1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không cái dại nào bằng cái dại nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    không cái dại nào bằng cái dại nào

    Hôm qua, mình cùng bọn bạn làm việc cùng đi uống chia tay, vì mình chuẩn bị chuyển chỗ làm. Lúc đó cũng buồn, nên mình uống nhiều thành ra say chẳng biết gì. Sáng nay dậy đầu đau như búa bổ, định lấy điện thoại nhắn cho em, thì thấy một tin nhắn, hic hic, "anh xóa hết thông tin về em đi, e không bắt anh phải ghét em nữa". Lúc đó mình cũng lạ, chẳng hiểu gì. Lúc xem lại tin mình đã nhắn, thấy cái tin nhắn tối qua viết, mình chẳng hiểu mình nhắn lúc nào. Bây giờ thì nhắn tin gọi điện cho em không nhấc máy, không trả lời. Mình dùng điện thoại khác gọi, em nhấc máy nhưng nghe thấy giọng mình thì dập máy luôn. Chẳng biết phải giải thích cho em thế nào. Tai hại, sao mình lại đi nhắn tin như thế. Mình phải làm gì đây.
  2. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bác nhắn như nào phải nói ra anh em mới giúp được chứ.
    Ko nghe máy thì gặp trực tiếp đi.
  3. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà bác nhắn cho em ý cái quái gì mới được chứ?
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    em nhắn lại cho mình, khi say người ta nói thật lòng nhất, vĩnh biệt anh
  5. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Chờ hết giận đã rồi mới nói, chứ lúc này nàng đang nóng, có gọi hoặc nhắn tin cũng vô ích.
    Dù sao đây cũng là bài học khó quên. Hi hi
    Sau cơn mưa trời lại sáng.
  6. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bác này rõ khổ vì đường tình duyên nhỉ.
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào Box, vừa vào thì gặp ngay 1 cái thiệp buồn từ chú Long.
    Ngày xưa anh đã từng cảnh báo chú " dừng ở đây thôi, đừng để đến cái ngày em gái xưa coi chú như 1 thằng cặn bã".
    Chú nghe và gật gù tỏ cái vẻ đã hiểu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chú ngày đêm phá hoại cuộc sống của người ta, làm người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Ba bẩy 21 ngày chú làm 1 quả đánh bom cảm tử y chang mấy vụ khủng bố ở Trung Đông.
    Cứ cái đà này, vào ngày nào đó, khi người ta không còn sức nhẫn nại nữa, họ sẽ phát động hẳn 1 cuộc chiến tranh triệt phá, buộc chú phải câm họng. Anh e rằng, lúc đó chú không còn lưỡi để lè ra liếm cô dâu đâu.
  8. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng là khó đỡ!
  9. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Hỏi em đó là "em đã say bao giờ chưa mà nói "khi say người ta thật lòng nhất" " .he he.
  10. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    bẩu là cái đấy anh nhắn cho m khác.Nhầm

Chia sẻ trang này