1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_hong_gai

    hoa_hong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi............. không còn người đưa đón mỗi chiều đi làm về, không còn người lúc nào cũng sẵn sàng rong ruổi trên các con phố mỗi lúc mình buồn. Không còn người hay nhắc nhở đến phát cáu lên mỗi lúc mình quên mặc ấm hay không chịu bịt khẩu trang khi ra đường vì sợ xấu. Không còn ai để lau nước mắt cho mình mỗi khi giận dỗi.....
    Ôi lời ca sao càng da diết và tâm trạng đến vậy.!
    Không có ai khi chiều về trước ngõ
    Chiều là chiều không nhớ
    Anh là anh ở đâu
    Không có ai
    Khi chiều đến hư ảo
    Nắng trên cao
    Và gió vô tình..........
    Một phút yếu lòng, nhưng cần phải vượt qua. Tomorrow will come.........
  2. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    có ai biết thuật ng­ữ "buôn tàu ngầm" không ???
  3. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    có ai biết thuật ng­ữ "buôn tàu ngầm" không ???
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he, sống được bao nhiêu thập kỷ rồi mà bây giờ mà anh còn hỏi cái thuật ngữ xưa như trái đất này hả anh trai ?
    Nhưng nói thật thì: Em cũng không biết .
    Chính xác hơn thì biết không rõ lắm, ai biết chỉ cho phát, để mở mang đầu óc tẹo.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he, sống được bao nhiêu thập kỷ rồi mà bây giờ mà anh còn hỏi cái thuật ngữ xưa như trái đất này hả anh trai ?
    Nhưng nói thật thì: Em cũng không biết .
    Chính xác hơn thì biết không rõ lắm, ai biết chỉ cho phát, để mở mang đầu óc tẹo.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất, tự nhiên ôm việc vào mình rồi linh tinh hết cả lên, chẳng đâu vào đâu cả.
    Âu cũng là một dịp để vớ va vớ vẩn chẳng để làm gì cả.
    Rồi mọi việc cũng sẽ qua, nhưng vấn đề là nó sẽ qua như thế nào kìa ?
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất, tự nhiên ôm việc vào mình rồi linh tinh hết cả lên, chẳng đâu vào đâu cả.
    Âu cũng là một dịp để vớ va vớ vẩn chẳng để làm gì cả.
    Rồi mọi việc cũng sẽ qua, nhưng vấn đề là nó sẽ qua như thế nào kìa ?
  8. biancc

    biancc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em đang tìm chỗ học dancing cổ điển (ở Hà Nội), đối tượng chưa biết gì. Học vào chiều thứ 7 và ngày chủ nhật.
    Bác nào bít chỗ nào dạy có chất lượng thì chỉ giúp em..
    Cảm ơn bác trước
  9. biancc

    biancc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em đang tìm chỗ học dancing cổ điển (ở Hà Nội), đối tượng chưa biết gì. Học vào chiều thứ 7 và ngày chủ nhật.
    Bác nào bít chỗ nào dạy có chất lượng thì chỉ giúp em..
    Cảm ơn bác trước
  10. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, sau 1 buổi tối SN ăn chơi phè phỡn, chén đũa vẫn chưa rửa, nó tót lên Orchard thưởng thức không khí chuẩn bị Noel với nhóm bạn. Người thì đông, nó thì thấp, chỉ muốn nhảy tưng tưng lên xem mỗi tội mang giày cao gót. Chỉ muốn đè đầu mấy tên cao cao xuống nhưng nhiều quá cũng ko đè nổi . Nó vác cái máy ảnh theo chụp cảnh là chính và vài tấm nhí nhố của nhóm bạn (chủ yếu là muốn bon chen với tài chụp hình của ông anh). Một lý do "đen tối" nữa của nó khi lên phố là đi kiếm cây thông màu hồng, nhưng coi bộ impossible khi mấy bà chị nhong nhong đòi đi shopping. May sao, shopping ở Takashimaya thì lại vừa đúng chỗ nó muốn đến. Thế là khi mọi người ngắm quần áo thì nó trốn xuống chỗ "1 năm trước". Màu hồng thì có nhiều , cây thông cũng có , nhưng cây thông màu hồng thì ko có. Đúng là cái gì đã qua rồi thì khó mà bắt gặp lại đc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này