1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hey, cho lão học lại mẫu giáo bây giờ! , cái số 1 đó là lão thì Deny vứt đi đâu hả?
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chán cả than thở, chỉ muốn... ngâm thơ.
    Ngâm thơ ta cũng chẳng ham
    Nhưng mà sầu quá biết làm thơ ngay
    Điên điên, dở dở, say say
    Làm thơ để giết những ngày dở hơi.
    Buồn mà vẫn phải cười. Chập nặng !
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chán cả than thở, chỉ muốn... ngâm thơ.
    Ngâm thơ ta cũng chẳng ham
    Nhưng mà sầu quá biết làm thơ ngay
    Điên điên, dở dở, say say
    Làm thơ để giết những ngày dở hơi.
    Buồn mà vẫn phải cười. Chập nặng !
  4. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Testing
    Được Hard2Get sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 23/11/2004
  5. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Testing
    Được Hard2Get sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 23/11/2004
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hi''hi'', mình cũng test cái signature mới nào
  7. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hi''hi'', mình cũng test cái signature mới nào
  8. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 1 năm từ ngày nó quen người đó. Buổi gặp gỡ đầu tiên, có lẽ ko ấn tượng gì nhiều ngoài cung cách lịch sự, nhỏ nhẹ , ko hẳn là galăng nhưng cái gì cũng ở mức độ vừa phải đến mức gần tuyệt đối. Chỉ đến đó nếu như nó ko kéo họ vào gian hàng Noel vì nó luôn thích những thứ lung linh, huyền ảo như thế. Trong 1 loạt những cây thông trang trí theo motíp khác nhau, người đó đã làm nó thật bất ngờ khi trầm trồ khen 1 cây thông màu hồng. Màu hồng luôn là favourite của nó, nếu đc chọn nó sẽ luôn chọn màu hồng. Nó đã nhìn thấy cây thông đó, nhưng lần này nó lại mê cây màu xanh hơn, vì cây màu hồng này nhìn phù phiếm quá. Người ta thường bảo người thích màu hồng lãng mạn và mơ mộng nhiều và thường là các cô gái , vì thế lần đầu tiên gặp 1 người con trai thích màu hồng làm nó tò mò vô cùng. Sau này nó đọc thấy 1 bài báo nào đấy nói về tính cách của con trai thích màu hồng. Nó chả nhớ nội dung nhưng chắc chắn đó là 1 người đặc biệt.
    Sau này tiếp xúc thêm, nó lại nhận ra 1 sự tréo ngoe khác. Trước đó những người nó gặp thường lắm tài nhiều tật, nó mong gặp 1 người sống thăng bằng. Thế nhưng khi tiếp xúc sự thăng bằng và điều độ đến mức chuẩn xác của người đó thì nó mới nhận ra rằng cũng chẳng khá hơn. Sự cân bằng đó từ ưu điểm trở thành khuyết điểm, cuộc sống như đc lập trình. Đúng là cái gì quá cũng ko tốt.
    Năm nay có thể nó sẽ lên phố và kiếm 1 cây thông màu hồng, đẹp và cũng thật hơn.
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 1 năm từ ngày nó quen người đó. Buổi gặp gỡ đầu tiên, có lẽ ko ấn tượng gì nhiều ngoài cung cách lịch sự, nhỏ nhẹ , ko hẳn là galăng nhưng cái gì cũng ở mức độ vừa phải đến mức gần tuyệt đối. Chỉ đến đó nếu như nó ko kéo họ vào gian hàng Noel vì nó luôn thích những thứ lung linh, huyền ảo như thế. Trong 1 loạt những cây thông trang trí theo motíp khác nhau, người đó đã làm nó thật bất ngờ khi trầm trồ khen 1 cây thông màu hồng. Màu hồng luôn là favourite của nó, nếu đc chọn nó sẽ luôn chọn màu hồng. Nó đã nhìn thấy cây thông đó, nhưng lần này nó lại mê cây màu xanh hơn, vì cây màu hồng này nhìn phù phiếm quá. Người ta thường bảo người thích màu hồng lãng mạn và mơ mộng nhiều và thường là các cô gái , vì thế lần đầu tiên gặp 1 người con trai thích màu hồng làm nó tò mò vô cùng. Sau này nó đọc thấy 1 bài báo nào đấy nói về tính cách của con trai thích màu hồng. Nó chả nhớ nội dung nhưng chắc chắn đó là 1 người đặc biệt.
    Sau này tiếp xúc thêm, nó lại nhận ra 1 sự tréo ngoe khác. Trước đó những người nó gặp thường lắm tài nhiều tật, nó mong gặp 1 người sống thăng bằng. Thế nhưng khi tiếp xúc sự thăng bằng và điều độ đến mức chuẩn xác của người đó thì nó mới nhận ra rằng cũng chẳng khá hơn. Sự cân bằng đó từ ưu điểm trở thành khuyết điểm, cuộc sống như đc lập trình. Đúng là cái gì quá cũng ko tốt.
    Năm nay có thể nó sẽ lên phố và kiếm 1 cây thông màu hồng, đẹp và cũng thật hơn.
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ko rõ Meeko là cái cô nào mà có lắm anh để viết bài thế nhỉ??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này