1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Thế mà từ trước tới nay mình vẫn nghĩ là "Trong cơn mưa ban trưa" đấy.
    Có một bài thơ cũng rất hay, mình gửi lên cho các bạn cùng đọc
    Những phút xao lòng
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
    Có thể vợ mình những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy như mình có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu những điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn.
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng trách chi những phút xao lòng.
  2. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    -chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh, chỉ còn lại một mình anh xót xa chờ em
    - Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà
    - từ khi quen anh em đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe anh cười.
    - Ôi nụ hôn ngọt ngào còn đọng trên bờ môi, bàn tay vờn nhẹ trên làn tóc.

    Đố ai biết đó là những cái gì ? còn khối lời hay ho hơn cơ !
  3. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thu quá rồi. Nắng chẳng thể làm rát. Gió chưa đủ để lạnh. Còn lòng người đã vừa kịp luyến lưu...
    Bất chợt, lại da diết cái tứ thơ quen thuộc này của anh Trần Hoà Bình:
    Thêm một
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay.

    Chẹp...một phút lãng đãng trong ngày, trước khi bye bye VP để tận hưởng 3 ngày nghỉ. Dear all, happy time!
    Cơ khổ, chưa diện kiến cao nhân nào trong dancing box cả...phố phường nhộn nhạo thế này mà sao quẹt vào nhau thì oan uổng hehe
  4. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Một cuối tuần thiệt là vui vẻ và đầu tuần vô cùng trót lọt. Sau khi dành dụm tiền và chờ đợi mòn mỏi đôi giày Latin nữ DanceSpirit (Choclo nhớ nhá ), mình đã "nhắm mắt đưa chân" sắm luôn đôi Supadance. Hy vọng sự tiếc tiền sẽ làm mình chăm chỉ tập luyện và tiến bộ .
    Hôm nay đi tập dance thì đc vinh hạnh có người nhận ra là Meeko (chẹp chẹp kỳ này hết mong ba hoa tren forum ). Tuy đó là điều bất lợi nhưng bù lại lại có potential partner. Hic, sao 1 năm rồi tìm đỏ mắt hông thấy ai, giờ thì muốn nhảy với cả 2 cũng khó (tham quá ). Anyway, nếu nhảy với siêu học viên HYEC thì phải "cảnh giác cao độ", ko thì mang tiếng Singapore DS lắm .
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hic hic có mới nới cũ, kiểu này chắc từ giờ qua Spore khó lòng mà rủ Meeko đi dancing với mình được nữa rồi! Ôi Club 5, ôi Dynasty,... bao nhiêu kỷ niệm đẹp với Meeko, giờ đây sẽ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi...
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Mình sao ý nhỉ? chán quá đi mất, chả vừa lòng cái gì bao giờ huhuhuhuhu.......
  7. Latino_dance

    Latino_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Latin_sky trở lại diễn đàn đây, choá thế không biết, đúng là choá chết ! tự dưng mất béng cái nick LS yêu quý của mình, bác MOD nào biết cách tìm lại, làm ơn tìm giúp nhé.
    Hôm nay cảm thấy thật thoải mái và sung sướng, bỏ được gánh nặng tâm lý đè lên tinh thần bấy lâu nay, sướng khoái khôn tả........đi sướng đây...................
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Có ai có thể cho Ws biết "Đời" là gì không?....hu...hu....sao mà nó khốn khổ thế "lày"?
    hu hu hu hu chẳng còn gì nữa cả....mất hết rồi....kể cả cái quý nhất của đời Đàn Ông rồi....hu hu hu hu....thế là......
  9. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hố hố hố....đời là gì mà bây giờ cũng có người hỏi cơ đấy?...hố hố hố....Đời chó má này thì còn là gì nữa?....
    ĐỜI LÀ MỘT ĐỐNG RÁC MÀ TRONG ĐÓ MỖI NGƯỜI LÀ MỘT CỌNG RÁC. VÀ ĐIỀU LÀM NÊN CHO CÁC CỌNG RÁC ĐÓ KHÁC NHAU LÀ BẢN THÂN CÁC CỌNG RÁC ẤY CÓ TÁI CHẾ LẠI ĐƯỢC KHÔNG ĐỂ TẠO NÊN MÙI RIÊNG CHO MÌNH CẢ THƠM LẪN THỐI.....
    hố hố hố...thế đã hiểu chưa.....
  10. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc bài thơ này nhé:
    Có nỗi buồn không đáy thời gian
    Có nỗi buồn không tan thời gian không đáy
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân phải
    Không tìm được chiếc giày chân trái để thành đôi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này