1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không chỉ là thơ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 23/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bọn tớ không tức ( tại vì em nhỏ hơn anh nhưng mà KK lớn hơn anh)
    Thế có bực mình không?
    Cậu nói vậy mất công
    Chuyện đâu còn có đó...
    Mấy cái chuyện trăng, gió ( nghĩa đen không phải nghĩa xấu đâu nhé)
    Với lại cả mây, mưa
    Cả cái chuyện nắng trưa
    Cũng là điều dễ hiểu....
    Yêu đương nơi lộ liễu
    Phải trở thành tấm gương
    Thỉnh thoảng nên khuyếch trương
    Cho mọi người.... học hỏi
    Tớ mà có kém cỏi
    Hoặc xấu xí đầy mình
    He he bất thình lình
    Thiên đường thành địa ngục
    N A cười khùng khục
    chắc khoái chí lắm đây
    Nhưng mà đừng trên mây
    Vì còn chưa sáng tỏ
    Cửa thiên đường bỏ ngỏ
    Bọn tớ chẳng vào đâu
    Dù địa ngục có sâu
    Mình vẫn yêu Kinh Khủng
  2. tongtuanh

    tongtuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    ThuLam có họ Sở
    Có bị kêu Thị ...Ở
    Vì hay cười nhăn nhở
    Nó ăn như núi lở
    Nuôi nó thì khổ sở
    Hồi nghịch cái điện trở
    Chẳng may điện lại hở
    Thế là hơi tắc ngở ( ngơ)
    Tức là hơi dở dở
    Hồi có một anh chở
    ThuLam đi ăn phở
    Đi qua đại học Mở
    Cũng gặp một thằng dở
    Hai người cứ niềm nở
    Giao thông bị cản trở
    ThuLam bỗng khó thở
    quẳng hết cả sách vở
    Mọi người mới vỡ lở...
    Thôi bác Khùng Khùng chớ...

    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 12/08/2004
  3. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ thật là thừa
    Nếu TY không có
    Cuộc đời thật là khổ
    Nếu thiếu vắng E yêu
    Sử dụng một vài chiêu
    Khuyếch trương cho đỡ ế
    Nếu mà không quá tệ
    Xin một tràng vỗ tay
    Hoặc nếu thấy thật hay
    Cho một vài sao nhé
    Để sau này có bé
    Kể chuyện rằng ngày xưa
    Ba của bé cầm cưa
    Chưa cưa mẹ đã đổ (bốc phét tí không chết ai)
    Thế là ba đã đỗ
    Bậc 7 lành nghề cưa
    Tiện đây cũng xin thưa
    Các huynh đệ muội tỉ
    Ủng hộ Tôi một tí
    Cho cuộc đời thi vị....
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa P N A
    Với cả Gà Rù nữa
    Bận gì mà lần lữa
    Không vào đây post thơ?

    Để bọn tớ bơ vơ
    Chẳng một câu khích lệ?
    Ôi thôi thôi đã trễ
    Bọn nó hầm nhừ xương...

