người.
    Chúc các bạn may mắn trong cuộc sống
  3. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chả nhớ là nhặt được ở đâu nữa, nhưng cũng pot lên cho mọi người khỏi quên.
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tui ko thích lắm,nhưng khi người yêu về sau là chồng mình khi đi tiếp khách chắc chắn ko thể loại trừ được việc đi nhậu.Đấy là điều ko thể tránh khỏi được.Cái quan trọng là có 1 giới hạn ko được uống quá nhiều vì rượu vào lời ra ko thể tránh cãi vã và sẽ được coi ko nghiêm túc lại hỏng việc.
    Với cả cảm giác nhìn thấy người say 1 ngươì vợ hiền lành mấy cũng phải rất khó chịu lại cãi nhau thì rất mất hoà khí.Nhậu tôi cho là 1 phần ko thể thiếu của con trai nhưng đừng để mình lệ thuộc vào nó!
  5. elec_minh

    elec_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với quan điểm của em này.
    Nhậu chỉ hại người, rất nhiều man cũng chẳng khoái nhậu nhẹt, nhưng vẫn cứ phải uống.
    @missmoon: em có cái avatar trong ***y nhỉ. Lại có hình 12 mem trong sign nữa chứ. Lưu ý, cái em có vẻ ***y nhất --> chắc là em
    Được elec_minh sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 24/06/2006
  6. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    người yêu em cũng đi hoài hà cả ngày đi làm hok gặp dc nhau tối ổng cũng đi nốt,ban đầu cũng cáu nhưng bây giờ riết cũng wen,ở nhà 1 mình hơi bùn thoai.đôi khi nên để cho ổng đi nhậu với bạn bè để còn chém gió chứ nhẩy hok bó jò ông 1 chỗ ông lại cáu thì seo

Chia sẻ trang này