1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với em, công việc lúc cần thì không có, lúc có rồi thì ầm ầm kéo đến
    Tiền thì lúc không cần không có đã đành , lúc cần càng không có. Thế mới đau
    Trời ơi, biết làm sao bi giờ ? không có gì để nói đành vào đây vậy em nhỉ?
  2. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Chào Buổi Sáng
  3. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Chào Buổi Sáng
  4. blue_rhythm

    blue_rhythm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em rất buồn vì anh đã không làm tới cùng...

    Anh đã không suy nghĩ tới cùng trước khi quyết định quay lại, anh đã không suy nghĩ đến cùng cho câu hỏi anh muốn quay lại có phải vì anh thật sự còn yêu người ấy hay không...
    Nếu đó không phải là tình yêu... Em buồn vì anh đã không chịu đựng được đến cùng...Em đã nói rồi mà, chỉ cần cố thêm 1 chút nữa thôi, chỉ cần qua được giai đoạn khó khăn nhất đấy thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà anh...
    Còn nếu đó là tình yêu?... Thế thì em càng buồn hơn... cho em, cho người ấy, và cho anh... Em buồn vì anh đã không mạnh mẽ và quyết đoán đến cùng...Em buồn vì anh lại để người ta tuột khỏi tay anh...
    Em hứa là em sẽ giúp đỡ anh đến cùng... như một người bạn thân.

    Em đã luôn rất buồn vì đến tận bây giờ anh vẫn chưa nhảy được đến cùng 1 bài Waltz Vienese. Nhưng em sẽ không tha thứ đâu nếu ngay cả với tình yêu của anh, anh cũng không cố gắng được đến cùng...
  5. blue_rhythm

    blue_rhythm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em rất buồn vì anh đã không làm tới cùng...

    Anh đã không suy nghĩ tới cùng trước khi quyết định quay lại, anh đã không suy nghĩ đến cùng cho câu hỏi anh muốn quay lại có phải vì anh thật sự còn yêu người ấy hay không...
    Nếu đó không phải là tình yêu... Em buồn vì anh đã không chịu đựng được đến cùng...Em đã nói rồi mà, chỉ cần cố thêm 1 chút nữa thôi, chỉ cần qua được giai đoạn khó khăn nhất đấy thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà anh...
    Còn nếu đó là tình yêu?... Thế thì em càng buồn hơn... cho em, cho người ấy, và cho anh... Em buồn vì anh đã không mạnh mẽ và quyết đoán đến cùng...Em buồn vì anh lại để người ta tuột khỏi tay anh...
    Em hứa là em sẽ giúp đỡ anh đến cùng... như một người bạn thân.

    Em đã luôn rất buồn vì đến tận bây giờ anh vẫn chưa nhảy được đến cùng 1 bài Waltz Vienese. Nhưng em sẽ không tha thứ đâu nếu ngay cả với tình yêu của anh, anh cũng không cố gắng được đến cùng...
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ..Hồi đi học rất tâm đắc với câu nói: "Càng biết nhiều người ta lại càng biết rằng còn nhiều điều mình chưa biết". Giờ đi làm lại thấy "Càng biết nhiều lại càng ước gì mình đừng có biết". Có rất nhiều chuyện giá đừng có biết có phải vẫn thấy cuộc sống rất đẹp không. Và giá như ko có gì để mà so sánh thì hẳn người ta sẽ cứ an phận mà sống thôi! Nhưng đã trót biết rồi thì chẳng thể nào cứ coi như ko biết được! Cuộc đời rắc rối thật!
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ..Hồi đi học rất tâm đắc với câu nói: "Càng biết nhiều người ta lại càng biết rằng còn nhiều điều mình chưa biết". Giờ đi làm lại thấy "Càng biết nhiều lại càng ước gì mình đừng có biết". Có rất nhiều chuyện giá đừng có biết có phải vẫn thấy cuộc sống rất đẹp không. Và giá như ko có gì để mà so sánh thì hẳn người ta sẽ cứ an phận mà sống thôi! Nhưng đã trót biết rồi thì chẳng thể nào cứ coi như ko biết được! Cuộc đời rắc rối thật!
  8. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thế nên anh Bull à, tối nay nhớ đi học nhé, sẽ lại yêu đời ngay thui mà!
    Hehe, cầu mong hôm nay thầy Sơn dạy 1 cái gì đó thật rắc rồi vào, anh Bull sẽ thấy còn khối thứ rắc rối kinh khủng nhưng vẫn tuyệt vời khủng khiếp. Nhỉ !
    Mà anh Bull , anh có thể 1 hôm nào đó đến lớp mặc kệ cái máy di động của anh được không?
  9. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thế nên anh Bull à, tối nay nhớ đi học nhé, sẽ lại yêu đời ngay thui mà!
    Hehe, cầu mong hôm nay thầy Sơn dạy 1 cái gì đó thật rắc rồi vào, anh Bull sẽ thấy còn khối thứ rắc rối kinh khủng nhưng vẫn tuyệt vời khủng khiếp. Nhỉ !
    Mà anh Bull , anh có thể 1 hôm nào đó đến lớp mặc kệ cái máy di động của anh được không?
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao gọi cho ai cũng không thấy trả lời máy thế này???
    Cái cảm giác ta chẳng còn ai này đáng sợ thật, mong nó mau đi qua...
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này