1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không cái dại nào bằng cái dại nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này na ná câu trong bài hát của Ưng Hoàng Phích: Nếu ko gặp em đời anh đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để anh thêm buồn bã...
    Chúc mừng đồng chí Long Sen đã thay "bình mới", tuy nhiên trong bình vẫn đựng "rượu cũ" thoi.
  2. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    chẹp, hết đỡ .
    mà bác cũng có j thì mới nhắn như vậy chứ say đi nữa thì khó mà bung ra mấy lời như vậy.
  3. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hay đồng chí Long lại đang giai đoạn lao đao. Oánh mãi mà trái tim đầy sức sống của nàng vẫn loạn nhịp rung lên khi thứ 7 hàng tuấn bên cạnh 1 another guy. Hê hê....cho nên sau lúc "trà dư tửu hậu" chót buông lời hằn học với nàng.
    Anyway, với khả năng chuối trời cho của Long nếu nàng đã hơi hơi... thì chắc sẽ tìm đc cái giải quyết thôi!
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu, chú cứ lựa một đêm nào đó, uống cho thật say, gọi điện cho em để em biết là chú đang say. Trong đêm đó, nhắn cho em một tin khác, đại loại là:"giá mà đêm đó anh không nhắn cho em như vậy, có lẽ bây giờ anh không phải hối hận như thế này. Sao em lại đối xử với anh như thế, em biết là anh yêu em mà, anh cảm thấy chán nản mọi thứ, anh rất nhớ em nhưng không biết phải làm thế nào. Thực sự bây giờ anh rất nhớ em, rất nhớ"
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    anh này khuyên chí lý này
    Em hâm mộ anh lâu fết rồi đấy
    @bác Long:lần sau fải biết lượng sức mình, đừng để rơi vào tình trạng rượu chè be bét rồi ko kiểm soát được như thế bác nhá
    Còn lần này, em nghĩ chắc cũng ko cần đau khổ hay cuống quít lắm đâu ạ. đầu tiên nhận được tin nhắn của bác chắc em sốc lắm, suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng vì cũng iu bác nên em nó sẽ bình tĩnh suy xét lại, sẽ tự mình biện hộ cho bác rằng chỉ vì bác say thôi..bla..bal...Đến đây là em nó đang trên con đường tha thứ cho bác rồi. Chỉ cần bác nhiệt tình ctỏ tình yêu của bác là em nó sẽ nguôi ngoai. và sau này bác nhớ lưu ý yêu em ý nhiều vào, đừng làm gì để em ấy nghĩ ngợi về chuyện này nữa.
  6. donamlong1983

    donamlong1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rơi vào trường hợp y như bạn.Hôm đó mình say mèm, nói lảm nhảm rằng cô ấy không thật lòng. Hôm sau và hôm sau nữa thì khỏi nói, mình không cách nào liên lạc được. Cuối cùng mình chơi quả liều, quyết định mua tặng em 1 món quà thật lớn, 1 bó hoa to nhất, đến thẳng công ty nơi em tập hát( em đang tập văn nghệ), giữa ba quân thiên hạ, tặng em và xin lỗi em. Sau đó thì em tha lỗi cho mình, từ đó đến giờ xin cạch bia rượu. Bạn thử dùng cách mình xem, mình nghĩ cứ thử hạ hết mình đi, em chắc chắn sẽ tha thứ.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Từ khi nào

Chia sẻ trang này