1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không chỉ là thơ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    A ước gì mỗi tối
    E yêu ở bên A
    Dù có chua như chanh
    Thêm đường vào...rất tuyệt
    Giá mà A biết được
    Tại sao lại yêu E
    Tại sao A lại thèm
    Ở bên người yêu dấu
    "Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Khi nào ta yêu nhau
    A cũng không biết nữa"
    Nếu mà biết rất rõ
    A sẽ tìm cho ra
    Và hỏi tội không tha
    Vì sao giờ mới đến....
    Ghét A nhé E yêu
    Chỉ là hờn thôi đấy
    Không thì A sẽ thấy
    Bầu trời một màu đen
    Lại phải nhờ thắp đèn
    Cho E A học tập
    Triết thì đau đầu thật
    Nhưng không bằng Toán đâu
    12 tiết thật lâu
    Cũng dễ bị đau đầu
    Nhưng có A bên cạnh
    Động viên E yêu dấu.....
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi sáng hôm qua
    Em học ở ngoài trời
    anh đã làm thiên thời
    Che cho em khỏi nắng
    Em sẽ luôn cố gắng
    Vì có anh ở bên
    Vì nỗi nhớ mang tên
    Kinh khủng_ anh yêu dấu
    Nếu mà thời tiết xấu
    Thì em cũng chẳng sao
    Thông cảm bởi trời cao
    Ghen với em một tí
    Thế cũng là hợp lí
    Tại vì em có anh
    Kể cả có đành hanh
    Anh biết tìm cách chữa
  3. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn gì mà dài thõng thượt đến tận đầu gối thế này?
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo trực tiếp lần hai:
    Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác...
    Nếu tiếp tục spam "lộ liễu" thế này, bạn có hai lựa chọn:
    1. ThuLam treo nick langquathong 62h
    2. PNA treo nick langquathong 3 ngày
    Anh phải đi ấy cái đã...
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, thì treo, gớm, người nhà cả mà,gợi ý từ hôm qua đến giờ, mà đã vote chưa đấy? khi nào ra thì vote ngay nhé?
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 19/08/2004
  6. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Sao đồng chí này dại dột thế nhỉ? Cứ làm một vài câu thơ có phải hơn không.
  7. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Dù thế nào đi nữa
    A cũng vẫn cần E
    Như nước chấm cần nem
    Như kem cần ốc quế
    Chuyện muôn đời vẫn thế
    Yêu là phải nhớ nhung
    Là chung tình mãi mãi
    Là yêu đến mê mải...
    Yêu quên cả cuộc đời
    Yêu đến lúc đất trời
    Hoà vào nhau làm một
    Không thể tách rời ra
    Yêu hết một mùa na
    Yêu sang luôn mùa ổi
    Yêu mãnh liệt đến nỗi
    Có kẻ bảo rằng điên...
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu anh rồi...Sẽ yêu anh trọn đời...
    Trái tim em chỉ có anh thôi....Và tình yêu đó , xin được dành riêng cho chính người em yêu và được yêu ...
    Hát thế này có bị coi là spam không nhỉ ? Tên topic là " không chỉ là thơ..." nghĩa đen là thích viết gì thì viết.... miễn là...
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Yêu đến mức liên thiên
    Toàn những điều quen thuộc
    Bụng hai người một ruộc
    Tim phổi toàn tên nhau
    Đến tận mãi ngày sau
    Vẫn như ngày hôm trước
    Anh của em là nước
    Em phải khát mỗi giờ
    Cái cảm giác đợi chờ
    Làm cho nhà khoa học
    Dù mất công mệt nhọc
    Cái đồng hồ vẫn sai....
    Ngày ơi sao mà dài...
    Đêm ơi sao mà thâu...
    trời ơi thật là lâu ...
    Nhớ anh quá anh ạ...
    Đấy câu này chẳng lạ
    Anh đã biết thừa rồi...
    Nhưng chắc vẫn bồi hồi ( suy bụng ta ra bụng người)
    Tình yêu thật là lạ
  10. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc A buồn
    Không hiểu sao lại thế
    Không phải tại E bé
    Chỉ tại thời gian thôi
    Khoảng cách là chiếc nôi
    Nuôi những tình yêu lớn
    Thời gian khắc nghiệt hơn
    Cho tình yêu nghị lực
    Chỉ cần mình trung thực
    Với chính mình thôi E
    ...........................
    Hãy kể bạn E nghe
    Chuyện chúng mình E nhé
    Nhớ thì vô số kể
    Vui cũng biết bao nhiêu
    Cuộc sống không phải nhiều
    Luôn chỉ là hữu hạn
    Nếu cứ buồn và hận
    Sẽ đánh mất nhiều hơn...
    Phải suy nghĩ thiệt hơn
    Khi thấy mình đã lớn....

Chia sẻ trang này