1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không chỉ có tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phucchinh, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phucchinh

    phucchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    không chỉ có tình yêu

    Chào các bác
    Tui thấy box này là tình bạn -tình yêu mà thấy các bác toàn nói chuyện yêu đương rồi cãi nhau nưa.Tôi thấy không chỉ tình yêu mà tình bạn cũng đẹp lắm ,cũng rất đáng được nói đến chứ.

    Tôi sống xa nhà đã khá lâu và đương nhiên cũng xa những người bạn đã từng rất gắn bó với mình. Chúng tôi có tất cả là 18 người chơi với nhau như anh em trong nhà,chuyện gì cũng có nhau ,lúc vui hay lúc buồn.
    Nhớ lại thời còn nhỏ cả bọn cùng nhau vui chơi rồi lớn lên cùng nhau,đã có biết bao nhiêu kỉ niệm về tình bạn.Rồi đến khi trưởng thành ,tuy thời gian gần nhau không nhiều nhưng tất cả vẫn luôn nhớ đến nhau và luôn mong có một dịp nào đó để lại họp mặt đông đủ như xưa .
    Những mùa đông trước ,mỗi khi trời lạnh quá là mấy thằng lại tụ tập với nhau rồi cùng nhau nói chuyện ,những chuyênh không đầu không cuối nhưng mang lại cảm giác rất ấm cúng khi những người bạn ở cạnh nhau.Bây giờ thì mỗi đứa đều bận lo công việc riêng của mình ,nhiều lúc dù muốn cũng khó có thể lại được ngồi cùng nhau như ngày xưa nữa.
    Hiện tại ,tuy rằng xung quanh tôi không thiếu những người bạn tốt nhưng nhiều đêm khi không ngủ được tôi lại nhớ vô cùng Nam định và những người bạn của mình.

    Hoàng ,Sơn, Chính, Cường ,Hưng, Huy .........,tao hứa với tất cả chúng mày , tao sẽ vẫn là sói nhỏ của bọn mày ,con sói nhỏ sẽ không bao giờ gục ngã đâu ,tin tao đi nhé. Rất nhớ chúng mày .





    But I can make you see it's through,that something only love can do.
  2. phucchinh

    phucchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Còn bác nào muốn gửi những lời nhắn cho bạn bè thì cứ vô tư nhé,dù bạn mình có đọc được hay không thì cũng cứ nên gửi bởi vì đó là những gì muốn nói từ trái tim mình dành cho những người bạn mình yêu quí.Đừng để bị lãng quên .........

    AS WE GO ON
    WE'LL REMEMBER
    ALL THE TIME WE HAD TOGETHER
    AND AS OUR LIVE CHANGE
    TO WHATEVER
    WE WILL STILL BE FRIENDS FOREVER

    But I can make you see it's through,that something only love can do.
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Lau lam roi moi thay mot nguoi nhu ban day.
    Dau chi co ban con rat nhieu nguoi nhieu nguoi nua cung co nhung ki niem dep nhung nguoi ban tot , nhung tinh ban trong sang ben chat . Nhung nguoi ban cua chung ta dau chi don thuan la nhung nguoi de luc vui ta can den . Ho con la nhung nguon dong vien an ủi mỗi khi ta cần đến họ. Hơn thế nữa có những lúc họ còn như những người anh người chị hay những người em. Trong cuộc đời này có thể có người không có bạn gái , không người iu không vợ nhưng không có ai là ko có bạn phải không. Những người bạn chính là những người bên cạnh ta trong suốt cuộc đời từ khi còn nhỏ cho đến tận khi ta ko còn được ở bên họ nữa
    hungdo
  4. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Hì...Để tớ viết cho vài đứa bạn của tớ nhá....
    Hic....Mấy con quỷ cái chúng mày giờ ở nơi nào....Mỗi đứa đã biến đi một ngả.Chẳng bít chúng mày thế nào rồi. Trang ơi, Tuyết ơi, Hoà ơi...Tự dưng tao thấy nhớ chúng mày quá !. Từ khi hết khoá học, bọn mày đi đâu mất vậy. Ngay con ôn Tuyết ở gần nhà tao cũng chẳng có dịp gặp nhiều, để hỏi han, buôn dưa lê chút nữa. Giờ đứa nào cũng bận, cũng có cuộc sống của riêng mình.Những ngày nghỉ chỉ còn có cái Trang là hay gọi điện hỏi han , tán phét với tao tí thôi......Bao kỷ niệm hôm nào giờ chúng mày còn nhớ, còn ôm ấp trong tim ko?....Cái quyển nhật ký ghi từng giờ học của chúng mình, trong đó toàn chuyện ''bí mật'' , hồi ấy đưa cho cái Hoà giữ giờ còn ko?....Tự dưng tao muốn nhìn thấy chúng mày, được ôm chúng mày vào những lúc giá rét như thế này nhiều lắm bọn điên ơiiiii....Chúng mày có nhớ chuyện tình của cả nhóm ko?.Hồi đó hạnh phúc, vui và thiên thần quá chúng mày nhỉ. Bao kỷ niệm ngọt ngào vẫn còn nguyên vẹn trong đầu tao, chỉ sợ chúng mày đã quên thôi. Mà cũng phải, chuyện tình của tao gắn liền với nhóm mình mà phải không?.Tao ko nhớ nhất thì con ai nhớ hơn nữa.....Giờ tao nhiều chuyện vui, cũng lắm chuyện buồn muốn kẻ cho chúng mày nghe lắm....Nhưng...chúng mày đâu thể biết được chứ....Tao đã không còn là con bé tự tin, nhiều nghị lực của chúng mày nữa rồi Trang , Hoà ơi.....Tao đã đánh mất đi chính mình rồi.Đừng hỏi tao tại sao , chính tao cũng còn không biết nữa mà....
    Ngày nào tao nhìn chúng mày vô tư, bắt cả nhóm kiếm cho mình đứa nào cũng phải có ít nhất một người để yêu.... Tao chỉ cuời khẩy vào câu nói cửa miệng của chúng mày:''Mấy đứa chúng mình đứa nào cũng ưa nhìn, dễ thương. Phải dựa vào đó để làm đòn bẩy cho tình cảm phát triển. Cấm đứa nào ko chịu yêu, phải tìm ít nhất 1 hoặc 2 thằng làm chỗ dựa". Hahaa...Buồn cười thật, Nếu ngày ấy tao cũng như chúng mày....yêu thật nhiều, chơi thật nhiều thì hay biết mấy. Sao tao lại u mê tìm kiếm một hạnh phúc đích thực để làm gì nhỉ?.Tao cũng chẳng biết , chỉ muốn dành tình yêu cho một người duy nhất mà thôi. Dù người đó thế nào nhưng một khi tao đã nói đến chữ yêu tao sẽ yêu hết mình....
    Nhưng đến hôm nay tao đã nhầm....Nhầm nhiều lắm chúng mày ạ....Tao sẽ khác trước ...Chúng mày hãy tin ở tao....Tao sẽ chỉ tìm đến với người biết yêu thương tao, quan tâm , chăm sóc và đủ khả năng làm cho tao thấy được niềm tin thôi. Tao sẽ không chạy theo bất cứ một bóng hình nào không phải của mình.Chúng mày hãy tin tao nhé, Hãy đem đến cho tao những niềm vui, những hạnh phúc....Đó chính là sự thành đạt và hạnh phúc của chúng mày đấy....Hãy luôn nhớ đến nhóm 3T2H1C .Chúng mày nhé...Tao yêu chúng mày thật nhiều và chúng mày sẽ là những người duy nhất trong trái tim tao.

