1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không chỉ là thơ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 23/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì , cảm ơn em Thu Lam đã mang thơ box TN sang đến tận đây
  2. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà em là Shư
    Thì anh là anh Shấng
    Shư không thể ghét Shấng
    Shấng thì chỉ yêu Shư
    Em thì quá vô tư
    Cứ cho là mình đúng
    Đúng cái gì mà đúng
    cứ mắng anh xơi xơi
    Ờ thì anh mải chơi
    Nhưng đó là qua khứ
    Tại sao như vậy chứ?
    Em quá đáng vừa thôi...
    Ai chẳng có cái Tôi
    Nhất là anh em ạ
    Anh đâu phải là quạ
    mà đen khắp toàn thân?
    Anh đâu phải là thần
    Sinh ra không tỳ vết
    Hơi một tí đòi chết
    Anh mệt mỏi quá rồi...
    Anh đâu phải con mồi
    Em câu đi câu lại
    Ờ thì thời hiện đại
    Em khác anh quá mà...
    Mặc dù khác mẹ cha
    Nhưng hai ta cùng bướng
    Anh chẳng khác gì tướng
    Em nào có kém vua...
    Hai đứa chẳng chịu thua
    Nên bây giờ mới khổ...
    Em thích ông Bành Tổ
    Anh lại thích Đan Trường
    Em thích nghe cải lương
    Hay ca trù gì đó
    Toàn những thứ phải gió
    Anh nghe để làm gì?
    Ờ thì anh tự ti
    Thì có sao cơ chứ
    Hơi một tí là hứ,
    Anh chẳng được như ai...
    Dù anh có làm sai,
    Nhưng mà anh thích thế
    Nếu mà em định ế
    Anh cũng chẳng cần gì
    Mặc kệ tổ tông ti
    Bắt anh đi lấy vợ,
    Anh thà tự đi chợ
    Còn hơn lấy người ta...
    Từ lúc anh lên ba
    Đến bây giờ hai sáu
    Chưa bao giờ anh cáu
    Với em như lần này
    Kể cả lúc anh say
    Cũng tên em mà gọi
    Anh không định đòi hỏi
    Cũng chẳng định làm già...
    Ờ em thích anh già
    Hơn anh một ba tuổi
    Anh thì anh thấy chuối
    Tin bói toán đâu đâu
    Em thì tuổi con trâu
    Lấy tuổi mùi quá hợp
    Thế mà nhanh như chớp
    Em viện cớ trẻ con...
    Ờ thì em trẻ con
    Anh cũng đâu ép lớn?
    Đến đây nghe cà chớn
    Anh chẳng viết tiếp đâu...
    À còn lại mấy câu
    Nên anh phải nói nốt
    Em nói là anh tốt
    Xứng đáng được những gì?
    Anh nghe chẳng nói chi
    Bởi vì anh không hiểu...
    Cứ cho là anh thiểu
    Trí tuệ lẫn tài năng
    Nhưng mà anh biết rằng
    Em nói sai hết cả
    Em nói anh vất vả
    Nên đáng được hưởng thêm
    Để rồi em rút êm
    Thế nào là hạnh phúc?
    Ờ thì là em chúc
    Anh may mắn thành công
    Điều đó quá mênh mông
    Anh cần nhiều hơn thế
    Tại sao em chống chế
    rằng em tệ, xấu xa?
    Đấy là bởi chẳng qua
    Em không yêu anh đấy
    Có phải em chán ngấy
    Nghe anh rồi phải không?
    Ờ thì ngoài kia đông
    Nhưng em là duy nhất
    Nếu anh là hành khất
    Chắc em sẽ yêu anh?
    Sợi tình yêu mỏng manh
    Sao em còn mang đốt?
    Bây giờ là câu chốt
    Anh yêu em, thế thôi.
  3. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em bây giờ khác trước
    Suốt ngày nét niếc thôi
    Dù trời có nắng nôi
    Hay là mưa giăng lối
    Hỏi thì em từ chối
    Bảo không có thời gian
    Ánh mắt anh chứa chan
    Em quay đi nói bận
    Ờ lúc đầu anh giận
    Bởi em quá vô tình
    Thế rồi anh làm thinh
    cũng vào mạng cho biết
    Lời anh nói tha thiết
    Sao em chẳng động lòng
    Đầu anh quay mòng mòng
    Vì gõ thơ với thẩn
    Em biết anh tỉ mẩn
    Đến như thế nào không?
    Người ở đây thì đông
    Họ là dân công nghệ
    Anh biết là thơ tệ
    Nhưng anh gõ đau tay
    Dù nó có không hay
    Nhưng mà lòng anh đó
    Anh chẳng mong cơn gió
    Thổi mang em chở về
    Bởi em vẫn thường chê
    Rằng anh không lãng mạn
    chỉ ước nói lan man
    Mong là em đọc được.
  4. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em online
    nick sáng chữ to đùng
    Love u means hard
    to say Goodbye...
    Why must say " goodbye"?
  5. tongtuanh

    tongtuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Oài, dốt tiếng Anh lại còn tinh vi....
    Tự dưng lại vào ôn nghèo kể khổ ở cái topic đang vui nhộn thế này, mod ơi, xoá hết đi.
    Yêu mới chẳng đương, vớ vẩn.
    ThuLam.
  6. tongtuanh

    tongtuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dốt luôn cả tiếng Trung, tệ quá.
    ThuLam
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    bác loveBlueSky nhầm người rồi nhé, bác có vẻ bức xúc quá nhỉ ? Tôi mà có người yêu như bác tôi cũng chạy mất dép, bọn con gái là cứ ưa roi vọt cơ, chiều quá rồi lo nó chẳng chán.
    Sao không mở một topíc mà kể lể ở bên box Tâm Sự ấy ? Tôi thấy bác vẫn còn trách được người ta là bác chưa yêu đâu, đừng có ngộ nhận, đau khổ thật sự là khi bác thấy bác sai tất cả cơ ....
    Thôi, thơ tiếp đây:
    Hôm qua em về nhà
    Cứ nhớ anh Kinh Khủng
    Đang ăn bỗng lúng túng
    Như này có vô duyên?
    Tự dưng nói luyên thuyên
    Mẹ ơi, con cứ thấy
    Nhớ quên điều gì ấy
    Mẹ cười, con gái tôi...
    Sắc hồng trên bờ môi
    Tự dưng mình để ý
    Điệu đà thêm một tí
    Cũng có chết ai đâu
    Thế rồi cứ lâu lâu
    Lại soi gương một lát
    Bố bảo trời chiều mát
    Con gái nên đi chơi

    Khi đi tới bể bơi
    Lại dắt xe quay lại
    Cứ đạp xe đi mãi
    Mà chẳng biết đâu...
    Ui, trời chẳng mưa ngâu
    Cho chúng mình đỡ nhớ...
    http://ttvnol.com/Hoidap/390267.ttvn
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 28/07/2004
  8. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    A cám ơn E nhé
    Giờ đến lượt A đây
    Mấy ngày nay tây tây
    Không biết mình sao nữa
    Hai vầng trăng chia nửa
    E về quê mất rồi
    A hết đứng lại ngồi
    Sao E không lên mạng
    Bỗng gặp ngay thằng bạn
    Cứ trợn mắt nhìn mình
    Như đang trong sở thú
    Thế là A con cú
    Đá một cái xưng vù
    Nó liền kêu bù lu
    Kêu trời, kêu sao thấu
    Đây còn tha chưa cấu
    Kệ cái thằng mặt trâu
    Chuyện chúng mình đến đâu?
    Để A còn kể tiếp
    À chuyện A nhớ E
    Nếu E có là kem
    A xin làm ốc quế
    Chuyện muôn đời vấn thế
    Kem ốc quế tuyệt vời
    Nếu E là bầu trời
    A sẽ làm ông địa
    Dù có là chuyện bịa
    Trời đất cũng chẳng xa
    E là một bài ca
    Để mà A ca ngợi
    Để mà A chới với
    Chết chìm trong mắt E....
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em ăn kem
    Cũng nhớ anh anh ạ
    Anh em mình hợp cạ
    Là cùng thích ăn kem
    Nếu anh là con tem
    Thì em là nước bọt ( he, he)
    Tem, phong bì có mọt
    Thì mình vẫn bên nhau
    Nếu anh mà bị đau
    Thì em thơm một cái
    Nói những lời êm ái
    Chắc anh hết đau thôi
    Nếu anh là bánh trôi
    Thì em là đường đỏ
    Dù ở trong nóng đỏ
    Em vẫn cứ yên tâm
    Nếu em mà bị câm
    Làm thế nào anh nhỉ
    À, biết rồi em nghĩ
    Nhìn là mình hiểu nhau
    Thế nếu em bị đau?
    Anh ở bên em chứ ?
  10. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Như chàng trai họ Chử
    A đội cát đứng lên
    Gặp ThuLam tuyệt vời
    Bà chúa của lòng A
    Nếu E là lá chanh
    A là con gà luộc
    Đời đem dây trói buộc
    Lá chanh với thịt gà
    Nếu E là nhà ga
    A sẽ làm tàu hoả
    Dù có đi khắp ngả
    Vẫn không thể quên nhau
    Nếu mà E có đau
    A sẽ quì trước Phật
    Đến khi Ngài chịu gật
    Cho E A khoẻ lại
    Vì có gì vĩ đại
    Hơn là là E của A
    Nếu thằng nào định chanh
    Là A đây hạ thủ
    A thì đã có chủ
    Còn E có đệ rồi
    Dù rằng A có tồi
    Cũng theo E suốt kiếp
    Để mai A kể tiếp
    Chuyện chúng mình nhé E
    Còn bây giờ ăn kem
    Rồi lên giường đi ngủ
    Nếu mà A khó ngủ
    E sẽ là gì nào?

Chia sẻ trang này