1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có anh, em mất tất cả, làm sao anh quay về?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuvinh_mk02, 23/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuvinh_mk02

    thuvinh_mk02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không có anh, em mất tất cả, làm sao anh quay về?

    Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi anh đến bên em, thật tình cờ, thật nhẹ nhàng. Lúc đó, em chỉ là 1 cô bé khó chịu, lúc nào cũng cáu gắt, khó chịu với anh, Em biết, nhiều lúc mình đã rất quá đáng, có nhiều lúc làm anh đã rất buồn nhưng vẫn với nụ cười thật hiền, bao dung, luôn chở che em như đối với 1 người em gái.
    6 tháng, thời gian không dài, cũng không phải là ngắn, anh đến với em mỗi ngày, mỗi ngày như 1 thói quen và lần nào cũng vậy, vẫn cái tính ương ngạnh, bướng bỉnh, đã làm cho anh buồn nhiều lắm. Cuối cùng, anh ra ra đi, không 1 lời từ biệt, với em, anh vẫn là 1 gã thật đáng ghét.
    Thời gian trôi thật nhanh, anh đã tìm được 1 tình yêu khác, em cũng đã từng tìm được người mà em tưởng đó là tình yêu. Rồi tình yêu tan vỡ, em tìm đến anh như 1 người bạn, 1 người anh chia sẻ vui buồn với em. Đôi khi, em cũng cảm thấy có lỗi nhiều lắm với những chuyên đã đối xửvới anh trước đây, làm anh buồn nhiều. Nhưng anh không bao giờ trách, vẫn nụ cười thật hiền, bao dung, vẫn an ủi em những lúc em cần anh.
    Tình yêu của anh đã ra đi, nhưng tình yêu với em thì cũng đã hết. Anh vẫn luôn coi em là 1 người em gái bướng bỉnh, chỉ thế thôi!
    Đôi khi buồn, có anh kề bên, ngồi nghe em nói chuyện và những lời khuyên thật thân thương. Rồi thương anh lúc nào không hay. Lúc đó, em cũng không biết có phải tình yêu, hay do quá cô đơn mà mình đến với nhau. Đó có phải là 1 sai lầm không?
    Anh đã từng nói: " Anh không muốn làm em khổ" nhưng em không bao giờ để ý đến lời nói đó. Em vẫn ương ngạnh, ngoan cố, cứ nghĩ là mình sẽ giữ được anh
    Đôi khi, những lời nói vô tình của anh làm em buồn lắm, đã nhiều lần chia tay nhưng không làm được. Tình yêu với anh vẫn còn nhiều lắm, còn nồng nàn lắm nên vẫn tha thứ, vẫn chịu đựng và vẫn không hiểu tại sao anh lại như thế, hay tại do anh không còn yêu em nữa?
    Đã có những lúc tình yêu của chúng mình nồng nàn và đẹp như mơ. Với em ,đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất anh ạ! Em sẽ sống mãi với những khoảnh khắc hạnh phúc đó anh ơi!
    Trong khoảnh khắc tình yêu đẹp nhất, anh ra đi. Em tự hỏi minh không hiểu tại sao. Hay anh cũng giốnh như những gã đàn ông khác, khi có đựơc người con gái rồi thì anh chán chê, anh ruồng bỏ? Vì yêu anh, em đã trao cả đời con gái không tính toán, tình yêu với anh là trọn vẹn.
    Vậy mà, khi nói chia tay, anh lại nói 2 đứa mình không hợp nhau, rằng em không thể lấy giấy gói lửa. Mặc dù đã níu kéo nhưng anh vẫn ra đi.Chẳng lẽ anh không còn yêu em 1 chút nào sao?
    Chia tay rồi, em thì sống như cái bóng, ngày ngày vẫn làm mọi việc như bình thường, nhưng anh có biết đó chỉ là trách nhiệm đối với bản thân và gia đình. Đã lâu lắm rồi ,từ ngày không gặp anh, dường như tiếng cười không còn nữa. Mọi việc cứ trôi qua, không 1 chút ý nghĩa, ấn tượng. Ngày nào cũng cố đi qua chỗ anh làm, cố để nhìn thấy bóng anh, để cảm nhận được anh ở đó. Chỉ vậy thôi anh ạ, vậy là niềm mong chờ duy nhất của em đó. có đôi lúc thấy anh ngồi ở công ty tới khuya mà đau xót và thương anh lắm, anh biết không?
    Đã có lần từng nói với anh: " nếu chia tay với em, anh có thể quen được ng nào khác thì em chấp nhận chia tay, chứ ngày nào anh cũng chỉ ngồi bên và chiếc máy tính là ng bạn duy nhất thì em không chịu nổi" Anh im lặng , không biết anh nghĩ gì?
    Đôi khi, vừa mong anh hạnh phúc, mong anh có thể tìm được ng nào anh yêu thực sự để ngày ngày không phải ngồi 1 mình bên máy vi tính nữa nhưng chắc thế giới sẽ sụp đổ nếu nhìn thấy anh đi với 1 ng khác, anh lại yêu 1 người khác như đã từng yêu em.
    Em sẽ phải làm sao đây? Phải làm sao để anh qay lại với em?
    Phải làm sao để anh yêu em lại như ngày nào? Phải làm sao để quên được anh trong khi đi đến đâu thì cũng in đậm dấu ấn của chúng mình.
    Xin các anh chị giúp em lời khuyên, em đang cảm thấy cô đơn quá,...............

