1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có anh, em mất tất cả, làm sao anh quay về?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuvinh_mk02, 23/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nè,câu này bạn nói theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đó.
    nếu theo nghĩa bóng thì tìm ai để tâm sự khóc nhiều vào, hết nước mắt một lần rồi thôi, không quên được ngay nhưng tâm lý cũng thoải mái . Hồi trước, có con bạn mới bỏ người yêu, mình lại là bạn thân của người yêu nó, nó gặp mình khóc thút thít ngay trên thư viện trường ( mọi người nhìn ngại lắm, vậy mà cũng khóc được), đến lúc hết nước mắt mới cho mình té. Lần sau gặp lại chỉ thấy nó cười chứ hổng thấy nó buồn bao giờ nữa.
  2. bk_exp

    bk_exp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Buồn lây !...

  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Không ai tắm hai lần trên 1 dòng sông cả đâu bạn à....Ly nước đỗ đi làm sao hốt lại được, giống như tình cảm nếu anh ta quay lại liệu tình cảm có còn như trước ko? Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương của bạn, và thời gian dài hay ngắn là tùy thuộc vào bạn đấy..... Bạn hãy nhớ rằng "Ko ai thiếu 1 ai đó mà chết được đâu ".
  4. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Làm sao anh quay về
    Một khi đã chán em roìi !!!
    Con trai mà , thằng nào chẳng như nhau , ăn được rồi thì té khẩn , mà đã té được roài thì chẳng lẽ còn dại dột quay lại đút đầu vô tròng , để chịu trách nhiệm nữa sao ???
    Ặc ặc ...
    Rỗi hơi , té đi kiếm cô bé khác lừa tiếp , bao giờ chán rồi thì kiếm 1 bé ngoan ngoan ổn định ở tuổi 30 , thế là xong một đời rai tự do &^^
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Không ai tắm hai lần trên 1 dòng sông cả đâu bạn à....
    Tớ tắm hơn 100 lần trên 1 dòng sông, đúng cùng 1 bãi tắm
    Ly nước đỗ đi làm sao hốt lại được, giống như tình cảm nếu anh ta quay lại liệu tình cảm có còn như trước ko?
    Lấy 1 cái tray, đổ nước từ ly ra tray. Sau đó lấy nước từ tray đổ lại ra ly. Như vậy là nước đổ đi hốt lại được.
    Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương của bạn, và thời gian dài hay ngắn là tùy thuộc vào bạn đấy.....
    Hôm nọ xem báo có thấy ông kia bị vợ ghen dùng kéo cắt đi mất ********* sau đó vứt cho chó ăn. Bác sĩ bó tay. Đúng là thời gian có thể làm cho vết thương hết chảy máu. Nhưng rõ ràng ông kia đã bị bất lực suốt đời
    Bạn hãy nhớ rằng "Ko ai thiếu 1 ai đó mà chết được đâu ".
    Hôm nọ nghe kể có 1 ông bị suyển đưa vào bệnh viện. Đêm tối ông ấy lên cơn suyển nhưng con ông ấy lúc ấy lại đi ra ngoài. Kết quả là ông ấy chết.
    Nói đùa chứ gái ơi là gái làm gì mà thê thảm tới mức "không có anh em mất tất cả" được? Trước khi anh kia đến với gái, gái có gì thì đến khi nó đi gái cũng phải còn vài thứ chứ hả? Thằng đàn ông nào má lấy hết tất cả của gái thì đúng là lừa đảo phải thưa công an bắt nhốt vào tù chứ yêu thương cái nỗi gì được hả?
    Khuyên thì biết khuyên cái gì vì cô đơn, buồn tuổi là từ trong đầu gái mà ra người ngoài khuyên cái nổi gì.
  6. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Phải làm quen với suy nghĩ không có anh ta trong đầu đi em ạ. Một khi người đàn ông đã dứt áo ra đi dù cho em có thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng níu kéo được đâu em ạ.
    Anh ta nói đúng, giữa anh ta và em không hợp nhau, anh ta không còn tình cảm với em mặc dù có thể tại thời điểm đó anh ta chưa có ai khác. Em nên đặt câu hỏi chắc gì em đã là người con gái phù hợp với anh ta, đã đem lại hạnh phúc cho anh ta...
    Anh nghĩ anh ta đang đi tìm kiếm một mẫu người khác, sự dừng chân lại bên em có thể chỉ là một thử nghiệm nhỏ mà thôi.
    Đúng là sẽ thật đau khi tình cảm của mình bị từ chối. Những lúc đọc báo chí thấy những tình cảnh éo le nhưng không ngờ mình cũng bị như vậy. Hãy tìm một cái gì đó mà em thích dể vùi đầu vào và quên đi tất cả, như đi học, vùi đầu vào công việc... nhưng đừng có suy nghĩ tiêu cực. Thời gian rồi sẽ làm xoá nhòa đi tất cả.
    Chúc em nhanh chóng lấy lại được thăng bằng và lại cởi mở lòng mình với đời.
  7. chi_ba_nga_ngua

    chi_ba_nga_ngua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Viet gi ma nheu the!~ngoi doc het dong nay dug la 1 hanh dog qua xa xi...thoi, bo di em a!yeu chi cho tinh them kho dau,nhu anh day nay...may chuc mua trang roi co manh tinh nao vat vai dau.
    Dung buon nua!Cu yen tam la em luc nao cung ngon lanh hon anh....cuc chang da thi cu nhan tin hay alo cho anh 0983811860 minh tam su. the ha!
    chuc em mau khoi benh!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. chi_ba_nga_ngua

    chi_ba_nga_ngua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em oi...!!!biết nói gì hơn khi a ấy đã ra đi...anh dũng...ngước mắt lẳng lặng nhìn theo dấu chân anh dần khuất xa...và :
    Xin lỗi tình yêu cho tôi 1 người
    Xin lỗi người đã cho tôi 1 buổi chiều
    Xin lỗi buổi chiều cho tôi 1 ngày
    Xin lỗi 1 ngày đã cho tôi 1 mặt trời....
    Xin lỗi anh ngàn lần xin lỗi anh

  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Buồn làm gì, đau làm gì, tất cả rồi cũng sẽ qua, bây h hắn là số 1, nhưng mai này người quan trọng mới thực sự xuất hiện, hắn chỉ là 1 cái gì đó thoáng qua mà thôi
  10. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    - Hình như bạn ko hiểu cho lắm cái câu " ko ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông " thì phải ? Sông thì ko thể đứng yên, nó vẫn chảy phải ko? Vậy mình sure với bạn là bạn tắm 100 lần thì 100 lần đều hòan tòan khác nhau mặc dù bạn vẫn tắm trên
    - Nếu lấy khay đựng nước hứng nước thì người ta trừu tượng lên rằng " nước đổ đi làm sao hốt lại được " chi zị? Đừng nên hiểu theo nghĩa đen của nó, chẳng lẽ bạn ko biết hiểu rộng hơn sao?
    - Nếu thời gian ko chữa lành vết thương thì những Danh nhân thế giới dùng câu đó để an ủi những người bị thất tình làm gì?
    - " Ko ai thiếu 1 ai mà chết " -----> mình chỉ đề cập đến vấn đề chỉ trong phạm vi tình cảm....
    Anyway, chỉ hy vọng chủ nhân topic sẽ hiểu baby nói gì....

Chia sẻ trang này