1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi chơi về hơi muộn một chút đã thấy trời lạnh rồi. Thấy đau chân chợt nhớ ngày xưa còn nhỏ mỗi khi chuyển trời cái chân lại đau kinh khủng làm mẹ và ông nội phải thay nhau bóp chân cho mình, lại nhớ đến anh tầm này năm ngoái cả hai tập thông 3 ca liền khiến chân tay mỏi nhừ, bụng đói ....giờ thì...mọi thứ đã qua đi kho thể trở lại ...ước gì....
  2. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật lạ, người mà mình tưởng là đáng tin cậy cuối cùng lại ko phải,chính người đó lại làm mình đau đầu nhất. Công việc , ôi công việc , lúc cần thì ko có, lúc không cần lại kéo đến ầm ầm, đau đầu chẳng biết phải làm thế nào nữa đây. Tiền tiền tại sao mọi người cứ phải có tiền với làm được việc, tại sao mọi việc cứ phải liên wuan đến tiền? . chẳng biết phải làm thế nào để thoả mãn cho khách hàng, bán được hàng cũng chết ko bán được hàng cũng chết, tròi ơi, tôi biét phải làm sao bi giờ?
  3. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật lạ, người mà mình tưởng là đáng tin cậy cuối cùng lại ko phải,chính người đó lại làm mình đau đầu nhất. Công việc , ôi công việc , lúc cần thì ko có, lúc không cần lại kéo đến ầm ầm, đau đầu chẳng biết phải làm thế nào nữa đây. Tiền tiền tại sao mọi người cứ phải có tiền với làm được việc, tại sao mọi việc cứ phải liên wuan đến tiền? . chẳng biết phải làm thế nào để thoả mãn cho khách hàng, bán được hàng cũng chết ko bán được hàng cũng chết, tròi ơi, tôi biét phải làm sao bi giờ?
  4. thieulang

    thieulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Công việc lúc nào cũng thế...sao lão ấy lại ác thế nhỉ....
  5. thieulang

    thieulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Công việc lúc nào cũng thế...sao lão ấy lại ác thế nhỉ....
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Sương đêm lén rụng bên thềm,
    Sợ mang hơi lạnh làm mềm lòng ai.
    Bỗng nghe có tiếng thở dài
    Phải chăng ai đa chờ ai lâu rồi....​
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Sương đêm lén rụng bên thềm,
    Sợ mang hơi lạnh làm mềm lòng ai.
    Bỗng nghe có tiếng thở dài
    Phải chăng ai đa chờ ai lâu rồi....​
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cả năm rồi mới lại có lần nói chuyện với em. Vẫn phong cách ấy, vẫn lối nói chuyện dí dỏm thông minh và đầy sức thuyết phục ấy. Những cảm xúc rất thật, rất tự nhiên.
    Cám ơn em, người xa lạ !
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cả năm rồi mới lại có lần nói chuyện với em. Vẫn phong cách ấy, vẫn lối nói chuyện dí dỏm thông minh và đầy sức thuyết phục ấy. Những cảm xúc rất thật, rất tự nhiên.
    Cám ơn em, người xa lạ !
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
  10. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với em, công việc lúc cần thì không có, lúc có rồi thì ầm ầm kéo đến
    Tiền thì lúc không cần không có đã đành , lúc cần càng không có. Thế mới đau
    Trời ơi, biết làm sao bi giờ ? không có gì để nói đành vào đây vậy em nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này