1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái lão Thái Hoa Đại Đạo lừng danh hiếu chiến này mà cũng có lúc thê thảm thế sao ?
    Lão có thích ra biển ngắm trăng với hải tặc này không ? Ngoài đó có cả tiên cá đấy, cho lão tha hồ trổ nghề .
  2. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mà rên rỉ nỉ non vậy.Chị gái ơi!Lâu lâu roài không thấy chị gái nhắn tin cho em.Lâu lâu không thấy chị ******* em bằng hai từ rất "yêu thương" là "thằng bọ gậy"....Nhớ quá!Nhắn tin gì cho em với chứ!Mà từ lúc chị gọi em như vậy,cho đến bây giờ em đã tăng được một kí lô gam + nửa kí lô gam nữa.Ai cũng khen "cái mẹt" của em trông phính hơn.Chẳng bù cái thằng anh...đểu,Ngàn cân kia của em nhỉ!?
    Vụ đánh bạc thế nào?Lúc này trên Ym chẳng thấy chị đâu để mà hỏi cả.
    Chúc mọi điều tốt lành!
    Được long_lanh_lung_linh sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 30/11/2004
  3. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mà rên rỉ nỉ non vậy.Chị gái ơi!Lâu lâu roài không thấy chị gái nhắn tin cho em.Lâu lâu không thấy chị ******* em bằng hai từ rất "yêu thương" là "thằng bọ gậy"....Nhớ quá!Nhắn tin gì cho em với chứ!Mà từ lúc chị gọi em như vậy,cho đến bây giờ em đã tăng được một kí lô gam + nửa kí lô gam nữa.Ai cũng khen "cái mẹt" của em trông phính hơn.Chẳng bù cái thằng anh...đểu,Ngàn cân kia của em nhỉ!?
    Vụ đánh bạc thế nào?Lúc này trên Ym chẳng thấy chị đâu để mà hỏi cả.
    Chúc mọi điều tốt lành!
    Được long_lanh_lung_linh sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 30/11/2004
  4. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Chúa ạ! PC đã bán hơn tuần, được ngày lang thang hàng net thì không tài nào vào được TTVN. Đến khi vào được, đang mừng thì chẳng hiểu nó bị sao, suốt từ sáng tới giờ toàn chúc "Buổi tối vui vẻ" , còn giờ thì "Chúc ngủ ngon" , ngủ gì cái giờ này? Nhưng nói gì thì nói, vẫn sướng hơn ối tên, vào thấy có mỗi mình online
  5. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Chúa ạ! PC đã bán hơn tuần, được ngày lang thang hàng net thì không tài nào vào được TTVN. Đến khi vào được, đang mừng thì chẳng hiểu nó bị sao, suốt từ sáng tới giờ toàn chúc "Buổi tối vui vẻ" , còn giờ thì "Chúc ngủ ngon" , ngủ gì cái giờ này? Nhưng nói gì thì nói, vẫn sướng hơn ối tên, vào thấy có mỗi mình online
  6. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
    Nửa sự thật không còn là sự thật
    Tình yêu không một nửa bao giờ !​
  7. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
    Nửa sự thật không còn là sự thật
    Tình yêu không một nửa bao giờ !​
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thật đẹp, trời lạnh và nắng vàng óng ả, nhưng sao lòng cứ chuếnh choáng! Công việc đã đủ chết mệt rồi, giờ lại thêm đi học tuần 3 buổi, trong vòng 8 tháng nữa. Đâu phải mình tham ôm đồm, nhưng không như thế liệu có tồn tại được không? Vẫn biết là gắng sức quá nhiều, sống bằng ý chí quá nhiều sẽ dẫn đến các vấn đề sức khoẻ, sẽ stress, nhưng hiện tại thì chưa thấy con đường nào khác khả dĩ...
    Với những cơ hội đã trôi qua, không phải là mình không sẵn sàng để nắm bắt, cũng chắng phải mình không quyết tâm theo đuổi, nhưng dường như vẫn thiếu một chút may mắn để biến những cơ hội ấy thành hiện thực. Liệu có còn cơ hội cho mình nữa không? Mình tin là có, nhưng cũng không có nghĩa nếu có thì chắc chắn mình sẽ thành công. Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoắt lại đã sắp hết năm. Giờ mới thấy thấm thía lời nói của một người họ hàng xa dạo nọ: cuộc sống là một cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ, người ta cứ tìm kiếm hoài, tìm kiếm mãi một điều gì đó mà chẳng bao giờ thật sự tìm được nó!
    ..Buồn vì một người bạn, vì cậu vô lý quá chừng! Cũng như mọi người cậu nói rằng tớ hiền quá, nhưng chơi thân với nhau như vậy mà cậu không nhận ra rằng đó là tớ tự nguyện "hiền" chứ về bản chất chẳng hề dễ bị "bắt nạt" sao? ...Tớ hứa tớ sẽ thay đổi được cậu, sẽ giúp cậu có thể tự đi bằng đôi chân của mình. Tớ tin mình đủ "mạnh" để làm điều ấy!
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thật đẹp, trời lạnh và nắng vàng óng ả, nhưng sao lòng cứ chuếnh choáng! Công việc đã đủ chết mệt rồi, giờ lại thêm đi học tuần 3 buổi, trong vòng 8 tháng nữa. Đâu phải mình tham ôm đồm, nhưng không như thế liệu có tồn tại được không? Vẫn biết là gắng sức quá nhiều, sống bằng ý chí quá nhiều sẽ dẫn đến các vấn đề sức khoẻ, sẽ stress, nhưng hiện tại thì chưa thấy con đường nào khác khả dĩ...
    Với những cơ hội đã trôi qua, không phải là mình không sẵn sàng để nắm bắt, cũng chắng phải mình không quyết tâm theo đuổi, nhưng dường như vẫn thiếu một chút may mắn để biến những cơ hội ấy thành hiện thực. Liệu có còn cơ hội cho mình nữa không? Mình tin là có, nhưng cũng không có nghĩa nếu có thì chắc chắn mình sẽ thành công. Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoắt lại đã sắp hết năm. Giờ mới thấy thấm thía lời nói của một người họ hàng xa dạo nọ: cuộc sống là một cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ, người ta cứ tìm kiếm hoài, tìm kiếm mãi một điều gì đó mà chẳng bao giờ thật sự tìm được nó!
    ..Buồn vì một người bạn, vì cậu vô lý quá chừng! Cũng như mọi người cậu nói rằng tớ hiền quá, nhưng chơi thân với nhau như vậy mà cậu không nhận ra rằng đó là tớ tự nguyện "hiền" chứ về bản chất chẳng hề dễ bị "bắt nạt" sao? ...Tớ hứa tớ sẽ thay đổi được cậu, sẽ giúp cậu có thể tự đi bằng đôi chân của mình. Tớ tin mình đủ "mạnh" để làm điều ấy!
  10. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, Bull đấy ư? Dạo này stress thật roài.
    Thôi đi uống bia đi, giảm stress cái nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này