    chi yeu minh anh thoi
    [​IMG]
  5. phucchinh

    phucchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nào , còn ai nữa muốn bày tỏ những lời ngọt ngào đến những người bạn của mình , cứ vô tư đi nhé.
    Chỗ này từ nay sẽ chỉ nói về tình bạn và những kỉ niệm về bạn bè mình.

    AS WE GO ON
    WE'LL REMEMBER ALL THE TIME WE HAD TOGETHER
    AND AS OUR LIVE CHANGE TO WHATEVER
    WE WILL STILL BE
    FRIENDS FOREVER

    But I can make you see it's through,that something only love can do.
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Chà, cái topic này hay thật.
    Mùa đông đến rồi, cư mỗi khi mùa đông tới là tao lại nhớ bọn mày, nhớ trường cấp 2 của bọn mình, nhớ cái phòng bán trú. Chúng mình chơi với nhau thật vô tư, cũng cãi nhau chí choé đấy, cũng vác chồi đập nhau đấy, nhưng rồi lại cười lại nói, lại vui vẻ bên nhau, thật hạnh phúc. Bọn mày nhớ không, mùa đông thế này là chúng mình lại mua đủ thứ, ô mai, thịt bò khô, bỏng, đủ thứ trên đời, chui vào chăn nằm tí tách với nhau, cô vào cũng chẳng hay biết, có đứa bị cô véo đỏ cả tay mà vẫn chứng nào tật đấy. Vui thật. Bây giờ học cấp 3, những ngày như thế không có và chẳng bao giờ có nữa. Ở đây tao thấy lúc nào cũng sặc mùi tiền, chơi với nhau không vô tư thoải mái tí nào, cũng không hẳn là chán ngắt nhưng mà tao yêu quý cái phòng bán trú của bọn mình hơn.
    hi hi he he
  7. phucchinh

    phucchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh quá, không biết ở Nam định thời tiết thế nào,chắc cũng lạnh như ở đây thôi.
    Bạn bè mình giờ này chắc chúng nó đang ngồi với nhau đây,còn mình thì chả biết làm gì nữa.Không biết giờ này chúng mày có nhắc gì tao không mà tao thấy nhớ chúng mày quá.

    But I can make you see it's through,that something only love can do.
  8. phucchinh

    phucchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bọn mày ơi, hôm nay sói nhỏ của bọn mày bắt đầu đi làm rồi đấy,hic, công việc cũng không vất vả lắm đâu chỉ tội ít có thời gian rảnh rỗi. Ở đây tao buồn lắm, làm hết đêm đến sáng lại đi ngủ ,nói chung là cũng buồn tẻ nhưng bù lại thì lại được tiếp xúc với nhiều người.
    Tạm thời tao coi như đã ổn định và chuẩn bị thực hiện tiếp những ý định của mình. Hì, tao tin nhất định tao sẽ làm được,chúng mày chờ tin tao nhé.
    Noen này không biết tao có về để đi chơi cùng chúng mày không nữa ? Hic

    But I can make you see it's through,that something only love can do.

Chia sẻ trang này