1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, sau 1 buổi tối SN ăn chơi phè phỡn, chén đũa vẫn chưa rửa, nó tót lên Orchard thưởng thức không khí chuẩn bị Noel với nhóm bạn. Người thì đông, nó thì thấp, chỉ muốn nhảy tưng tưng lên xem mỗi tội mang giày cao gót. Chỉ muốn đè đầu mấy tên cao cao xuống nhưng nhiều quá cũng ko đè nổi . Nó vác cái máy ảnh theo chụp cảnh là chính và vài tấm nhí nhố của nhóm bạn (chủ yếu là muốn bon chen với tài chụp hình của ông anh). Một lý do "đen tối" nữa của nó khi lên phố là đi kiếm cây thông màu hồng, nhưng coi bộ impossible khi mấy bà chị nhong nhong đòi đi shopping. May sao, shopping ở Takashimaya thì lại vừa đúng chỗ nó muốn đến. Thế là khi mọi người ngắm quần áo thì nó trốn xuống chỗ "1 năm trước". Màu hồng thì có nhiều , cây thông cũng có , nhưng cây thông màu hồng thì ko có. Đúng là cái gì đã qua rồi thì khó mà bắt gặp lại đc.
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha DF thế mà thiêng thật, lần cuối cùng gặp hôm tụ tập đi chơi cùng ODC hắn bảo mình lo mà kiếm... đi, mùa đông năm nay lạnh lắm đấy. Y như rằng... Sao mà lạnh thế hả trời!
    Chả nhẽ mình phải đi kiếm... thật!
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha DF thế mà thiêng thật, lần cuối cùng gặp hôm tụ tập đi chơi cùng ODC hắn bảo mình lo mà kiếm... đi, mùa đông năm nay lạnh lắm đấy. Y như rằng... Sao mà lạnh thế hả trời!
    Chả nhẽ mình phải đi kiếm... thật!
  4. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm, sáng dậy mở mắt ra trời mưa tầm tã. Lục tục đi gửi cái card new Year cho ông sếp cũ và xách gói áo quần, thực phẩm đi đóng góp cho vụ động đất - sóng thần Tsunami, trong lòng vui 1 chút vì mình đem niềm vui đến cho người khác.
    Hí hửng hẹn con bạn tối nay ra chỗ nó đón Giao Thừa thì nó đã có kế hoạch khác rồi. Tưởng tượng ra cảnh tối nay ngồi 1 mình trong phòng mà rầu, gọi điện về nhà cho Bố than thở để Bố dỗ dành. Lâu lâu vờ nhõng nhẽo thế, Bố cũng vờ dỗ dành thế chứ biết thừa nó chả ngán việc ở nhà 1 mình.
    Ngồi 1 lát thì ông anh quý hoá kêu lên tán hươu tán vượn và bàn luận về vụ Tsunami. Ông ấy paste cho 1 cái clip quay cảnh sóng thần, thế là nó mê mẩn ngồi search cả buổi chiều về hiện tượng thiên nhiên mạnh mẽ nhưng tàn khốc này. Rằng khi mọi người đang háo hức chào đón năm mới thì ở những nơi khác có những người lại đang phải chôn cất thi thể của những người yêu thương. Để thấy rằng cuộc sống con người quá mong manh, thấy rằng nghị lực của con nguời giành giật sự sống quá lớn lao. Để thấy tình yêu thương trong sự mất mát, kiếm 1 người để yêu qua ngày tháng thì ko khó, nhưng giữ đc họ, giành giật họ khỏi tử thần thì khó biết bao. Để thấy rằng mình bây giờ sung sướng, hạnh phúc hơn rất nhiều người và ko có quyền than thở nữa!
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm, sáng dậy mở mắt ra trời mưa tầm tã. Lục tục đi gửi cái card new Year cho ông sếp cũ và xách gói áo quần, thực phẩm đi đóng góp cho vụ động đất - sóng thần Tsunami, trong lòng vui 1 chút vì mình đem niềm vui đến cho người khác.
    Hí hửng hẹn con bạn tối nay ra chỗ nó đón Giao Thừa thì nó đã có kế hoạch khác rồi. Tưởng tượng ra cảnh tối nay ngồi 1 mình trong phòng mà rầu, gọi điện về nhà cho Bố than thở để Bố dỗ dành. Lâu lâu vờ nhõng nhẽo thế, Bố cũng vờ dỗ dành thế chứ biết thừa nó chả ngán việc ở nhà 1 mình.
    Ngồi 1 lát thì ông anh quý hoá kêu lên tán hươu tán vượn và bàn luận về vụ Tsunami. Ông ấy paste cho 1 cái clip quay cảnh sóng thần, thế là nó mê mẩn ngồi search cả buổi chiều về hiện tượng thiên nhiên mạnh mẽ nhưng tàn khốc này. Rằng khi mọi người đang háo hức chào đón năm mới thì ở những nơi khác có những người lại đang phải chôn cất thi thể của những người yêu thương. Để thấy rằng cuộc sống con người quá mong manh, thấy rằng nghị lực của con nguời giành giật sự sống quá lớn lao. Để thấy tình yêu thương trong sự mất mát, kiếm 1 người để yêu qua ngày tháng thì ko khó, nhưng giữ đc họ, giành giật họ khỏi tử thần thì khó biết bao. Để thấy rằng mình bây giờ sung sướng, hạnh phúc hơn rất nhiều người và ko có quyền than thở nữa!
  6. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được lipit83 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 03/01/2005
  7. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được lipit83 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 03/01/2005
  8. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tsunami ​
    Mỗi buổi bình minh, hàng chục ông bố bà mẹ đi dọc bãi biển Navalady, nơi những cơn sóng đã cướp mất con mình tuần trước. "Họ tin rằng các con vẫn sống và biển sẽ mang trả lại bọn trẻ", Carol Bellamy, giám đốc UNICEF nói sau khi đi một vòng quanh khu vực.
    Trẻ em chiếm đến 40% tổng số 30.000 người thiệt mạng ở quốc đảo, các quan chức cho biết. Tuy nhiên, do chưa nhận được thi thể con mình, nhiều người vẫn không thể tin là chúng đã chết. Một số em được đưa vào các mộ tập thể trước khi cha mẹ được báo tin. Một số khác vẫn đợi chờ tin tức từ khoảng 800 trung tâm cứu trợ trên toàn Sri Lanka.

