1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có chỗ cho Saviola, Riquelme và Solari !

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Nokia8890, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Không có chỗ cho Saviola, Riquelme và Solari !

    Người ta cho rằng Achentina chỉ có mỗi đội hình duy nhất, bất kể họ chơi theo kiểu nào. Đó là đội hình ?o3-7?, nghĩa là cứ việc bố trí 3 hậu vệ ?" con số ít nhất có thể, còn lại ?otất cả cho hàng công?. Đấy là chỉ nói đến đội hình ra sân gồm 1 thủ môn và 10 cầu thủ. Nhìn vào danh sách sơ bộ của đội tuyển Achentina (gọi là sơ bộ chứ gần như đã là chính thức), cán cân giữa hàng thủ và hàng công càng chênh lệch. HLV Marcelo Bielsa chỉ chọn 5 hậu vệ, còn lại là 15 tiền vệ hoặc tiền đạo.

    Rõ ràng Bielsa muốn khai thác tiềm năng tấn công của làng cầu Achentina ở mức cao nhất. Thế mà vẫn ?osót?. Javier Saviola và Juan Roman Riquelme chỉ là 2 ngôi sao đáng chú ý nhất trong số những hảo thủ không có hy vọng dự World Cup kỳ này. Ngoài họ, giới hâm mộ bóng đá Achentina còn phải xót xa cho số phận hẩm hiu của Santiago Solari, Juan Esnaider hoặc Marcelo Delgado. Đấy là chưa kể những cầu thủ không có chỗ vì chấn thương hoặc bị cho là hết thời (dù khá nhiều đội khác sẽ ?othèm muốn? họ) như Martin Palermo hoặc Fernando Redondo.

    Sinh ra ở xứ sở có quá nhiều tiền vệ hoặc tiền đạo giỏi là nguyên nhân đầu tiên khiến các ngôi sao sáng giá như Saviola, Solari, Riquelme không có chỗ trong đội tuyển dự VCK World Cup, nhưng đấy không phải là nguyên nhân duy nhất. Thật ra, giải pháp chọn 7 cầu thủ hay nhất để xếp vào ?onhóm tấn công? trong đội hình chính hoặc 15 cầu thủ như thế trong danh sách 23 người dự VCK chỉ có giá trị về mặt lý thuyết. Bielsa còn phải dứt khoát chọn lựa cầu thủ nào thích hợp với từng vai trò cụ thể, trong từng lối chơi cụ thể. Tài năng của đội tuyển Achentina sẽ còn lãng phí hơn nữa vì nguyên nhân này.

    Chúng ta hãy bắt đầu từ hàng tiền đạo. Trên nguyên tắc, Achentina sở trường về tấn công, do vậy việc Bielsa muốn gây áp lực cho hàng phòng ngự đối phương từ mọi hướng là điều hợp lý. Ông thường bố trí hàng tiền đạo 3 người, gồm 2 cầu thủ đá cánh và một trung phong nhô lên thật cao. Hernan Crespo rất thích hợp với vai trò trung phong này, bởi anh có lối chơi xông xáo, sẵn sàng đuổi theo hậu vệ đối phương để tranh bóng; lao vào điểm nóng hoặc càn quét suốt chiều ngang sân. Hễ Crespo có mặt, lập tức Saviola trở thành người thừa (Saviola thua Crespo cả về thể hình lẫn thể lực. Mặt khác, lối chơi của Saviola đòi hỏi phải có một tiền đạo đá cặp). Không chỉ Saviola mà cả những cầu thủ đã được Bielsa chọn vào đội tuyển như Batistuta, Claudio Lopez, Gustavo Lopez đều? thừa. Có lẽ những ngôi sao này chỉ ngồi ghế dự bị.

    Hỗ trợ cho Crespo trong việc ?onã đạn? sẽ là hai tiền đạo cánh có khả năng lùi về thi đấu như tiền vệ khi cần thiết hoặc di chuyển vào giữa khi Crespo dạt ra biên. Kily Gonzalez hoặc Pablo Aimar thuộc mẫu ?otiền vệ ?" tiền đạo? linh động ấy. Ngoài ra, Bielsa còn có những tiền vệ cánh mà ông luôn ?oưng ý? như Javier Zanetti hoặc Juan Pablo Sorin. Họ không nằm trong danh sách các ngôi sao sáng giá nhất hiện nay, nhưng lại cần thiết trong ý đồ chiến thuật của Bielsa. Do vậy Solari mất chỗ, dù tiền vệ trái này là một trong những cầu thủ hay nhất trong đội hình Real Madrid ở trận chung kết Champions?T League rạng sáng hôm qua.

    Achentina thường chơi theo đội hình 3-4-3, đặt gánh nặng vào vị trí trung phong và các cầu thủ đá cánh. Vất vả lựa chọn những vị trí ấy đã không phải là chuyện dễ dàng (chỉ riêng cuộc tranh cãi ?oCrespo hay Batistuta? đã làm Bielsa đau đầu). Do vậy, ông không thể mất thêm thời gian cho sự lựa chọn (hoặc phiêu lưu) giữa hàng tiền vệ. Diego Simeone (thủ) và Juan Veron (công) đương nhiên có chỗ và đấy là dấu chấm hết cho hy vọng của Riquelme!

    Không biết vì hữu ý hay vô tình, Diego Placente vốn là tiền đạo khi còn chơi cho các đội trẻ, nay đã hóa thân thành hậu vệ dưới màu áo Leverkusen và bỗng có chỗ trong danh sách dự World Cup. Tài năng bóng đá Achentina dồi dào bao nhiêu ở hàng công thì lại thưa thớt bấy nhiêu ở hàng thủ. Ngoài Placente, đoàn quân của Bielsa chỉ có 4 hậu vệ khác là Mauricio Pochettino, Walter Samuel, Roberto Ayala và Jose Chamot. Không thể ?ohẻo? hơn được nữa! Saviola, Solari và Riquelme liệu có hối hận khi họ đã sinh ra trong làng bóng đá Achetnina, lại ?olỡ? sắm vai tiền vệ hoặc tiền đạo?


    Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh,
    Một vì sao trơ trọi cuối trời xa !
  2. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    ..khà..khà..Thế là tất cả các cuộc tranh cãi chấm dứt , đội tuyển của chúng ta đã đặt chân đến Nhật Bản.Thật tiếc cho các cầu thủ trên nhưng cơ hội của họ còn rất nhiều.Đó là những cầu thủ của tương lai.

    Argentina là tất cả những gì tôi muốn nói
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mấy ông "kễnh" í mang quốc tịch Việt Nam nhểy

Chia sẻ trang này