    Thôi gửi đến người thương
    Cả tình yêu anh nhé
    Bây giờ phải chuồn lẹ
    Bọn lớp em đến rồi...
  5. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vì thơ nuốt không trôi?
    Hay vì tình cảm quá
    Thôi để tớ vậy nhá
    Nói với người yêu thương
    E của A đến trường
    Học hành chăm chỉ nhé
    Không phải chỉ có thế
    Mà nhớ thêm một điều
    Nếu ai nói tiếng yêu
    Cũng cố đừng rung động
    Dù đẹp trai ***g lộng
    Dù giàu có xa hoa
    Để mình vẫn có ta
    Không bao giờ cách biệt
    Để tình là bất diệt
    Mãi mãi tới ngày thu
    Dù có phải đi tu
    Cho trọn chữ ân tình
    Dù phải chịu cực hình
    A vẫn là của E
    Xin E hãy chờ A
    Và đợi A E nhé
    "Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có dài lê thê...."
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nếu em có giận tôi
    Vì những gì đã nói
    Tôi mong em chớ vội
    Quay mặt đi không nhìn
    Đừng tránh đôi mắt buồn
    Từng làm tôi đắm đuối
    Những đêm dài không nói
    Dài thêm nỗi đơn côi
    Nếu em có trách tôi
    Sao thờ ơ lạnh nhạt
    Hãy cất lên câu hát
    Bản tình ca hôm nào
    Bầu trời đêm đầy sao
    Với vạn ngàn tia sáng
    Là muôn vàn thương mến
    Tôi dành về nơi em
    Kìa bình minh đang lên
    Xua màn đêm giá lạnh
    Sau mỗi lần em giận
    Chúng mình gần nhau hơn
    Anh phải đi ấy cái đã...
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng cần phải cố
    Bởi tim anh giữ rồi
    Chẳng bao giờ bồi hồi
    Trước một người xa lạ ...
    Sắp hết rồi mùa hạ
    Trời đang chớm sang thu
    Hôm qua gió hát ru
    Rằng chúng mình rất nhớ....
    Nếu còn một hơi thở
    Cũng sẽ chia cho anh
    Dù mái đầu còn xanh
    Hay là khi tóc bạc
    Tình yêu em mộc mạc
    Và rất đỗi chân thành
    Chẳng bao giờ tròng trành
    So anh với kẻ khác....
    Không bao giờ đổi khác
    Sẽ đợi anh, đợi anh...
    Đợi hạnh phúc yên lành
    Nơi chân trời hai đứa...
  8. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thời niên thiếu một thủa
    Tôi vẫn ngóng đồ chơi
    Nhưng được rồi thì thôi
    Vì đồ chơi chóng chán
    Nhưng bây giờ thì khác
    Tôi sẽ mãi ngóng E
    Ngóng trước rồi ngóng sau
    Ngóng trên rồi ngóng dưới
    Nhớ đôi mắt E cười
    Nhớ đôi môi E nói
    Nhớ những khi E đói
    E sẽ xị mặt ra
    Tôi lại cười ha ha
    Vì E Tôi ngộ quá
    Nếu qua hàng bún chả
    Nhất định mình sẽ măm
    Rồi A sẽ đến thăm
    Nơi E A ở đó
    Nếu mà không có gió
    A sẽ quạt mát cho
    A quen một quan to
    Ở trên Thiên đình đấy
    A sẽ nhờ ông ấy
    Che nắng gió cho E
    Nếu E thiếu con tem
    Gửi thư người yêu dấu
    Thì A sẽ phấn đấu
    Làm GĐ nhé E
    A sẽ đem cho E
    Tất cả gì E muốn......
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0

    em thà làm hạt mưa bay
    vương trên áo anh như bụi
    em thà đi sau lầm lũi
    như lá thu rơi cuối mùa
    Tại sao không phải ngày xưa
    Ngày anh bên em, gặp mặt
    Để bây giờ, khi xa cách
    Em được bồi hồi, nhớ nhung?
    Tại sao nhiều, anh biết không
    Đời em là bông hoa cỏ
    Lẻ loi, gầy guộc, xác khô
    Trước tình anh, bùng lửa đỏ...
    Em thà được làm tất cả
    Còn hơn phải làm chính em
    ....... Yêu thương, để rồi đau khổ
    Khát vọng vòng tay ấm mềm......
    ..............
    Nhận ra chưa người ơi?
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em thấy ghét
    Ghét Kinh khủng anh yêu
    Tự dưng thì lại yêu
    Làm bây giờ phải nhớ
    Yêu anh chẳng có cớ
    Ghét anh cũng thế luôn
    Làm thế nào để chuồn
    Khi tim anh đã giữ?
    Lại còn cười em chứ
    Tức anh quá đi thôi
    Thấy người ta yêu rồi
    Thì tha hồ bắt nạt?
    Hôm nay anh bị phạt
    Em ứ thèm thơm anh
    trong giấc ngủ yên lành
    Em sẽ vào quấy rối....

Chia sẻ trang này