1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không chỉ là nỗi buồn

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiaki_co_len06, 28/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ là nỗi buồn

    Bây giờ với tớ tất cả là tuyệt vọng. Không phải chuyện tình cảm. Không phải chuyện công việc. Mà là tớ đang dần mất đi một trong những thứ quý giá nhất của cuộc sống.... Xin đừng tưởng tượng gì, vì bạn sẽ sai. Bạn sẽ không hiểu đâu. Tớ cảm thấy rất sợ. Tớ sợ không còn thời gian để làm gì nữa.
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    share được thì share đi.
  4. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    Hãy luôn mỉm cười ngay cả khi bạn buồn, bởi vì sẽ có ai đó có thể yêu bạn vì chính nụ cười đó.
    Tôi sẽ không bảo bạn đừng buồn, bạn hãy cứ buồn vì mọi việc đã xảy ra xứng đáng để cho bạn buồn. Điều ngọt ngào nhất bao giờ cũng đến phía sau những nỗi cô đơn dù không thể diễn tả thành lời.
    Đừng bao giờ mất thời gian với người không sẵn sàng chia sẻ khoảng thời gian đó cùng bạn.
    Có thể Chúa muốn bạn gặp được nhiều người xấu trước khi gặp được một người tốt, để bạn phải biết ơn Người khi bạn tìm thấy người đó.
    Đừng nên khóc vì những điều đã kết thúc mà nên cười vì những điều đã xảy ra.
    Đừng chạy nhanh quá, những điều tốt đẹp nhất đến với bạn nếu bạn biết đợi chúng.
    Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn nên xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã.
    Hãy nhớ rằng: ?oTất cả những gì đến với mình đều với một lý do nào đó?.
    Đừng bao giờ để mất lòng tin vào cuộc sống, cho dù bạn đang bi quan nhất.
    Hãy mở rộng lòng mình, cuộc sống luôn chào đón bạn.
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ rất sâu lắng. Tớ đang nỗ lực để vượt qua. Xin cám ơn
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã trải qua giây phút rất hãi hùng, khi nghe bác sĩ phán quyết.
    Thật kinh khủng.
    Nhưng tớ chợt nhận ra rằng tớ phải tìm hiểu sự thực đằng sau lời phán quyết đó.
    Tớ phải chọn lựa.
    Rất đau đớn.
    Song có nhiều tia hi vọng.
    Hi vọng tớ sẽ vượt qua.
    Hi vọng cuộc sống sẽ không xa rời tớ.
    Vì tớ yêu cuộc sống này lắm. Yêu từng giây phút....
  7. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ko phải thơ bạn à. Đây là 1 bài hát của Trịnh Công Sơn nếu bạn muốn nghe vào phần nhạc Trịnh trong www.nghenhac.info trang 6 bạn à.
    Tớ ngại mở lại post link. Coi như tớ giới thiệu nhạc Trịnh luôn.
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hãy hy vọng thật nhiều nhé
  9. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Chiaki, một cô gái đang bị bệnh rất nặng: có thể là ung thư hoặc là AID...
    Cô ấy rất yêu cuộc sống, đang cố gắng dành giật cuộc sống này vì một điều gì đó...
    Có thể cô ấy đang yêu...
    Ướt át và mùi mẫn, kịch bản này có thêm chút tí ti tình yêu chắc là giống film Hàn Quốc qúa đi!
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ vốn không chấp những lời nhạo báng vô căn cứ kiểu thế này. Tớ không rỗi hơi lên đây để bịa ra một câu chuyện, mà như thế thì dễ quá, nhẹ nhàng cho tớ quá.

Chia sẻ trang này