    --------------------------------------------------------

    Cám ơn mặt trời ngày cho tôi 1 ngày
    Cám ơn 1 ngày cho tôi 1 chiều
    Cám ơn 1 chiều cho tôi 1 người
    Cám ơn 1 người cho tôi 1 tình yêu.......

    My endles love
  2. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng nên có kiêu hãnh bạn ạ. Đừng bao giờ phải hạ mình để van xin tình yêu bởi vì chỉ có thể nhận được sự thương hại mà thôi.
    Can đảm lên, sẽ có người yêu bạn nhiều hơn đến với bạn, chúc bình an.
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là liều thuốc tốt nhất. Câu này có thể nghe nhàm tai nhưng đúng. Khi người ta dứt khoát chia tay mà không phải vì người thứ ba hay do hoàn cảnh đặc biệt thì đừng cố níu kéo, bạn sẽ chỉ càng tuyệt vọng hơn thôi. Đừng bám vào chút hy vọng từ câu hỏi "chẳng lẽ anh không còn yêu em chút nào sao?", thay vào đó hãy nhìn thẳng vào sự thật "anh ta KHÔNG còn yêu mình nữa".
    Đừng tua đi tua lại trong đầu mình những kỷ niệm cũ. Đã sinh ra trên đời này nên hiểu rằng có sinh ra là phải có chết đi, người ta có thể yêu mình thì cũng có thể hết yêu mình, không có gì là mãi mãi, dù mọi chuyện đã từng đẹp đến mấy. Tốt nhất là nên giữ cho mình bận rộn để không có chỗ trống dành cho hoài niệm, tiếc nhớ. Đi chơi nhiều cho khuây khỏa, thay đổi không khí. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Chúc bạn sớm tìm lại được sự thăng bằng
  4. azoic

    azoic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    làm gi mà đau khổ cơ chứ?vấp váp gì đâu?chuyện nhỏ của xứ sở những người hạnh phúc thôi, mua một quyển triết học về đọc, đọc xong một trang là thấy zui ngay thôi vì...thấy nó còn dở ẹt hơn những thứ mình đang có nhiều!
  5. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    ừa, muốn nói y hệt bác này nên quote luôn cho tiện...
  6. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chột!! Đọc mà tưởng cái anh mình thích thầm là bồ cậu...Khổ, nhìn đâu cũng thấy anh!!!!
  7. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Quên luôn đi ... mặc xác anh ta ... 10 năm sau thấy anh ta to như con bò mộng ... dáng phục phịch ... đi lang thang bán bánh tiêu ngoài đường ... Nghĩ vậy đi là xong ... nhớ nhung níu kéo làm wái giè
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn bài thơ này:
    Khi biết A đã rời xa E
    Lòng E buồn nhưng chẳng khóc đâu A
    khóc làm chi cho mộng ước ko thành
    Lưu luyến chi cho người ko xứng đáng
    Ko có A bầu trời vẫn sáng
    Ko có A E vẫn có người khác
    Người yêu E ko đẹp bằng A lắm
    Nhưng người ấy hơn A ở tấm lòng
    Quên hắn đi bạn à, tiếc nuối làm gì cho càng thêm đau khổ
  9. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Những từ cần lưu ý trong bài thơ của Quỷ Đen (Black Devil):
    1/Người Không xứng đáng
    2/Sẽ có Người khác (tất nhiên là xứng đáng)
    Làm sao để anh quay về? <== Câu này,... quả thật là ghét!
  10. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Kakak theo tớ biết thì có nhiều cặp yêu rổi bỏ, bỏ rồi lại yêu nhau vài lần :). Có điều tình yêu không thể gò ép, chỉ là hai người không hợp chứ không phải là do này do nọ (hell, phần lớn mọi người đều lập gia đình, eventually). Bạn nên nhìn rõ tình hình, để biết có nên tìm hiểu (lại) chàng của bạn không. Cố quá là thành quá cố đấy
    Chúc bạn sớm vui

Chia sẻ trang này