1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh Bull à, nhưng mà em thấy bình thường anh Bull nói cũng hơi nhỏ ( có lần anh Bull nói điện thoại, em đứng bên cạnh cố dỏng tai lên hóng hớt hết sức rồi mà cũng chẳng nghe lỏm được tí gì ). Anh Bull cố lên nhé!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0

  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0

  4. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Zac oi chẳng nghe được !
  5. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Zac oi chẳng nghe được !
  6. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Có những dịp tạm gác bỏ những lo toan hàng ngày người ta mới có thời gian nghĩ lại nhiều thứ đã qua được, và nghĩ tới những điều sắp tới. Cuộc sống như một dòng chảy không ngừng, khi người ta vừa bước ra khỏi nó thì sẽ thấy sung sướng vì được dừng lại nghỉ ngơi nhưng ngay lập tức lại phải nhảy bổ vào để được ... trôi tiếp vì sợ sẽ tụt mất ở đằng sau
  7. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Có những dịp tạm gác bỏ những lo toan hàng ngày người ta mới có thời gian nghĩ lại nhiều thứ đã qua được, và nghĩ tới những điều sắp tới. Cuộc sống như một dòng chảy không ngừng, khi người ta vừa bước ra khỏi nó thì sẽ thấy sung sướng vì được dừng lại nghỉ ngơi nhưng ngay lập tức lại phải nhảy bổ vào để được ... trôi tiếp vì sợ sẽ tụt mất ở đằng sau
  8. little_spring

    little_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0

    Too busy to attend your class. See you then. Have a nice day!
  9. little_spring

    little_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0

    Too busy to attend your class. See you then. Have a nice day!
  10. bonghongxanh6688

    bonghongxanh6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    híc, có ai buồn như tui hung? tình yêu mừ, lại chuyện tinh yêu, kiểu này là phải kiếm cạ nhảy để đi tập cho đơ buồn, vừa thoả mãn sở thích lại vừa ko còn thời gian nghĩ tới chuyện phức tạp kia...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này