1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Có cần em PM cho số tel của cái máy nói online available 24/24h để phòng những đêm mất ngủ ko hả anh zai ?
  2. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Có những con dê thích húc đầu vào tường chỉ để chứng tỏ mình là con dê có cá tính!
  3. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Có những con dê thích húc đầu vào tường chỉ để chứng tỏ mình là con dê có cá tính!
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    To all :
    TDC và HYEC ơi, bây giờ xa cách mới cảm thấy yêu các bạn đến nhường nào. Vì ở xa quá vẩn còn lang thang lung tung nên không về kịp offline.
    TDC & HYEC mãi mãi là 2 mái nhà cho tớ và cho tất cả những người yêu Dance. Tất cả nhưng món quà của các bạn, Wings không hề dám mở, không dám coi vì sợ.....Nhưng cũng chỉ có cách đó mới giữ được món quà cũng như trái tim của các bạn mãi mãi mà thôi.
    Wings thật sự yêu các bạn.
    To "EM" !​
    Bây giờ anh mới thấy yêu một người thật sự là như thế nào. Cả 1 cảm giác nhớ nhung, yêu thương. Cho dù anh không ở bên em những khi em cần nhưng trái tim vẫn luôn ở cạnh em.
    Thân
    WINGS
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    To all :
    TDC và HYEC ơi, bây giờ xa cách mới cảm thấy yêu các bạn đến nhường nào. Vì ở xa quá vẩn còn lang thang lung tung nên không về kịp offline.
    TDC & HYEC mãi mãi là 2 mái nhà cho tớ và cho tất cả những người yêu Dance. Tất cả nhưng món quà của các bạn, Wings không hề dám mở, không dám coi vì sợ.....Nhưng cũng chỉ có cách đó mới giữ được món quà cũng như trái tim của các bạn mãi mãi mà thôi.
    Wings thật sự yêu các bạn.
    To "EM" !​
    Bây giờ anh mới thấy yêu một người thật sự là như thế nào. Cả 1 cảm giác nhớ nhung, yêu thương. Cho dù anh không ở bên em những khi em cần nhưng trái tim vẫn luôn ở cạnh em.
    Thân
    WINGS
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Anh Wings ơi anh dạo này anh đi đâu thế mà không thấy anh? lâu lâu không thấy anh nhắn tin đi ofline đoán là anh ko ở Hanoi nhưng nghe chừng hình như anh cũng ko có trong HCM thì phải.
  7. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Anh Wings ơi anh dạo này anh đi đâu thế mà không thấy anh? lâu lâu không thấy anh nhắn tin đi ofline đoán là anh ko ở Hanoi nhưng nghe chừng hình như anh cũng ko có trong HCM thì phải.
  8. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Chả mấy khi được lúc sung sướng như thế này, có lẽ đây là điều vui nhất từ vài ba tháng nay rồi Không uổng công đang cảm vẫn lặn lội 7km trời nắng chang chang đến trường
    Hè hè, rỗi rãi quá, dạo này ở nhà suốt ngày, khéo lại nhàn cư vi bất thiện mất
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Chả mấy khi được lúc sung sướng như thế này, có lẽ đây là điều vui nhất từ vài ba tháng nay rồi Không uổng công đang cảm vẫn lặn lội 7km trời nắng chang chang đến trường
    Hè hè, rỗi rãi quá, dạo này ở nhà suốt ngày, khéo lại nhàn cư vi bất thiện mất
  10. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    huhu
    anh trai đi đâu thế... điện thoại thì chẳng liên lạc được gì cả.... hic.... toàn "số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được"... anh không về mà xem em khóc vì nhớ anh nè.... hà nội mấy hôm nay ngập vì nước mắt của em đó, anh biết không??? huhu....
    anh zai đi mạnh khỏe chứ... chắc chẳng nhớ em gái đâu nhỉ... chúc anh zui zẻ và sớm ra HN nhé....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này