1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không chỉ là cảm giác!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NT9, 16/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NT9

    NT9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ là cảm giác!

    Ngay từ cái nhìn đầu tiên,ta đã bất chợt cảm thấy "đối tượng" thật thân quen,thật gần gũi.Kỳ lạ!Và có lẽ thiên hạ sẽ cho rằng như vậy là quá lãng mạn,là đa tình,là "hâm đơ",là...đủ thứ!Nhưng,có ai đó nhận thấy rằng bản thân con người vốn dĩ đã là một "thể thống nhất" cực kỳ...mâu thuẫn chưa?Đôi khi ta không thể hiểu nổi chính mình nữa.Thế mà,khốn nạn thay,mọi thứ tình cảm: yêu,thương, thù, ghét,...đều bắt nguồn từ cái "sản phẩm" rất chi vô lý đó của tạo hoá-CON NGƯỜI!Chả trách,tình cảm của họ cũng quá ư là..."loằng ngoằng"!
    Nếu như được hỏi rằng có tin chuyện "tình yêu sét đánh" hay không thì chắc chắn tôi sẽ trả lời là "Không".Eh,nhưng tôi lại khẳng định là có tồn tại một "cái gì đó"..."sét đánh" đấy,khi lúc này hay lúc khác,có một trong hai (hoặc cả hai) người khác giới nhìn nhau.Bạn có tin không?Đó không đơn thuần chỉ là cảm giác,nhưng cũng không hoàn toàn là một thứ tình cảm yêu thương.
    "Nó" là gì?Có lẽ phải thật lâu nữa con người mới có thể giải đáp được.(Mà các bạn biết rồi đấy:"Thật lâu nữa" cũng có thể sẽ là "Không bao giờ"!).Thực ra thì cũng đã có vài "uncle study" thuộc các lĩnh vực Vật lý,Hoá học,...cho rằng đó là hiện tượng thu phát sóng...thần kinh(!),hay phản ứng hoá học...từ xa,v.v và v.v.Nhưng e rằng cách giải thích như vậy nghe "kinh " quá,chẳng còn gì là thi vị nữa.
    Vậy nên,trong thời gian chờ đợi thì chúng ta hãy cứ tiếp tục...tìm hiểu.Nhưng trước mắt,chúng ta chỉ cần biết rằng:Đó là một khởi đầu khá thuận lợi để có thể nghĩ tới "những điều xa hơn",bởi vì,đó không chỉ là cảm giác!





    NoThing

Chia sẻ trang này