1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không chỉ là thơ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Góp vui tí ti :
    Tình yêu như quả chuối
    Ăn xong vứt vỏ ra
    Tận hưởng hết ngọt ngào
    Dẫm lên vỏ ngã oạch
    Tình yêu như cục gạch
    Khéo xây ắt thành nhà
    Yêu đương không thành chuyện
    Gạch thành " Củ Đậu Bay "
    Tình yêu như rượu say
    Một vài hớp thì hay
    Chứ tu nguyên cả chai
    Thì gan ruột hỏng bét
    Tình yêu như sốt rét
    Nồng thắm giật đùng đùng
    Khi chán thì lạnh lùng
    Bố ai mà chịu được ?
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1

    Nếu em đây là khỉ
    Thì anh sẽ là lông
    Dù bọ chét có đông
    Lông vẫn luôn bên khỉ
    Nếu em là màn nhỉ
    Thì anh là lỗ tai
    Dù người chửi có cay
    Vẫn hai ta bên cạnh
    Em xin bổ sung thêm 3 khổ nữa:
    Nếu em là tủ lạnh
    Anh làm ờ đáp tơ
    Bảo vệ em những giờ
    Điện vọt lên chót vót
    Nếu em làm chim hót
    Anh xin làm nhành cây
    Những hôm gió heo may
    Được trông em bay nhảy
    Nếu em là nương rẫy
    Anh xin làm phân xanh
    Những ruộng lúa thâm canh
    Nhờ hai ta mà thành
    Khà khà....cái trí sáng tạo nhà em chỉ được có đến vậy. Chúc các bác vui.
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, em Thu Lam nhà ta cũng được đấy chứ nhỉ. Mang thơ box Thái Nguyên đi mà không trích dẫn nguồn cho các bác ở đây biết để tham khảo. Bài thơ Nếu như được @Grzzzzzzz@PNA sáng tác trong một cuộc thi giành trái tim người đẹp Thái Nguyên, chủ đề do Gr7z đưa ra và PNA tiếp nối. Vì vậy khổ thơ đầu tiên
    mới là
    Nếu như em là sắt
    Thì anh là Carbon
    Dẫu dài ngắn vuông tròn
    Vẫn sắt son trong một

    Đó chính là gang thép Thái Nguyên vậy.
    Đây là tập 1, hiện vẫn tiếp tục được cập nhật thêm tại chủ đề Thơ box Thái Nguyên http://www.ttvnol.com/Thainguyen/392969/trang-4.ttvn
    và http://www.ttvnol.com/Thainguyen/395080.ttvn
    Cảm ơn Thu Lam đã góp phần làm cho bài thơ đến được với nhiều bạn đọc, vì lẽ đó, anh đã VOTE cho em 5* rồi đấy nhé.
    Mình thấy các bạn ở Box này làm tiếp rất hay và rôm rả lắm, nếu có thể, rất mong các bạn làm tiếp, khổ thơ sau vần điệu với khổ trước, để cho bài thơ dài bất tận...
    Cảm ơn tất cả nhiều.
    Mời các bạn đến với 4rum Thái Nguyên: http://www.ttvnol.com/Thainguyen.ttvn
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0

    Hà hà, anh định tìm người thay thế đấy hả ? Vai trò của anh là to lắm trong box TN thế nên đừng có đánh bài chuồn....
    Nếu mà em làm mod
    Anh xin làm thành viên
    Dẫu có hơi liên thiên
    Nhưng tấm lòng là chính
    Anh thì không vui tính
    Mà cũng chẳng chung tình
    Nhưng nếu anh linh tinh
    Mình lấy nhau em nhé... ( để giữ ấy mà )
    Nếu mà em còn bé
    Anh đành phải đợi thôi
    Để em lớn, em khôn
    Em kô chê anh nữa....
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Xin làm một ví dụ nho nhỏ tiếp theo khổ thơ trên của Thu Lam nhé
    .....
    Nếu tình yêu dang dở
    Em đừng bỏ anh đi
    Dù chẳng giúp được gì
    Cũng đi về chung lối
    Giả như em xưng tội
    Anh xin Chúa lòng lành
    Dù ở tận trời xanh
    Cũng nghe em xám hối
    Cho dù em có lỗi
    Cho dù em ngoại tình
    Dù ai bị cắm sừng
    Cũng biến thành ... nghé ọ
    Nếu em là cái rọ
    Anh sẽ chui vào trong
    Như... đút cổ vào tròng
    Như thòng dây vào bụng...
    Nếu em là khẩu súng
    Anh làm viên đạn ngay
    Đoàng một phát ... đạn bay
    Trong vẫn còn ... cắt tút
    Giả như anh nghiện hút
    Em sẽ học ngành y
    Ai có nói chuyện gì
    Cũng giúp anh cai nghiện
    Nếu em là thợ tiện
    Anh sẽ là thợ hàn
    Con chúng mình lớn lên
    Cho nó làm thợ đúc (Hề hề, bây giờ cử nhân nhiều, đi làm thợ có khi lại hay)
    Nếu em lái máy xúc
    Anh sẽ lái máy cày
    Cùng làm việc hăng say
    Cùng dựng xây đất nước...
    Nếu mà em đi trước
    Anh sẽ chạy theo sau
    Khi nào em quay đầu
    Sẽ hôn em một cái...

