1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không chỉ là thơ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà anh khó ngủ
    Em làm gì được giờ?
    Hơ hơ hơ hơ hơ
    Hay là lại thơm nhé?
    Nếu anh chưa chịu ngủ
    Em sẽ hát ru anh
    Để giấc ngủ yên lành
    Đến bên người yêu dấu
    Hay là em sẽ nấu
    Canh gà nấm cho anh?
    Tất nhiên không lá chanh
    Vì anh em cần ngủ
    Nếu mà vẫn chưa ngủ
    Em sẽ thức cùng anh
    Rồi da em sẽ xanh
    Và mắt em sẽ đỏ
    Thương em anh hãy bỏ
    Thức khuya đi anh nhé?!
  2. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nếu mà anh khó ngủ
    Em làm gì được giờ?
    Hơ hơ hơ hơ hơ
    Hay là lại thơm nhé?
    Nếu anh chưa chịu ngủ
    Em sẽ hát ru anh
    Để giấc ngủ yên lành
    Đến bên người yêu dấu
    Hay là em sẽ nấu
    Canh gà nấm cho anh?
    Tất nhiên không lá chanh
    Vì anh em cần ngủ
    Nếu mà vẫn chưa ngủ
    Em sẽ thức cùng anh
    Rồi da em sẽ xanh
    Và mắt em sẽ đỏ
    Thương em anh hãy bỏ
    Thức khuya đi anh nhé?!
    [/quote]
    E thương A như thế
    Sao A lại chối từ
    Hôm nay A sẽ ngủ
    Thật sớm để E vui
    A ước thấy E cười
    Như E trong ảnh ấy
    Khi E cười A thấy
    Cả một vườn yêu thương
    A sẽ thấy vấn vương
    Trong nhịp tim hối hả
    Nỗi buồn sẽ khó tả
    Khi A phải xa E
    Và nỗi đau êm đềm
    Đến với A những lúc
    E của A bực tức
    Vì một chuyện cỏn con
    E đừng để màu son
    Trên môi E nhạt mất
    Cuộc đời dù dài thật
    Nhưng cũng chẳng gì đâu
    Bởi vì đã từ lâu
    A có E bên cạnh
    Những lúc trời đông lạnh
    E sưởi ấm lòng A
    Bằng những lời có cánh
    Bằng cái nhìn chứa chan
    Bằng nụ hôn nồng ấm
    Bằng tất cả thê gian
    Đúng vậy không E nhỉ?
  3. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hạ chạy dọc hoàng hôn
    Tìm mùa thu trên cỏ
    Một trái tim bé nhỏ
    Khẽ hát lời vu vơ
    Rồi ai đó làm thơ
    Thêu một thời vụng dại
    Rồi ai đó chở nắng
    Cho tóc mềm bờ vai
    -oG-
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ứ ừ anh của em
    Anh vẫn còn hư lắm
    Bảo nhớ 5 phút thôi
    Thế mà chẳng ngủ sớm?!
    Em hôm nay đang ốm
    Tại anh kìa, anh hư...
    Trái tim xẻ làm tư
    Anh mang theo anh hết ( tham quá)
    Em chẳng sợ gì hết
    Nếu ở trong lòng anh
    Bầu trời toàn màu xanh
    Mình bên nhau anh nhỉ?
    Em soạn đồ kim chỉ
    Để thêu áo cho anh
    Hát như con chim oanh
    Vì em vui quá vậy
    Mỗi sáng em thức dậy
    Lại nghĩ đến anh thôi
    Hôm qua rót nước sôi
    Rót tràn ra mới tỉnh
    Em cũng hơi vui tính
    Nhưng mà chẳng đùa đâu
    Dù cũng giống mưa ngâu
    Cũng buồn vui bất chợt...
    Tính em hơi hời hợt
    Nhưng mà rất chung tình
    Anh đừng có linh tinh
    Em của anh ghen lắm...
  5. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà E muốn tắm
    Để A đun nước cho
    Thế A sẽ hết lo
    E của A bị ốm
    A ôm tim E trốn
    Để không ai động vào
    E mà có làm sao
    A sẽ buồn chất ngất
    A thì luôn chân thật
    Không giả dối bao giờ
    Chỉ đôi khi tình cờ
    Nhìn người không quen biết
    Nhưng mà không cần thiết
    Để E phải lo âu
    Vì luôn luôn trong đầu
    Hình bóng E ngự trị
    Hết ghen chưa E nhỉ?
    Để A còn đến gần
    Kẻo A sẽ thất thần
    Nếu xa E đôi chút
    Khi nào ăn kem mút
    Mình sẽ lại bên nhau
    Rồi A sẽ mang cau
    Sang thưa cha thưa mẹ...
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    anh ơi em đói quá
    Suốt từ sáng đến giờ
    Cứ lơ nga lơ ngơ
    Chưa có gì ăn cả
    Nếu mà anh là chả
    Thì em sẽ là giò
    Giò với chả cùng lo
    Việc chúng mình anh nhỉ?
