1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không chủ đề gì - chỉ là tâm sự của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidangoratxa, 03/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidangoratxa

    nguoidangoratxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không chủ đề gì - chỉ là tâm sự của tôi

    Bản năng luôn là cái gì đó thôi thúc bạn và làm bạn mất hết tự chủ nếu không thể vượt qua nó . Tôi nhận trách nhiệm những gì mình đã gây ra và viết lên đây không phải để chờ mong môt lời thưong hại nào đó . T6o chỉ muốn được nhẹ nhõm hơn trước tội lỗi của mình
    Tôi và cô ấy có thể nói là bạn mà cũng có thể không vì những lúc buồn cô ấy thường tìm đến tôi để khóc và xả uất ức , còn những lúc vui thì cô ấy chẳng bao giờ đến tìm tôi .Cô ấy là một cô bé bướng bỉnh trong khi tôi khá già dặn , từng trải . tôi rất thích nhìn cô ấy cười , nụ cười rạng rỡ hồn nhiên và lâu dần tôi nhận ra mình đã yêu cô ấy . Tôi chờ đợi một cơ hội tỏ tình nhưng thật khó khăn bởi trong thâm tâm hiểu rất rõ cô ấy chỉ coi tôi như một người anh , một người bạn mà cô ấy hết lòng itn tưởng . Nhưng tôi đã phụ lòng tin ấy chỉ vì một lúc không kềm chế được mình . Không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm ấy chỉ biết sau cơn say tỉnh lại tôi đã nhìn thấy cô ấy khóc nức nở trong khi xung quanh thì chắc không nói ra ai cũng hiểu . cô ấy nhìn tôi bằng cặp mắt căm thù và câu nói nức nở " tôi không ngờ , tôi hận anh " . Tim tôi như vỡ ra đau buốt .những ký ức còn lại của tôi đã cho tôi biết mình là một thằng khốn nạn đã dùng vũ lực cưỡng bức người con gái luôn hết lòng tin tưởng mình .Một cô gái ngây thơ như thế làm sao có thể vượt qua cú sốc này . em đã bỏ kỳ thi tốt nghiệp cũng vì tôi , bỏ cả ước mơ làm cô giáo ,sống lặng lẽ như một cái bóng . Chuyện đã 2 tháng rồi , giờ tôi mới biết tin em đang có thai ,gia đình buộc phải phá nhưng em không chấp nhận . em giữ đứa bé làm gì khi cha nó là một người quá tồi tệ .Ước gì chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ hoặc tôi và em chỉ là nhân vật chính trong một cuốn phim nào đó. Tiếc thay đây lại là cuốn phim cuộc đời và tôi không biết nó sẽ có kết cuộc như thế nào để có được mọt happy end hạnh phúc .
  2. nhoccon_cbcnx

    nhoccon_cbcnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em thông cảm với anh . do là tâm sự của riêng anh nên nếu xen vào sẽ là nhiều chuyện . Chúc anh và chị ấy mau tìm được lối thoát cho mình . Thân!!!!
  3. nguoidangoratxa

    nguoidangoratxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TÔi đã tìm đến em vì không thể chịu nổi sự hành hạ của tội lỗi . Em nhìn tôi bằng đôi mắt hoảng loạn như thể nhìn 1 con quái vật . Thực sự bây giờ tôi không biết mình phải làm gì nữa . Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước việc mình làm nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa. Làm gì thì em mới có thể tha thứ cho tôi , cho tôi bù đắp tội lỗi của mình. Hình như tự mình tôi thì không thể giải quyết vấn đề được nữa .
  4. chan81nuong

    chan81nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bi zờ có nói nhiều cũng chỉ là vô nghĩa. Anh hãy chứng minh sự hối hận của mình bằng hành động. Cho dù cô ấy có nhìn anh đầy thù hận, thì anh cũng phải dũng cảm mà đối diện. Hãy bên cô ấy, chia sẻ với cô ấy, cho cô ấy thấy tình yêu của anh. Tôi có một chút cảm thông với anh nhưng không ủng hộ khi một người đàn ông lại dùng rượu để giải thích cho hành động tội lỗi của mình. Chúc anh lấy lại được niềm tin từ cô ấy !!!
  5. nguoidangoratxa

    nguoidangoratxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã có dù chỉ là một chút cảm thông với tôi .Đã biết bao năm trong cuộc đời , lần đầu tiên tôi tìm được sự quan tâm , tin tưởng của người khác nhưng cũng chính tôi đã làm tan nát hết rồi. Không nói gì nhiều vì bây giờ tôi không muốn viện ra một lý do nào mà biện hộ cho sự hèn mạt của mình trong đêm ấy.Tôi muốn nhờ pháp luật giải quyết tội lỗi của mình .Những ngày trong song sắt nhà tù có lẽ sẽ làm tôi thanh thản hơn và cô ấy cũng vơi được nỗi hận trong lòng để sau đó là một lời tha thứ.Sự nghiệp , danh vọng , danh dự của dòng họ giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nhưng với gia đình cô ấy đây là một nỗi nhục lớn , chỉ sợ cô ấy sẽ càng bị tổn thương hơn khi đối diện với tôi tại tòa . Tôi cần một cái nhìn sáng suốt hơn của các bạn vì bây giờ tôi không còn suy tính được gì nhiều.
  6. daymuathutoi

    daymuathutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh thật sự là một thằng khốn nạn đấy. Càng khốn nạn khi anh tìm cách trốn chạy. Đi tù hả? Anh nghĩ với việc đó anh sẽ rửa sạch hết tội lỗi của mình à? Anh nghĩ việc đó giải quyết được vấn đề gì chứ?
    Anh có tội với cô ấy thì phải dám đến gặp cô ấy để cô ấy phán xử chứ. Nếu chưa thể bù đắp được gì cho cô ấy, chưa thể làm một thằng đàn ông tử tế thì cũng có thể làm một người cha tử tế chứ. Anh định để con anh thành đứa con không cha, còn cô ấy cứ mang tiếng chửa hoang suốt đời à? Quyền lựa chọn, quyết định là của cô ấy, và anh cũng thế.
  7. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ anh ấy khốn nạn. Đó là điều không ai mong muốn. Lỗi duy nhất là anh ấy đã không thể tự kiềm chế mình.
    (Nguoidangoratxa nói khi tỉnh dậy anh mới biết chuyện gì đã xảy ra, anh say đến vậy sao? Hay vì một phút đã mất tự chủ?)
    Tôi nghĩ luật pháp can thiệp vào chẳng giải quyết được gì trong vấn đề này. Anh muốn người ta lại phải nhục mặt một lần nữa trước toà? Cái do tình gây ra thì dùng tình mà giải quyết. Anh có đủ tự tin rằng với cố gắng và kiên trì của mình, đến một ngày nào đó, cô bé ấy sẽ có thể chấp nhận anh không?
  8. nguoidangoratxa

    nguoidangoratxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới trở vào đây . cám ơn những sự chia sẻ của các bạn . Tôi muốn yên ổn lương tâm bằng một bản án nào đó ,chứ không thể chịu đựng nổi cảm giác này . Chẳng biết sao tôi có thể lạnh lùng với tất cả nhưng không thể thanh thản với em . Em không còn ánh mắt thù hằn nhìn tôi nhưng sự đề phòng của em đối với tôi là một vết thương không dễ quên . Ngày nào em đã ngồi bên tôi hàng giờ để líu lo đủ thứ chuyện , bây giờ hoàn toàn như 2 kẻ không quen . LÒng tin mất đi không bao giờ tìm lại được , như chúng tôi bây giờ vậy .
    Con chúng tôi sẽ ra đời , tôi rất muốn có mặt bên em để san sẻ giờ phút đó . Tôi là 1 thằng đàn ông thật tệ như lời một bạn nào đã nói nhưng càng tệ hơn khi mình không chịu hình phạt nào trong khi mọi đau khổ đều dồn hết cho em . 4 tháng là khỏang thời gian địa ngục , đau khổ của tôi nào có là gì so với em đâu .
    Mong các bạn có thể cha sẻ và khuyên nhủ em giúp tôi không ? Tôi muốn làm một điều gì đó cho em nhưng không biết bắt đầu từ đâu . Nếu tôi cầu hôn liệu em có chấp nhận không ?Chẳng biết nữa .
  9. rockyraccoon

    rockyraccoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý:
    1. Anh là thằng khốn nạn
    2. Phải có trách nhiệm nghiêm túc với những gì mà mình đã làm!
  10. dragonrong

    dragonrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn thê thảm. Có phải sắp kết thúc rồi không. Mọi việc chóng vánh quá........

Chia sẻ trang này