1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    For you
    http://www.nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=10542
  2. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nắng ơi tôi nhớ mênh mông quá
    Hai đứa đi tìm ngơ ngác nhau
    Tiếng đâu động đậy trong xa vắng
    Hai nỗi đi tìm không thấy nhau.
  3. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nắng ơi tôi nhớ mênh mông quá
    Hai đứa đi tìm ngơ ngác nhau
    Tiếng đâu động đậy trong xa vắng
    Hai nỗi đi tìm không thấy nhau.
    (Tác giả: bạn của GĐ TC cty AE TTT)
  4. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Này chú....thất tình à. Sao thê lương vậy. Nó không yêu mình thì mình "bỏ" quách nó Cứ kiếm nhiều tiền vào là "ổn" thôi
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Buồn như chưa bao giờ buồn như thế này?
    [​IMG]
  6. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ch.... chết thật, như dở hơi ấy...đi học về đến nhà ko đứa nào nấu cơm cả trong khi đó lúc chiều đã gọi điện bảo đi chợ nấu cơm rồi, cứ gật gù, vâng dạ thế mà., một thằng nằm xem tivi, một thằng đi chơi, ko cơm canh j cả..nói cái gì cũng vâng dạ ngọt xớt thế mà đâu vẫn đấy, tức chết đi được, thà cứ nói một câu ko làm đi cho xong, đằng này....
    Rồi còn chuyện nhà cửa nữa chứ, cái gì cũng đến tay, bố mẹ thì ở xa mà nó suốt ngày ngồi chơi điện tử, rồi suốt ngày ngủ chả wuan tâm đến chuyện wuais gì cả, 23 tuổi rồi mà còn thế....hơi tí thì lại rơm rớm nước mắt ..........
    Lại còn chuyện công ty, sếp chả thống nhất, nói rõ ràng ngay từ đầu để đến giờ thì đã xong mọi chuyện, chẳng may mà nó lôi ra được thì toi.......chán thế ko biết nữa huhuhuhu
  7. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới ròm thấy cái bản mẹt của Lão HaiTacND. chắc hồi này đi tu luyện hắt hơi xổ mũi ở đâu rồi về tìm cách đổ vạ cho chị em TDC đây.....chị em tránh xa hắn ra....trong nước mũi của hắn có nhiều........................lắm đấy...
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Trước cứ nghĩ mình bận lắm rồi, bây giờ mới biết hoá ra mình vẫn có thể bận hơn được. 5 đôi giảy nhảy để mốc meo cả loạt, chân cẳng hoá gỗ hoá đá mất rồi!
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đấy thì có người đang phải nâng niu một đôi Nguyễn Ngọc 150K đóng từ 2 năm trước vừa lở mồm vừa long móng, cứ vừa mồm toe-heel lại phải tự lẩm bẩm soft-soft mới khổ chứ anh Bull ơi
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cuộc sống nó vẫn vậy: Lúc có thời gian thì ko có tiền, khi kiếm được tiền thì chẳng có thời gian mà tiêu. Còn những kẻ vừa rảnh rỗi vừa rủng rỉnh tiền thì luôn miệng than thở sao cuộc đời vô nghĩa thế, chẳng biết phải làm gì để có được niềm vui!
    So enjoy your time huh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này