1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có đối thoại,gặp gỡ ,liên lạc liệu có thể vận giữ được Tình Yêu nguyên vẹn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ke_lang_du, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_lang_du

    ke_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Không có đối thoại,gặp gỡ ,liên lạc liệu có thể vận giữ được Tình Yêu nguyên vẹn

    Tôi và Anh vừa chia tay và giờ đây chúng tôi chỉ coi nhau là bạn như ngày đầu.Tôi vẫn rất yêu Anh mặc dù Anh nói rằng giờ đây Anh không còn yêu tôi nữa.Tôi biết Anh nói vậy bởi một phần Anh đã không thể tha thứ cho tôi ,một lỗi lầm rất lớn trong khi quá tức giận,cộng mệt mỏi vì học hành,ví sự thiếu suy nghĩ,cân nhắc và để thoả mãn cơn tức cá nhân ấy tôi đã đòi chia tay Anh.Lúc đó tôi không thể biết rắng tôi vẫn còn yêu Anh lắm và lúc mất Anh tôi càng biết tôi còn yêu hơn.Một lý do nữa để Anh nói không còn yêu tôi vì tính cách chúng tôi có nhựng điểm không hợp nhau và Anh nghĩ rằng vẫn để thế thì kéo dài cũng chẳng đi đến kết quả gì.Anh cương quyết và mạnh mẽ lắm.Môt khi nói là không rút lại.Vì thế khi anh chính thức nói chia tay là hơn thì tôi đã không níu kéo bởi Anh đã quyết tức là Anh cũng đã suy nghỉ kỹ càng. Nhưng tôi vẫn không thể tin được Anh lại hết tình cảm với tôi nhanh đến thế sao.Chỉ hôm trước thôi Anh còn yêu tôi lắm mà sao vì chuyện tổn thương ấy mà khiến cho bao tỉnh cảm,bao tình yêu đẹp của 2 đứa,bao kỷ niệm dịu ngọt,bao ngày tháng vui bên nhau Anh có thể không nghĩ đến và nói rằng không còn yêu tôi.Tôi vẫn không tin được điều đó,tôi vẫn tin Anh còn yêu tôi dù có thể nó không còn nóng bỏng như những ngày đầu...... ...........................................................Chúng tôi học ở 2 trường khác nhau và sống ở 2 nơi khác nhau.Có thể nói rằng nếu không hẹn nhau thì chẳng có lúc nào có thể gặp mặt .Bởi thế nên tôi chẳng thể gặp Anh,chẳng biết hôm nay Anh thế nào,Anh có khoẻ không,mêt không (Anh gầy lắm).........Giờ có thể Anh đang cố quyên đi mọi thứ,tập trung cho học hành và sự nghiiệp tương lai ,chẳng nghĩ đến tôi nữa.Rồi có thể Anh sẽ có bạn gái mới...Đó cũng là lẽ thường mà......Còn tôi,tôi vẫn yêu Anh,mong Anh một ngày quay lại,tôi vẫn tin tình cảm không thể tiêu tan nhanh chóng như thế được.Bạn bè khuyên tôi không nên chờ như thế bời vì nó thiếu rất thiếu thực tế.Nhưng tôi tôi chỉ có niềm tin duy nhất vào Tinh Yêu để chờ đợi.Tôi sẽ cất giữ những tình cảm bây giờ thật cẩn thận để không bị sứt mẻ,để cho sau mấy năm nữa,có thể khi đó chúng tôi học xong và đi làm rồi nhưng tôi vẫn yêu Anh.Thời gian và cuọc sống ít nhiều làm cho tôi thay đổi để thích nghi,tồn tại và vươn lên nhưng Tình Yêu nạy vẫn được nguyên vẹn.Và nếu có một ngày Anh muốn quay lại với tôi....Cuộc đời vẫn lắm lúc bất ngờ vậy thì tôi sẽ chờ điều bất ngờ đấy.Chỉ có điêug bây giờ tôi chẳng thể nói chuyện với Anh,chẳng thể gặp Anh,chẳng biết Anh có thay đổi gì không ?....Có ai đã ở trong hoàn cảnh này chưa ?Hãy cùng chia se với tôi.Và bạn có tin rằng dẫu hoàn cẩnh bây giờ là vậy nhưng tôi vẫn giữ được Tình Yêu của mình đối với Anh như bây giờ.
