1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    .....
    Có những ngày nắng như là bão táp
    Giữa ban trưa thèm một cơn giông
    Có những đêm da trời màu ngọc bích
    Ngửa bàn tay sao rớt vào lòng.
    ......
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên HYEC chơi không Hạnh ơi. Vui lắm đấy. Có cái avatar cute thế? Xinh quá.
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên HYEC chơi không Hạnh ơi. Vui lắm đấy. Có cái avatar cute thế? Xinh quá.
  4. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ARE YOU LONESOME TONIGHT? DO YOU....
  5. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ARE YOU LONESOME TONIGHT? DO YOU....
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    DF mà cũng câu kéo thế này à? Đây, bản Are you lonesome tonight from album The very best of Waltz nhé: http://s26.yousen***.com/d.aspx?id=0H051XKX8LAY73BZYJY3J32RDX
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    DF mà cũng câu kéo thế này à? Đây, bản Are you lonesome tonight from album The very best of Waltz nhé: http://s26.yousen***.com/d.aspx?id=0H051XKX8LAY73BZYJY3J32RDX
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chán đời quá đi, chẳng còn muốn sống, chẳng muốn ăn uống gì nữa...Mọi thứ mình xây dựng bỗng chốc chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bao nhiêu tháng ngày theo đuổi, cuối cùng mới nhận ra rằng mình chỉ là "ảo giác" của chính mình, mình chỉ chăm chăm chạy theo những ảo tưởng ... Xây dựng tất cả vì nó, để rồi nó không còn nữa thì mình còn ý nghĩa gì nữa ....
    Còn gì là đời nữa chứ...huuuuuu....
    "Ngày hôm qua, trời vương nắng lá thu bay bay
    Con phố dài, ngập đầy bao xác hoa vàng rơi.
    Nhìn làn mây bay gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi
    Nơi đây còn mãi một người ngồi nhớ về ai...
    Nhiều khi muốn ... làm đôi cánh chim bay rong chơi
    Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau
    Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu
    Cho nhau tình nồng ấm, chẳng còn cách xa......
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chán đời quá đi, chẳng còn muốn sống, chẳng muốn ăn uống gì nữa...Mọi thứ mình xây dựng bỗng chốc chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bao nhiêu tháng ngày theo đuổi, cuối cùng mới nhận ra rằng mình chỉ là "ảo giác" của chính mình, mình chỉ chăm chăm chạy theo những ảo tưởng ... Xây dựng tất cả vì nó, để rồi nó không còn nữa thì mình còn ý nghĩa gì nữa ....
    Còn gì là đời nữa chứ...huuuuuu....
    "Ngày hôm qua, trời vương nắng lá thu bay bay
    Con phố dài, ngập đầy bao xác hoa vàng rơi.
    Nhìn làn mây bay gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi
    Nơi đây còn mãi một người ngồi nhớ về ai...
    Nhiều khi muốn ... làm đôi cánh chim bay rong chơi
    Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau
    Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu
    Cho nhau tình nồng ấm, chẳng còn cách xa......
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    News: Tạm dừng cấp phép kinh doanh karaoke/vũ trường trên toàn quốc: http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2005/05/441705/
    Hì, nước mình kể cũng hay thật, lúc nào cũng nhăm nhăm "chống" mà chẳng lo "xây". Xây dựng được thật nhiều cái tốt đẹp để thay thế, để làm alternative choices thì rồi tự cái xấu nó sẽ yếu đi và biến mất dần thôi. Còn cứ cái kiểu bắt cóc bỏ đĩa như thế này thì...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này