1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không cái dại nào bằng cái dại nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhân cơ hội này vĩnh biệt luôn đi anh
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Nghe đâu em của Long Sến lấy chồng rồi mà, KO thấy chồng em ý kiến gì àh???
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hết đỡ!
    Bác xem mấy thằng bạn của bác có lấy máy nghịnh?
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng tự do
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện bác đổi chỗ làm thì đổi luôn...người iu đi
    (khổ! mới uống vài ly ****tail rượu mà đã thấy chếnh chóang,đi xúi bậy người ta đổi người iu, đúng là ko cái dại nào bằng cái dại nào )
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra tay Long "chuối" này vẫn tiến hành bắn phá em gái đó à? hả bác 3W. Hết thuốc chữa, bó tay, bó chân , bó toàn thân!
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mọi người nhầm rồi. Em đó mình đã không liên lạc từ lâu rồi. Đây là em khác, mình và em ấy cũng đã có tình cảm với nhau rồi. Nhưng có một số chuyện ******** cảm nó hơi trắc trở một chút. Mình uống rượu say đi nhắn tin thế này cho em ấy mới chết "giá mà anh không quen biết em, anh chưa bao giờ gặp em, có lẽ cuộc sống anh đã rất vui vẻ tự do thoải mái. Sao em lại đối xử với anh như thế, em đã làm anh rất shock, anh cảm thấy chán nản mọi thứ, anh rất ghét em. Thực sự bây giờ anh rất ghét em, rất ghét". Hic hic, chẳng hiểu sao mình lại viết như thế, đến bây giờ mình cũng chẳng hiểu. Lúc nãy đi làm lành với em, nhưng không gặp được em, cũng chỉ là nhắn tin qua lại. Nhưng qua lời nhắn thì thấy em vẫn giận mình lắm. Bây giờ em đổi cách xưng hô từ anh với em sang anh với tôi
    Các bác bảo kiểu gì để cứu vãn lại đây. Em ấy thì một mực nói khi say người ta nói thật lòng nhất, anh đừng đối tốt với người mà anh ghét làm gì
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ô ô ô!
    Mừng quá! Mừng quá! Trách gì dạo này lặn mất tăm, chẳng tin tức gì cho em cả.
    Mai anh em mình đi uống rượu ăn mừng nha? Ko say ko về luôn!
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Bảo với em là đứa bạn nó lấy máy nhắn bừa cũng không được, vì mình nhắn chuyện riêng tư, người ngoài đâu biết được. Cái đoạn nhắn tin trên mình cũng đã giảm lược đi, chứ cái đoạn tin nhắn đó tồi tệ hơn
    Chẳng hiểu sao, cái gì mình cũng suôn sẻ, vậy mà đường tình của mình sao nhiều trắc trở đến vậy.
  10. dongdoixoday8x

    dongdoixoday8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    lo gì đầy cơ hội, cứ từ từ cho nó nguôi đi đã. Bé đó mà yêu bạn thì bạn còn đầy hi vọng, chỉ sợ trước giờ nó chờ mỗi cơ hội này để đá bạn cho đỡ ân hận thôi thi...

Chia sẻ trang này