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, theo HASHALYS nghĩ thì khi anh ấy của bạn nói ời chia tay và trở nên lạnh lùng với bạn không có nghĩa là người ấy hoàn toàn không còn chút tình cảm gì với bạn nữa. Thực sự anh ấy rất đau khổ vì quyết định này, sau thời gian yêu nhau như vậy bây giờ không còn được gặp mặt người mình thương yêu nữa chắc chắn sẽ là một điều rất khó khăn. Có lẽ anh ấ đã bị tổn thương rất lớn nên mới xử sự như vậy, thái độ lạnh lùng của anh ấy đối với bạn cũng chỉ vì lòng tự ái của nah ấy bị tổn thương và anh ấy muốn bạn mang cảm giác ân hận về việc đã gây ra, vì vậy bạn hãy cho người ấy thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ , nếu người ây còn thực sự yêu bạn thì sẽ quay lại với bạn. Thời gian sẽ trã lời mà.
    I LOVE LILYS
  3. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Ke_lang_du, mình rất hiểu được tâm trạng của bạn lúc này, rất tiếc, mình không có kinh nghiệm nhiều để khuyên bạn hay biết được rằng người đó có còn yêu bạn hay không, nhưng mình nghĩ, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Chuyện người đó còn yêu bạn hay không, bạn không nên nghĩ nhiều vì cho dù như bạn biết được người đó còn yêu bạn, hay không còn yêu bạn nữa bạn cũng sẽ vẫn đau khổ vì một thực tế là người đó và bạn chia tay nhau. Giả sử như bạn biết người đó còn yêu bạn, liệu bạn có thể đến với anh ta và níu kéo lại tình yêu của mình không? Mình nghĩ, sau khi bạn đã bộc lộ hết suy nghĩ của mình rồi thì bạn hãy thanh thản với mọi chuyện, dù điều đó là rất khó. Suy nghĩ nhiều chẳng có ích gì đâu, đến một ngày nào đấy, chuyện đó sẽ lùi vào quá khứ, có thể sẽ vẫn là một quá khứ ngọt ngào khi bạn nghĩ về anh ấy. Đừng quá mất công đi tìm hiểu xem anh ấy còn yêu bạn hay không, nó chỉ làm cho bạn thêm mệt. Biết đâu nếu anh ấy còn yêu bạn, một ngày đẹp trời anh ấy sẽ quay lại. Chúc bạn sớm vượt qua được chuyện này.
    It takes a minute to have a crush on someone,an hour to like someone_ but it takes a life time to forget someone.
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình thì không hẳn đã chia tay nhau nhưng anh ấy cũng nói với mình rằng chúng mình nên xa nhau 1 thời gian (mà có thể hiểu đây là một lời chia tay không nhỉ) Mình không biết mình yêu anh nhiều thế nào nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ không còn được nhìn gương mặt ấy, không được cầm bàn tay ấy nữa là nước mắt cứ tự nhiên trào ra mà thôi. Trước mặt mọi người thì sao mình rắn rỏi lạ lùng thế mà khi đêm về mình lại khóc đến không ngủ được. Bây giờ thì mình cũng chỉ biết chờ, chờ thời gian trả lời cho chúng mình. Nếu thật sự phải xa nhau thì đành xem như là kỉ niệm đẹp chứ biết phải làm sao
    I wish I had no heart so that U couldn't break it !!!
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó... vậy là chúng tôi đã nói lời chia tay. Một kỷ niệm đẹp. Tôi sẽ không quên. Nhưng tôi không hối hận. Tôi đã sống hết mình thì sẽ không phải hối hận cho những gì mình làm.
    I wish I had no heart so that U couldn't break it !!!

Chia sẻ trang này