    Thế nhé, các bạn làm tiếp nhé...
    Tớ về box Thái Nguyên thôi
    À nhân tiện đây, ủng hộ em Thu Lam cái nào. Bạn nào ở Tuyên Quang thì hay liên hệ với Thu Lam nhé, cùng vận động để lập 4rum Tuyên Quang ấy mà...
  6. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    nhiều nếu quá nhỉ. thử làm một câu khác xem nào
    ước gì em hoá thành trâu
    anh làm bọ chét anh bâu lên đùi
    thêm câu nữa
    được tin ngày mai em lấy chồng
    anh về vượt biển sang hồng kông
    lấy cô ca sĩ châu huệ mẫn
    mang về việt nam cho biết tay.
    thơ kiểu này thì nhiều lắm, chắc post bét nhè cũng không hết được. kiếm nhiều nhiều rồi in thành tập " thơ tình yêu " kể ra cũng ok đấy
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cho dù anh có xấu
    Hoặc giả anh không cao
    Thì cũng có làm sao
    Con chúng mình vẫn đẹp... ( he, he, giống em)
    Nếu mà em đôi dép
    Anh đổi nghề đánh xi
    Giày người ta hay đi
    Thì dép em đỡ nhọc...
    Nếu mà em còi cọc
    Anh_ bột cóc ăn liền
    Dẫu chẳng phải thuốc tiên
    Cũng giúp em chóng lớn....
    Chị I_am_joking đừng bỏ đi, chị viết hay lắm...

  8. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vần ớn dễ quá em ạ, thử vần ông xong rồi về đi nhé
    Cho dù em có nhớn
    Anh vẫn thấy bé teo
    Vẫn khóc lóc mè nheo
    Để anh phải dỗ dành
    Nếu mà em học hành
    Anh khỏi cần quát mắng
    Đằng này em bắng nhắng
    Suốt ngày mạng chạy rông
  9. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    A Kinhkhung đây. ThuLam ơi E nhạy cảm thật đấy! A lường trước tình huống bị treo nick nên phải bày ra trò này. Dù sao cũng thông qua đây xin lỗi các mod về cái nick mới này.
    Cám ơn E đã đông viên, kêu gọi mọi người vote cho A. Nhưng thôi cứ để mọi thứ tự nhiên E ạ.
    Tiếp đây:
    Nếu E là kim giờ
    A sẽ là kim giây
    Chạy quanh E điên cuồng
    Cho một lần chạm mặt
    Nếu E là chuột nhắt
    A chuột cống tức thì
    E ghé tai thủ thỉ
    Hai đứa mình quen mui (huyền mùi)
    Nếu E là lỗ mũi
    A sẽ là cái...lông
    Như xe duyên tơ hồng
    E thiếu A sao được
    To continue...
  10. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh chán em quá Lam ạ. Em copy thì cũng được thôi, chả ai nói gì cả em. Anh làm thơ cho mọi người đọc chứ không phải giữ riêng. Có điều trước khi copy thì em cũng nên nhắn anh một câu. Ít ra thì cũng cho cái REFERENCE vào, anh chỉ nhắc em vậy thôi.
    Mà thơ anh làm tặng Anpha chứ không phải để đi quảng cáo nhé.
    Em nhìn hộ anh cái chữ kí nhé.
    Được Grzzzzzzz sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 26/07/2004

Chia sẻ trang này