1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Sếp bảo:
    - Em là tuýp người không thể bỏ được người ta. Chỉ có người ta phụ em thôi.
    - Chị nói thế nào chứ, nếu cần thì em làm được tất
    - Như Hà bạn chị cũng thế, chỉ có mỗi câu hỏi "Tại Sao?" thôi mà anh ta đâu có trả lời được
    - Nặng tình quá...
    - Sống sao cho không fải hổ thẹn với lương tâm mình thôi em. Người ta không cảm nhận được tình cảm của mình thì là thiệt thòi của họ chứ còn mình thì đã yêu hết mình rồi còn gì
    - Vâng, giá mà...
  2. clara81

    clara81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ở đời không fải cái gì muốn là có được, mà có được chưa chắc là đạt được. Phải học cách chấp nhận.
    ...Tôi luôn cảm thấy vui khi nói chuyện với anh ấy và hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ấy. Cảm giác đó là một phần cuộc sống của tôi và tôi đã, đang và sẽ chấp nhận điều đó, chấp nhận để chúng tôi mãi là bạn tốt của nhau.
  3. clara81

    clara81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ở đời không fải cái gì muốn là có được, mà có được chưa chắc là đạt được. Phải học cách chấp nhận.
    ...Tôi luôn cảm thấy vui khi nói chuyện với anh ấy và hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ấy. Cảm giác đó là một phần cuộc sống của tôi và tôi đã, đang và sẽ chấp nhận điều đó, chấp nhận để chúng tôi mãi là bạn tốt của nhau...
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Chán quá, spam một cái cho vui nào.
  5. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bảo rằng người này quan cách quá, người kia trưởng giả quá, rồi người thì trẻ con, kẻ thì lạnh lùng... và rồi thì đây là kết cục...
  6. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
  7. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Để lòng buồn anh bước nhẹ trong sân
    Ngó trên tay điếu thuốc cháy lụi dần
    Anh nói khẽ:"Gớm! Làm sao mà lâu thế?"
    ......
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Anh sẽ trách, cố nhiên, nhưng rất nhẹ
    Nếu có đi em hãy gắng quay về
    Đời chỉ vui khi chưa vẹn câu thề
    Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở
    Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
    Cho ngàn sau lơ lửng với nghìn xưa.
    Cảm ơn bác Diệu nhiều ạ.
  8. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    M nghe ông thầy Shawn bảo hôm nay (8/7) sẽ có 4 đôi Việt Nam qua học ổng trong vòng 1 tháng. M có hỏi có phải cho Sea Games ko thì ổng ko biết, chỉ bảo nếu lên buổi trưa thì có thể gặp đc. Chả biết mình có hân hạnh quen ai trong số đó ko nhỉ, để lên chào 1 tiếng ? (híhí, "thấy sang bắt quàng làm họ" chút
  9. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hình như là mấy đôi trường mùa vừa tham dự kỳ Cha Cha test vừa rồi đó, chả biết có đúng ko.
  10. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    mất cả buổi chiều để đi sửa xe mới phát hiện thằng sửa đợt trước nó lừa mình, làm mình phải tốn tiền thay phụ tùng mà chẳng có cái ích lợi gì, chả lẽ wua đó dập cho nó một trận ..làm bây giờ nhìn mặt thằng sửa xe nào giống giống cái mặt thằng đó là mình nghi ngờ, ko muốn nó động vào xe mình làm gì. Mà lần nào cũng tốn kém tới mấy trăm nghìn, hết thay cái nọ đến cái kia thế mà thắng em còn nhệch mồm chê xe gì mà đi long xòng xọc cũng đòi đi sửa xe Tốn kém wúa, đi làm chỉ để sửa xe thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này