1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không chỉ là thơ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 23/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang làm bài dịch
    Nhưng nhớ cậu quá cơ
    Thôi làm mấy câu thơ
    Xong rồi lại dịch tiếp
    Nhớ hôm sợ phát khiếp
    Vì tưởng sắp đi đời
    Nếu mà rơi giữa trời
    Cái gì rơi xuống trước
    Lúc đó tớ đã ước
    Rơi thì rơi ngay đi
    Đừng có chờ đến khi
    Rơi cái đầu xuống trước
    Với cả tớ cũng ước
    Rơi một mình tớ thôi
    Rồi sau đó đến hồi
    Cậu tha hồ mà khóc
    Trong lúc cậu khóc lóc
    Vì hối hận, bõ chưa?
    Cứ phải chờ trời mưa
    Thì mới được gặp tớ ( trời mưa ma mới đi chơi được)
    Lần sau cậu nên chớ
    Doạ tớ trước khi bay
    Tớ sẽ cho cậu hay
    Tớ chẳng sợ gì hết
    Tớ chỉ sợ bị chết
    Để cậu được tự do
    Lên thiên đang vẫn lo
    Cậu đang bên ai đấy?
    Chắc là cậu cũng thấy
    Tớ có tính xấu ghê
    Cứ đến lúc phê phê ( buồn ngủ)
    Chẳng thích nghĩ gì hết
    Cậu cố quen cái nết
    Lười biếng của tớ đi
    Không rồi lại đến khi
    Hỏi thì tớ không nói....
    Hoặc còn có cái thói
    Buồn ngủ nói liên thiên....
    Cậu không nên ngạc nhiên
    Hoặc tưởng tớ suy nghĩ....
  2. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần cậu luôn nhớ
    Tớ-một kẻ si tình
    Dù cậu có làm thinh
    Tớ không hề buồn chán
    Cảm ơn cậu nhiều lắm
    Vì tất cả mọi điều
    Nhất định tớ không yêu
    Một ai ngoài cậu hết
    Nhiều điều cậu nên biết
    Tớ vẫn chưa nói ra
    Chỉ vì sợ cách xa
    Tớ sẽ cười như khóc
    Nếu cậu không bận học
    Tớ muốn gặp mỗi ngày
    Nhưng thời gian còn dài
    Tớ có thể đợi được
    Tớ không muốn ảnh hưởng
    Chuyện học hành của cậu
    Nên trong thật thẳm sâu
    Tớ mong cậu cố gắng
    Tớ thấy mình may mắn...
  3. refresh_life

    refresh_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cũng đường được đấy chứ nhẩy?
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Quá được ấy chứ.
  5. refresh_life

    refresh_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chúc hai bạn hạnh phúc
    Con cháu đông lúc nhúc
    Sức khoẻ như bò húc
    Mong không có những lúc
    hai người chơi tam cúc
    Hiếu thắng quay ra húc ( nhau)
    Thôi quay lại câu chúc
    mong hai bạn hạnh phúc

  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới thật may mắn
    Vì cậu thật tuyệt vời
    Mắt cậu luôn sáng ngời
    Cậu rất giàu nghị lực
    Khi nào mà cậu bực
    Sẽ ghê lắm, hư, hư
    Vì tớ rất là hư
    nên thấy hơi sợ sợ
    Tớ không biết đi chợ
    Cũng không biết nấu ăn
    trước những việc khó khăn
    Tớ không hay cố gắng
    Lại còn khi bị mắng
    Tớ giả vờ tủi thân
    Xong rồi lại nhanh chân
    ngựa lại quen đường cũ
    ......
    Ra đường nhớ đội mũ
    Với mang cả áo mưa
    Dù trời có đang trưa
    Cũng dễ mưa bất chợt
    Cậu không nên đùa cợt
    Với sức khoẻ bản thân
    Đừng có mà... vân vân ( không ăn, không ngủ sớm...)
    Cậu còn phải thương tớ...
    Cậu phải luôn luôn nhớ
    Tớ còn trẻ, lẳng lơ
    Nên nếu cậu lơ mơ
    Già đi là tớ ....
  7. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cậu đừng nghĩ như thế
    Tớ không tốt thế đâu
    Nếu mà tớ đang cáu
    Cậu cười lên sẽ hết
    Tớ vui tính ra phết
    Không cứng nhắc thế đâu
    Biết cậu luôn cứng đầu
    Nên tớ sẽ nhường nhịn
    Khi cậu thấy chán nản
    Tớ sẽ động viên cho
    Vì thế cậu đừng lo
    Chẳng có việc gì khó
    Giờ đến chuyện mưa gió
    Tớ sẽ quyết nghe lời
    Mang theo cái áo tơi
    Cả mũ TY nữa
    Dù trời nắng đổ lửa
    Hay tầm tã mưa rơi
    Tớ vẫn cứ ung dung
    Vì đã nghe lời cậu
    Tớ có một nguyện vọng
    Muốn cậu chuẩn y cho
    Chuyện này không nói to
    Chỉ thầm thì thôi cậu...
    Thời gian sao trôi chậm
    Bao giờ đến ngày mai.........
  8. nych

    nych Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì thật là dài
    Nhưng toàn chuyện Tây lai
    Vì người Việt chẳng ai
    Tỏ tình lộ liễu thế
    Tôi thà là bị ế
    Nhất định không như này
    Cả hai kẻ mặt dày
    Đưa TY lên mạng
    Lần sau đừng lạng quạng
    Bày đặt yêu với đương
    Kiểu này muốn khuyếch trương???
    Toàn chuyện của con nít
    Nếu thật sự hiểu biết
    Sẽ âm thầm yêu thôi
    Còn chuyện anh, chuyện tôi
    Để gặp nhau hãy nói...
  9. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay hẹn sẽ đến
    Mà mưa quá đi thôi
    Chán cái ông Thiên Lôi
    Tự dưng buồn rồi khóc...
    Thôi đến giờ đi học
    Để lúc khác làm thơ
    Dạo này chán thật cơ
    Thời gian sao mà ít...
  10. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thơ thì thật là dài
    Nhưng toàn chuyện Tây lai
    Vì người Việt chẳng ai
    Tỏ tình lộ liễu thế
    Tôi thà là bị ế
    Nhất định không như này
    Cả hai kẻ mặt dày
    Đưa TY lên mạng
    Lần sau đừng lạng quạng
    Bày đặt yêu với đương
    Kiểu này muốn khuyếch trương???
    Toàn chuyện của con nít
    Nếu thật sự hiểu biết
    Sẽ âm thầm yêu thôi
    Còn chuyện anh, chuyện tôi
    Để gặp nhau hãy nói...
    [/quote]
    Chắc bạn này đang đói
    Nên mắt mũi mới hoa
    Nhìn cuốc ra nhìn gà
    Thơ người ta hay mà
    Tỏ tình điêu luyện quá
    Tình thơ như bông hoa
    Khối kẻ đứng xuýt xoa
    Và ngồi thèm nhỏ dãi
    Tại sao bạn lại hãi
    Hay là thấy cành cong
    Cho nên mới đau lòng
    Quay đi...nhưng rất tiếc
    Hôm nay trời xanh biếc
    Mây trắng nhè nhẹ trôi
    Có một người đang ngồi
    Nhớ người yêu da diết.

Chia sẻ trang này