1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lần nào cũng thế? anh đến và chỉ ngồi, nhìn..hết, ko thích dance thì phải. Mình ko có đủ can đảm như cô bé đó, mặc kệ thích thì mời mình ko làm ngược lại được. Cơ hội đến nhưng mình đã bỏ lỡ, ko biết quyết định ngày đó của mình là sai hay đúng nhưng nếu được quyết định lại thì mình vẫn làm như thế...............chán như con gián...biết bao giờ mình mới thoát khỏi tình cảnh này đây? Nửa muốn nửa ko? muốn là được nhưng bù lại sẽ phải đánh đổi một thứ mà mình ko muốn....trời ơi.....chán
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì, thế tóm lại bác có biết tôi làm việc gì không? Mọi người đọc bài viết ấy có biết tôi làm việc gì không? Nếu việc tôi làm chẳng ai biết là việc gì thì có được gọi là thầm lặng không?
    Hay ?okhoe? hả, có lẽ vậy, đó vẫn là cách để tôi tự động viên mình đi tiếp con đường mình đã chọn; dám nói ra để rồi đâm lao thì phải theo lao. ?oKhoe? vì tôi chẳng có gì phải giấu; không đạo đức giả, không ngụy quân tử nên chẳng có bí mật gì sợ bị thiên hạ vạch ra, khui ra khiến tôi phải bẽ mặt. ?oKhoe? mà chẳng sợ những người vốn biết tôi chê bai, chế giễu. Và kể cả với một người xa lạ, nếu thật sự là người tốt, họ sẽ hiểu cái cảm giác làm một người tốt thì khó hòa đồng với mọi người là một cảm giác rất thật, sẽ hiểu những gì đang diễn ra trong đầu tôi, sẽ không thấy rằng những gì tôi viết ra là đáng chế giễu! Có bao giờ bác làm một chuyện đúng với các quy tắc đạo đức và không vụ lợi, một người bạn của bác làm chuyện đó theo một cách khác để thu lợi cá nhân bất chấp lợi ích chung, một người thứ 3 vốn là bạn bè của cả 2 người biết chuyện và khen rằng người bạn của bác là kẻ thức thời, rằng thời buổi này thì nên sống như vậy?
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì, thế tóm lại bác có biết tôi làm việc gì không? Mọi người đọc bài viết ấy có biết tôi làm việc gì không? Nếu việc tôi làm chẳng ai biết là việc gì thì có được gọi là thầm lặng không?
    Hay ?okhoe? hả, có lẽ vậy, đó vẫn là cách để tôi tự động viên mình đi tiếp con đường mình đã chọn; dám nói ra để rồi đâm lao thì phải theo lao. ?oKhoe? vì tôi chẳng có gì phải giấu; không đạo đức giả, không ngụy quân tử nên chẳng có bí mật gì sợ bị thiên hạ vạch ra, khui ra khiến tôi phải bẽ mặt. ?oKhoe? mà chẳng sợ những người vốn biết tôi chê bai, chế giễu. Và kể cả với một người xa lạ, nếu thật sự là người tốt, họ sẽ hiểu cái cảm giác làm một người tốt thì khó hòa đồng với mọi người là một cảm giác rất thật, sẽ hiểu những gì đang diễn ra trong đầu tôi, sẽ không thấy rằng những gì tôi viết ra là đáng chế giễu! Có bao giờ bác làm một chuyện đúng với các quy tắc đạo đức và không vụ lợi, một người bạn của bác làm chuyện đó theo một cách khác để thu lợi cá nhân bất chấp lợi ích chung, một người thứ 3 vốn là bạn bè của cả 2 người biết chuyện và khen rằng người bạn của bác là kẻ thức thời, rằng thời buổi này thì nên sống như vậy?
  4. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hay nhể. tưởng chỗ này để buôn bán rau quả chứ hoá ra lại làm cái thùng nước gạo chứa tâm sự của cả nhà hả. tâm sự thì chả có đầu có đuôi gì sất, khó hiểu. lấy chuyện ra bàn đi
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hay nhể. tưởng chỗ này để buôn bán rau quả chứ hoá ra lại làm cái thùng nước gạo chứa tâm sự của cả nhà hả. tâm sự thì chả có đầu có đuôi gì sất, khó hiểu. lấy chuyện ra bàn đi
  6. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ha ha hô, trêu bác Bull tí teo, không ngờ bác đã không lao vào mình, lại chiếu cố cho dài thế LÀY, thật cảm động quá.
    Cơ mà bác Bull, bác vẫn còn tâm sự đựoc ở đây, làm cho chúng em vẫn còn cảm thấy mình vẫn chưa phải là người thật xấu. thanks bác nhìu nhìu.
    Không có ý chế giễu bác đâu, hoàn toàn tôn trọng ý kiến của bác. Chúc bác những ngày cuối tuần thật dễ chịu!
    Được speciliz sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 15/01/2005
  7. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ha ha hô, trêu bác Bull tí teo, không ngờ bác đã không lao vào mình, lại chiếu cố cho dài thế LÀY, thật cảm động quá.
    Cơ mà bác Bull, bác vẫn còn tâm sự đựoc ở đây, làm cho chúng em vẫn còn cảm thấy mình vẫn chưa phải là người thật xấu. thanks bác nhìu nhìu.
    Không có ý chế giễu bác đâu, hoàn toàn tôn trọng ý kiến của bác. Chúc bác những ngày cuối tuần thật dễ chịu!
    Được speciliz sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 15/01/2005
  8. meaning

    meaning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá!! Cám ơn chị Meeko
  9. meaning

    meaning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá!! Cám ơn chị Meeko
  10. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nhầm,
    tâm sự mà có đầu có cuối hoá ra kể chuyện đêm khuya à? may ra thì chỉ người trong cuộc hiểu, thế là may lắm rồi, có khi còn chẳng ai hiểu nữa kia
    Chúc mừng Bull làm được nhiều việc tốt, năm mới rồi, cả làng cũng noi gương Bull nhé.
    Bao giờ mình làm được việc tốt cũng phải đưa lên mới được, rồi bà con cùng chấm điểm xem cuối năm tổng kết được phiếu bé ngoan hay bé hư
    Hừm , lúc nãy vừa nhắc 1 chị quên chân chống xe máy thế được coi là việc tốt chưa nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này