1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không chiến trên bầu trời Bắc Việt (Phần 2)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kqndvn2, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kqndvn2

    kqndvn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    4

    Theo Đại tá Bùi Tín (nguyên Đảng viên cao cấp, Tổng biên tập Báo QĐ Nhân dân và Phó tổng Biên tập báo Nhân dân - 2 tờ báo quan trọng nhất của Đảng và QĐội - nay sống ở Phương Tây), báo cáo của Bộ QP lên tướng Võ Nguyên Giáp mà ông nghe được thì trong cuộc chiến Campuchia, Việt nam thiệt hại 62 ngàn liệt sỹ và 200 ngàn thương binh, trong đó rất nhiều thương binh nặng cụt chân tay và chủ yếu là thanh niên nam bộ) (Xem www.rfa.org)
    Số liệu này còn nhỏ hơn cả số liệu ước tính của Phương Tây.
  2. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Có trừơng hợp nào đựơc ghi nhận là F bỏ trốn sang vùng địch không bác
  3. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Một trong những F theo tôi biết đó là F-5E do Nguyễn Thành Trung lái.
  4. kqndvn2

    kqndvn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    4
    Đoàn bay theo hướng đông xuyên qua vùng nam Bắc Việt ra Vịnh Bắc bộ, rồi ngoặt lên hướng bắc về phía mục tiêu. Dự báo khí tượng tốt - ko mây - đoàn bay vào vị trí tấn công.
    Máy bay dẫn đầu nghiêng cánh lao xuống, thả LGBs xuống cầu. Từng chiếc nối đuôi nhau lao xuống, hy vọng không bị cao xạ bắn. Thêm nhiều bom rơi xuống cầu. Những phi công cuối cùng đã chứng kiến nhưng đám mây bụi và lửa tung toé khi bom nổ trên cầu. Các phi công quay về - chiến dịch đã hoàn thành.
    không một chiếc máy bay nào bị trúng đạn, cho dù cao xạ và tên lửa đã bắn dữ dội. RF-4C trinh sát sau trận đánh đã khẳng định nhịp cầu tây của cầu đã bị đánh bật hẳn ra khỏi mố bê tông, cũng như kết cấu thượng tầng của cầu đã bị xoắn xiêu vẹo. Xe lửa sẽ phải dừng ít cũng vài tháng.
    Cường độ can thiệp tăng lên vào tháng 5/72. Bom điều khiển ngày càng được sử dụng thường xuyên và rất thành công. Các đường giao thông liên tục bị xới tung bởi các cuộc đánh phá đi đánh phá lại.
    Có đến 13 cầu cống quan trọng trên 2 tuyến đường sắt hướng về tây bắc và đông bắc bị phá sập. Ngoài ra còn 4 cầu đường sắt nữa giữa Hà nội - Hải phòng, cũng như hàng loạt cầu trên đường sắt hướng về phía nam cũng đã bị phá sập.
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Lạy chúa, xin tha giùm anh em, ông này cái gì ông ấy chả biết, từ thâm cung bí sử tới báo cáo mật BQP
  6. kqndvn2

    kqndvn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    4
    Đánh phá tiếp diễn.
    Dù cầu đã bị phá hại nghiêm trọng trong ngày 13/5, Bắc Việt đã nỗ lực sửa cầu để đưa giao thông đường sắt trở lại thông suốt qua sông Mã. Do đó đánh phá liên tục là một biện pháp bắt buộc để ngăn cản mọi nỗ lực. Hải quân đánh thêm 11 lần, KQ đánh thêm 2 lần trước ngày Tổng thống Nixon ra lệnh ngừng bom 23/10/72. Trong chiến dịch Linebacker II sau đó, cầu Hàm rồng vẫn bị hỏng nên không được đưa vào mục tiêu ném bom.
    */*
    Tới đây chấm dứt các câu chuyện về nỗ lực đánh phá Hàm rồng của KQ và HQ Mỹ.
    Không ảnh cầu Hàm rồng bị đánh gục trong ngày 13/5/72
    [​IMG]
  7. kqndvn2

    kqndvn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    4
    Đương nhiên Bùi Tín biết nhiều chứ. Tổng biên tập báo QDND đi họp Bộ QP thường xuyên thì biết nhiều là chắc.
    Hơn nữa, ĐTá Bùi Tín từng là Phó cho ông Tạ Quang Đạt (Tổng biên tập báo nhân dân, E ruột Tạ Quang Bửu, thân sinh của Bộ trưởng TSản Tạ Quang Ngọc bây giờ). Báo nhân dân là cơ quan Ngôn luận cao cấp nhất của Đảng CS VN nên càng được biết nhiều chuyện thâm cung mà người ngoài không được biết.
    Đại tá Bùi Tín chính là người đầu tiên phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp và viết bài ca ngợi quyết định chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh của chuyên gia TQ sang đánh chậm tiến chắc.
    Những năm đầu đổi mới có chiến dịch Nói và Làm (NVL-Nguyễn Văn Linh) thì Bùi Tín cũng là Phó TBT báo NDân đóng góp rất nhiều bài báo lý luận thúc đẩy sự đổi mới trong xã hội.
    Nhiều người làm chính trị quân đội có nói chuyện những năm 8x Bùi Tín thường xuyên xuống Đảng uỷ các đơn vị địa phương để nói chuyện chính trị và thời cuộc.
    Chuyện Bùi Tín bỏ đi là do bất đồng chính trị cá nhân trong giới Lãnh đạo cao cấp trong thời kỳ đổi mới. Nhưng Bùi Tín chưa viết gì bôi xấu nhân dân và chế độ cả. Bùi Tín đã từ chối sự ép buộc của Cộng đồng Hải ngoại phải dẫm đạp lên lá cờ đỏ sao vàng và nói đó vẫn là lá cờ của ông ấy.
    Cứ nghe để biết thêm.
    Không tin thì thôi.
  8. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, cái đoạn tôvàng nói trẻ con nó cũng chả tin
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    "Cộng đồng Hải ngoại" là cái gì thối thế mà ép người ta đạp cờ. Chế độ cộng-sản cũng không có chuyện đó nữa là!!
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Mệt, chán, buồn, đau đầu. Người yêu tôi dở hơi. (Em mượn tạm câu bác Tuất tí ).
    Đang chuyện không chiến mà các bác ơi, tự nhiên lôi chuyện ông Tín già vào đây làm gì? .

Chia sẻ trang này