    Ngày nối ngày từ sau thảm hoạ sóng thần, những người cha, người mẹ ra biển từ sáng sớm. Họ thẫn thờ lang thang trên những khu vực bị tàn phá thuộc quận Ampara và Batticaloa.

    "Họ không nói chuyện với ai cả. Họ ở đó khoảng một hai giờ rồi quay trở về", N. Wijewickrema, nhân viên cảnh sát địa phương, cho biết

    Họ đi chầm chậm trên bãi biển, có người đi cả hai vợ chồng, có người bước một mình. Thi thoảng, họ quỳ trên cát, nhặt những chiếc giày hoặc dép trẻ em lên xem có phải của con mình hay không.

    Đau lòng quá ....
  9. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tsunami ​
    Mỗi buổi bình minh, hàng chục ông bố bà mẹ đi dọc bãi biển Navalady, nơi những cơn sóng đã cướp mất con mình tuần trước. "Họ tin rằng các con vẫn sống và biển sẽ mang trả lại bọn trẻ", Carol Bellamy, giám đốc UNICEF nói sau khi đi một vòng quanh khu vực.
    Trẻ em chiếm đến 40% tổng số 30.000 người thiệt mạng ở quốc đảo, các quan chức cho biết. Tuy nhiên, do chưa nhận được thi thể con mình, nhiều người vẫn không thể tin là chúng đã chết. Một số em được đưa vào các mộ tập thể trước khi cha mẹ được báo tin. Một số khác vẫn đợi chờ tin tức từ khoảng 800 trung tâm cứu trợ trên toàn Sri Lanka.

    Ngày nối ngày từ sau thảm hoạ sóng thần, những người cha, người mẹ ra biển từ sáng sớm. Họ thẫn thờ lang thang trên những khu vực bị tàn phá thuộc quận Ampara và Batticaloa.

    "Họ không nói chuyện với ai cả. Họ ở đó khoảng một hai giờ rồi quay trở về", N. Wijewickrema, nhân viên cảnh sát địa phương, cho biết

    Họ đi chầm chậm trên bãi biển, có người đi cả hai vợ chồng, có người bước một mình. Thi thoảng, họ quỳ trên cát, nhặt những chiếc giày hoặc dép trẻ em lên xem có phải của con mình hay không.

    Đau lòng quá ....
  10. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Huhu, tớ là người nằm trong vùng ảnh hưởng của trận động đất đó. May mà nó chỉ là dư chấn của cuộc động đất ở Indonesia, nên cường độ rất nhẹ. Những ngôi nhà nhỏ không cảm thấy gì, còn tớ nằm ở tầng 25, gần tháp đôi Malaysia, đèn treo trên trần lắc lư, nằm trên giường như nằm trên tàu hoả. Anh em hò nhau chạy ngay xuống dưới tầng 1, chờ cơn động đất qua đi. Đến chiều tối nghe tin dữ về sóng thần, liên tiếp gia đình, bạn bè gọi điện hỏi thăm
    Dù sao, cũng cảm thấy mình may mắn. CLB Salsa ở Kuala Lumpur cũng đã phát động đợt quyên góp vào tối 31/12. Mỗi thành viên đóng góp tối thiểu 10RM ~ 40.000VND.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này