1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió buồn quá, chẳng làm được việc quái gì cả.
    Người nào người chẳng đeo sầu
    Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ

    Con thành tâm xin lỗi cụ Nguyễn Du ạ.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  2. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mới vừa lúc chiều hẹn hắn thứ 7 này đi sang NUS dự party 2/9. Hắn còn vặn vẹo, làm eo làm sách khiến mình bực muốn nói trắng ra là "anh ko đi ở nhà buồn ráng chịu" . Đc vài tiếng sau thì đc người bạn báo tin mai hắn bị kêu về VN lại. Chẳng quan trọng lắm, ờ thì trc sau gì hắn cũng phải về cơ mà, chưa kể suốt ngày hắn than điếc cái lỗ tai là ở đây chán chết. Thế mà khi hắn phone bảo tạm biệt, khoảng tháng sau lại sang, mình lại cảm thấy nao nao. Quái, mình nhớ hắn à? Vô lý, hắn có gì đặc biệt đâu. Trừ mỗi lần gặp, mình lại thả sức thể hiện sự ngông ngênh, đốp chát mà chả mấy khi để lộ trước mặt người khác để châm chọc, bắt nạt hắn. Mình có thể nói mọi điều mà ko sợ bị đánh giá và cũng chẳng phải tỏ ra ngoan hiền. Ngược lại mình ráng nghe những lời kêu ca nhăng nhít của hắn, có lẽ mỗi đứa hâm 1 kiểu nên lại vẫn chơi với nhau. Vẫn cứ nghĩ vui thì gặp, ko thì thôi nhưng giờ mới nhận ra là hình như ko đơn giản thế. Hôm trc đe doạ hắn ko sang mau thì sẽ chén sạch cá khô, thế mà giờ chả ai thèm tranh lại cứ để đấy. Sao mình luôn phạm đúng 1 sai lầm là take for granted thế nhỉ? Thôi thì chúc hắn về nhà vui vẻ và sớm quay lại với bịch mực khô hắn hứa cho mình vậy. Lúc đấy mình sẽ nói rằng "I miss you, my friend".
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mới vừa lúc chiều hẹn hắn thứ 7 này đi sang NUS dự party 2/9. Hắn còn vặn vẹo, làm eo làm sách khiến mình bực muốn nói trắng ra là "anh ko đi ở nhà buồn ráng chịu" . Đc vài tiếng sau thì đc người bạn báo tin mai hắn bị kêu về VN lại. Chẳng quan trọng lắm, ờ thì trc sau gì hắn cũng phải về cơ mà, chưa kể suốt ngày hắn than điếc cái lỗ tai là ở đây chán chết. Thế mà khi hắn phone bảo tạm biệt, khoảng tháng sau lại sang, mình lại cảm thấy nao nao. Quái, mình nhớ hắn à? Vô lý, hắn có gì đặc biệt đâu. Trừ mỗi lần gặp, mình lại thả sức thể hiện sự ngông ngênh, đốp chát mà chả mấy khi để lộ trước mặt người khác để châm chọc, bắt nạt hắn. Mình có thể nói mọi điều mà ko sợ bị đánh giá và cũng chẳng phải tỏ ra ngoan hiền. Ngược lại mình ráng nghe những lời kêu ca nhăng nhít của hắn, có lẽ mỗi đứa hâm 1 kiểu nên lại vẫn chơi với nhau. Vẫn cứ nghĩ vui thì gặp, ko thì thôi nhưng giờ mới nhận ra là hình như ko đơn giản thế. Hôm trc đe doạ hắn ko sang mau thì sẽ chén sạch cá khô, thế mà giờ chả ai thèm tranh lại cứ để đấy. Sao mình luôn phạm đúng 1 sai lầm là take for granted thế nhỉ? Thôi thì chúc hắn về nhà vui vẻ và sớm quay lại với bịch mực khô hắn hứa cho mình vậy. Lúc đấy mình sẽ nói rằng "I miss you, my friend".
  4. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Do I know him?
  5. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Do I know him?
  6. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ..ha...ha....bớ người ta, Red Oliu đã vào miền Nam rồi nè....he..h.e....HDC Offline lớn đi......
  7. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ..ha...ha....bớ người ta, Red Oliu đã vào miền Nam rồi nè....he..h.e....HDC Offline lớn đi......
  8. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ví vừa hết tiền thì được cty cho một ít Số mình chắc không đến nỗi chết đói , chỉ bị ngăc ngoải thôi
    Lão NMS thật đáng được vote cho ... 1 sao, giờ này vẫn chưa post ảnh hôm đi offline đi, sốt ruột quá, bao nhiêu là ảnh đẹp . Bà con đâu rồi nhỉ? tập trung vote 1 * cho lão ấy đi,
    To Wings : cô Oliu vào đó rồi hả, liệu đón tiếp chu đáo nhé, cô ấy mà phàn nàn gì là tớ kiện lên admin treo mod của cậu đấy .He he
  9. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ví vừa hết tiền thì được cty cho một ít Số mình chắc không đến nỗi chết đói , chỉ bị ngăc ngoải thôi
    Lão NMS thật đáng được vote cho ... 1 sao, giờ này vẫn chưa post ảnh hôm đi offline đi, sốt ruột quá, bao nhiêu là ảnh đẹp . Bà con đâu rồi nhỉ? tập trung vote 1 * cho lão ấy đi,
    To Wings : cô Oliu vào đó rồi hả, liệu đón tiếp chu đáo nhé, cô ấy mà phàn nàn gì là tớ kiện lên admin treo mod của cậu đấy .He he
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sao đầu nặng quá dzậy nè. Mọi khi có tí tửu vào là mình lăn quay ra ngủ mà. Lần này khó khăn thế.
    Mắt mở thao láo, đầu như có cục chì đè lên...
    Lại mất ngủ chăng? Thế thì toi mất, nghĩ ngợi lung tung càng thêm khổ...
    Mệt quá!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này