1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Test cái avatar mới xem nào
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he... Em thì em lại thích các cô ngồi cạnh, bác MP ạ.
    Làm được gì mà chết, bác cứ khéo lo.
    Hay bác đã có kinh nghiệm rồi, hì... truyền đạt lại cho anh em tí đi ạ.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he... Em thì em lại thích các cô ngồi cạnh, bác MP ạ.
    Làm được gì mà chết, bác cứ khéo lo.
    Hay bác đã có kinh nghiệm rồi, hì... truyền đạt lại cho anh em tí đi ạ.
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nếu Ted không nhầm thì đó là bài số 5 trong đĩa let''s dance 2 bán ở chợ trời. Nhưng dạo này đĩa này có vẻ ít thì phải.
    Ted nhớ lần đầu tiên được xem Hải Anh và Khánh Thi biểu diễn Rumba trên nền nhạc của bài này ở 65 Quán Sứ, phê dễ sợ, nhưng giờ thì cũng có nhiều bài Rumba hay lắm màl.
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nếu Ted không nhầm thì đó là bài số 5 trong đĩa let''s dance 2 bán ở chợ trời. Nhưng dạo này đĩa này có vẻ ít thì phải.
    Ted nhớ lần đầu tiên được xem Hải Anh và Khánh Thi biểu diễn Rumba trên nền nhạc của bài này ở 65 Quán Sứ, phê dễ sợ, nhưng giờ thì cũng có nhiều bài Rumba hay lắm màl.
  6. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tặng người 7-3 ...
    Thế là đúng 1 năm. Ngày này năm trước, không biết nên mừng hay vui nhỉ? 365 ngày với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời. Mọi thứ thật bất ngờ, nhưng cũng thật tự nhiên như một tất yếu. Không biết ngày thứ 366 sẽ thế nào? thời gian tới sẽ ra sao? có giống như mong ước? vẫn biết tương lai là bất ngờ, vẫn biết cuộc sống là ẩn số, nhưng mấy ai không tự xây cho mình những dự định và kế hoạch ? mấy ai không dệt những ước mơ, và mấy ai tránh khỏi trò đùa của số phận ? đau khổ - thứ cảm giác day dứt, ám ảnh, luôn là mục tiêu né tránh của mọi người- lại giúp con người ta thấm thía niềm vui, nắm giữ hạnh phúc dù đơn sơ, nhỏ bé. 365 ngày đã có những giọt nước mắt, sự ân hận hiếm hoi trong hơn hai chục năm được cha mẹ sinh ra, chiếm giữ một vị trí trong cuộc đời. Và có thể, nó sẽ đeo bám suốt chặng đường của người lữ hành chỉ có một lựa chọn: tiến lên. Một hạt bụi mong manh đủ làm cho tấm màn tinh khôi buổi sớm không còn nguyên vẹn sự tinh khiết. Nhưng nó vẫn được vén lên, để đón chờ 365 ngày mới, sự khởi đầu mới. Cầu cho niềm vui, hạnh phúc.
  7. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tặng người 7-3 ...
    Thế là đúng 1 năm. Ngày này năm trước, không biết nên mừng hay vui nhỉ? 365 ngày với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời. Mọi thứ thật bất ngờ, nhưng cũng thật tự nhiên như một tất yếu. Không biết ngày thứ 366 sẽ thế nào? thời gian tới sẽ ra sao? có giống như mong ước? vẫn biết tương lai là bất ngờ, vẫn biết cuộc sống là ẩn số, nhưng mấy ai không tự xây cho mình những dự định và kế hoạch ? mấy ai không dệt những ước mơ, và mấy ai tránh khỏi trò đùa của số phận ? đau khổ - thứ cảm giác day dứt, ám ảnh, luôn là mục tiêu né tránh của mọi người- lại giúp con người ta thấm thía niềm vui, nắm giữ hạnh phúc dù đơn sơ, nhỏ bé. 365 ngày đã có những giọt nước mắt, sự ân hận hiếm hoi trong hơn hai chục năm được cha mẹ sinh ra, chiếm giữ một vị trí trong cuộc đời. Và có thể, nó sẽ đeo bám suốt chặng đường của người lữ hành chỉ có một lựa chọn: tiến lên. Một hạt bụi mong manh đủ làm cho tấm màn tinh khôi buổi sớm không còn nguyên vẹn sự tinh khiết. Nhưng nó vẫn được vén lên, để đón chờ 365 ngày mới, sự khởi đầu mới. Cầu cho niềm vui, hạnh phúc.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Dù chỉ là nói với một người, nhưng có rất nhiều điều để nói mà.
    Sao lại nói những điều đó ở trong cái chốn này ?
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Dù chỉ là nói với một người, nhưng có rất nhiều điều để nói mà.
    Sao lại nói những điều đó ở trong cái chốn này ?
  10. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đời thật đau thương khốn khổ,
    Khi không có em, đời anh liệu có nghĩa chi?.
    Đường đời đó còn chông gai, muôn trùng sóng gió,
    Còn lại chi giấc mộng tương tư.
    Em có phải là gió,
    Em có phải là mây,
    Gặp anh rồi lại tan ra như bọt nước.
    Đời anh đã khốn nạn,
    Nay lại còn khốn kiếp hơn...
    Nắm xương khô còn mong mỏi đợi chờ chi.
    Vắt hơi tàn để chờ trong mong mỏi.
    Em đến rồi đi
    Cho tim anh chợt vỡ
    Biến tan theo làn mây
    Để rồi đây,
    Anh còn lại gì, còn lại chi...
    Tất cả theo gió mây,
    Bồng bềnh tan vỡ.....​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này