1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có ai chán đời à ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coo_lp, 25/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    để rồi choảng nhau
  2. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thỉng thoảng lẩn thẩn nghĩ mình đang phải sống. Uhm, đằng nào cũng phải sống, chán thì được gì chứ, chán chỉ thấy khổ mình thôi mà.
    Hôm nay đi đường thấy 1 ông, đi chân đất, mặc độc cái quần đùi, đeo 1 cái bị đi nhặt những mảnh rác trên đường, đen xì, đen nhẻm từ trên xuống dưới. Người ta thế mà vẫn phải sống đấy.
    Mình cái gì cũng có, đời hơi hâm dở 1 tí cũng được, thế này là sướng lắm rồi. Còn đòi gì nữa.
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ai xem Liver-Man hem..đá buồn ngủ quá
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    bác cho em vào danh sách với ạ
  5. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới khuyên ngưòi ta chán đời đi chết đi, mình thì vào đây đk danh sách, ghét phê hâm
  6. lu2na4ever

    lu2na4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    doi khi chi la cai cau cua mieng thoi ma!!! cuoc song van cu tiep dien,du chan den may thi van phai chay theo no. vui len di nao! ngay mai se khac.
  7. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Có, có chán chứ, chán nặng ấy. Có điều kiểm soát ko để nó biến thái một cách cực đoan thôi :D
    Mà lớn rồi, tự lập quen rồi, nghĩ mình phải tự lực thôi, ko nên để bị gục ngã bởi những lí do ất ơ được.
  8. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đang chán đời cho nên là có thể đi lấy chồng bất cứ lúc nào mình thích... hic hic chán như con gián và buồn như con chuồn chuồn...
  9. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Lập hội chán đời rồi offline đê
  10. coo_lp

    coo_lp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chẳng có kiểu chán đời nào như cái chán đời nào cả ! Thôi thì đây cũng là cách giải tỏa tâm lí :)) Thực ra với tôi, vượt qua được khó khăn, ắt sẽ có hạnh phúc... Chỉ có điều, vào thời gian này, nhiều lúc thấy nản, thấy chán. Thôi thì ai ơi, xin cứ kêu ca...nhưng đừng tuyệt vọng !

Chia sẻ trang này