    Nếu anh là mộc nhĩ
    Thì em là đa nem
    Ui trời ơi, em thèm
    Cái nem của hai đứa
    Nếu mà anh quả dứa
    Em sẽ ăn suốt ngày
    Mặc kệ nếu chẳng may
    Ăn nhiều em rát lưỡi
    Nếu mà anh quả bưởi
    Thì cũng sẽ chẳng sao
    Em có biết trèo cao
    Hái anh về để chén
    Nếu anh là mèn mén
    ( món ăn của người Mông)
    Em về bảo với ông
    Chuyển thành dân tộc đó
    Nếu anh là sen ngó
    Em sẽ là dấm chua
    Sen ngó với dấm chua
    Nộm đó ngon lắm ạ
    Nếu anh là cây mạ
    Lớn lên thành lúa non
    Giữa tháng chạp lúa tròn
    Em ra đồng gặt lúa
    Em có là bà chúa
    Cũng vẫn cứ cần cơm
    Thân anh còn có rơm
    Dùng để thui thịt chó
    Đến đây thì quá khó
    Với cả em lả rồi
    Phải đi ăn bánh trôi
    Khoẻ còn yêu anh chứ.
    Toàn những lời tình tứ
    Của người đang đói mèm
    Nghe cũng hơi nhom nhem
    Nhưng mà em đỡ đói...
  7. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thương E A phải nói
    Rằng E của A ơi
    Đừng chỉ biết việc thôi
    Sức khoẻ là trên hết
    Nếu E là bít tết
    A là bánh mì ngay
    Vì không phải ăn chay
    Nên món này ok
    Nếu E là phu thê
    A sẽ là bánh cốm
    Cô cậu không chịu tốn
    Làm sao lấy được nhau
    Nếu E là bánh đậu
    A nguyện là nước trà
    Gái trai hay người già
    Cả thảy đều thích tất
    Nếu E là...thôi hết
    Không bội thực bây chừ
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    nếu em bị bội thực
    chỉ cần tắm hết ngay
    bài đó dùng rất hay
    Hồi bé em vẫn vậy
    Món thịt kho béo ngậy
    Nhưng em phải ăn kiêng
    Chỉ có cá kho riềng
    Lúc nào em cũng chén
    Cái con nhộng nằm kén
    Cũng có nhiều đạm đây
    Nhưng mà em không dây
    Vì em bị dị ứng
    Anh có thích ăn trứng?
    Hấp với cả thịt băm
    Cùng ớt, tiêu, hành dằm
    Nhét vào trong mướp đắng?
    Anh mà là rau sắng
    Mọc ở đầy chùa Hương
    Em cũng sẽ khẩn trương
    Lên chùa Hương em hái
    Nếu có con gà mái
    Vừa mới đẻ con so
    Thì có gì phải lo
    Em ăn đùi, anh( ăn) cánh
    Tham ăn đã là tánh
    Em không định sửa đâu
    Nếu em về làm dâu
    Thì chỉ nhường cha mẹ
    Anh có biết củ hẹ
    Thường muối cùng hành dưa?
    Dù là ăn hay chưa
    Hẹ cũng không thể thiếu.
    Đó là điều dễ hiểu
    Như không thể thiếu anh
    Dù có phải cạnh tranh
    Hay ngoài đảo hoang vắng
    Nếu ngoài trời đang nắng
    Anh yêu phải ra đường
    Suốt cả dọc dặm trường
    Em sẽ là bóng mát
    Nếu mà anh yêu khát
    Thì đừng uống Fanta
    Nước giải khát có ga
    Không tốt cho sức khoẻ
    Bây giờ mình còn trẻ
    Thì nó cũng không sao
    nhưng khi tuổi đã cao
    Béo phì là không tốt
    Vắt quả chanh lấy cốt
    Nước nóng với muối đường
    Trước khi anh lên giường
    Thì không lo viêm họng
    Anh yêu hãy bảo trọng
    Để làm gương cho em...
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 03/08/2004
  9. football_number_one

    football_number_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    vào đây đọc thơ sướng cả mắt.Cảm ơn các bác nhé!
  10. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    E biết nhiều món thế
    A phải đổi đề tài
    Ngày mai vai kề vai
    A thấy mình hạnh phúc
    A ước mùa đông sẽ
    Thật lạnh lẽo cho xem
    Để A còn bên E
    Cho lòng mình ấm áp
    Một khi trời bão táp
    E không phải lo đâu
    A sẽ đứng tuyến đầu
    Che E A khỏi gió
    Nếu chẳng may nghèo khó
    Cũng chó ngại nghe E
    Để A tính xem xem
    à A buôn đồ cổ
    Giàu sang thường có số?
    Không phải đâu E ơi
    Nếu không làm chỉ chơi
    AE mình phải khác
    Dù hôm nay nhặt rác
    Ngày kia bán ve chai
    Nếu có trí làm trai
    Nhất định mình sẽ thắng
    Chỉ cần E của A
    Không bỏ A vì khó
    Cũng không vì chút gió
    Mà để A một mình
    Cũng không vì chút tình
    Mà đi theo kẻ khác
    Cũng không dùng giáo mác
    Đâm chọn con tim A
    Rồi E chạy thật nhanh
    Vui với người tình mới
    Để lại A chới với
    Giữa địa ngục trần gian.....
    Hôm nay có thời gian
    Nên đùa thôi E nhé
    Nếu mà thật như thế
    A phải làm sao đây?

Chia sẻ trang này