1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Một câu đố vui, đó các bạn TDC giải được :
    Có một người : sinh ra bé tẹo như kẹo mút dở, lớn vẫn còm cõi, lúc nào cũng muốn béo ị mà k được + từng được gọi là ma xó, cũng biết được một số cái, dưng mà cái gì cũng biết cực lơ mơ.ĐÓ LÀ AI?
    + ai muốn tìm hiểu xem đó là ai thì chuẩn bị sẵn cafe + nước khoáng nhé...
    Tiện đây nhắn với latino-dance ( hic, cái tên nghe đầy chất latin nhỉ? ) : rũ bỏ được cái gánh to tướng trên vai trên cổ rồi hả? lại đi trả thù cho dân tộc đây ...
  2. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    He he... tôi biết cô là ai rồi nhé . Nhớ có lần tôi buồn viết một bài trên diễn đàn cô bảo nỗi buồn của tôi là nỗi buồn của chiếc giày không tìm được chiếc giày bên kia. Rất đúng! Đúng đến tận bây giờ . Nhưng cái hay lại nằm ở sự đi đường chứ không phải sự tới đích.
    (Hôm qua tôi gặp cái giày bên trái của cô: tròn tròn lăn lông lốc và đi cùng một chiếc giày khác cũng...bên trái)
  3. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Mediaplayer này, nếu tìm được ai là người mp đang đố ấy, thì được uống bia với nước khoáng à? Có được ăn kẹo k dzậy? Sướng nhỉ! Thế thì cho ngo_va_nhangxi này đăng ký nha,
    Để đơn giản hoá những điều phức tạp, ngố và nhặng xị hy vọng là mediaplayer k phải là một chàng béo ị,
    Được ngo_va_nhangxi sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 12/09/2005
  4. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    [Với em thì lúc nào giày chân trái cũng phải từ bình thường đến gầy thôi, chứ mà lại béo ị như hanhlavie bảo thì có mà...... bẹp ruột
  5. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hạ Trắng
    Gọi nắng trên vai em gầy đường xa ao bay
    Nắng qua mắt buồn lòng hoa **** say
    Lối em di về trời không có mây
    Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy
    Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
    Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
    Bước chân em về nào anh có hay
    Gọi em cho nắng chết trên sông dài
    Thôi xin ơn đời trong cơn mê này
    Gọi mùa thu tới
    Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
    Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
    Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
    Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
    Nắng đưa em về miền cao gió bay
    Áo em bây giờ mờ xa nẽo mây
    Gọi tên em mãi suốt cơn mê này
    Được HanhLAVIE sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 12/09/2005
  6. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày là 1 trận đá banh !
    Được leulong sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 12/09/2005
  7. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ cũng rất hay, bài thơ ngo_va_nhangxi tâm đắc nhất đấy:
    Bông huệ trắng, bức tường cũng trắng
    Mà sao bóng hoa (trên tường) lại đen
    Em đừng nhìn đi đâu nhé em
    Anh không biết vì sao, ai có lỗi
    Chỉ bông huệ trên tường như dấu hỏi
    Xin lỗi nhà mình là ngo_va_nhangxi không nhớ nguyên văn, đầu óc lú lẫn hết rồi, nhưng bài này thấm thía quá nên vẫn còn sót lại được cho đến bi giờ. Mỗi lần nhớ đến bài thơ này là lại thấy như vừa mất đi một cái gì đó, xa xăm mơ hồ như trong tiềm thức ( thôi chết, lại lẩn thẩn rùi)
    Được ngo_va_nhangxi sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 13/09/2005
    Được ngo_va_nhangxi sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 13/09/2005
  8. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    1 - 0
    For you
    http://www.nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=753
    Được HanhLAVIE sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 13/09/2005
  9. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Còn đây là 1 bài đỉnh của đỉnh lãng mạn hồi cấp 3 ngo_va_nhangxi được học: Bài thơ số 28 của Tagore

    [Đôi mắt băn khoăn của em buồn
    Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
    Như trăng kia muốn vào sâu biển cả
    Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em
    Anh không giấu em một điều gì
    Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh


    Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
    Anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
    Và xâu thành một chuỗi
    Quàng vào cổ em
    Nếu đời anh chỉ là một đoá hoa
    Tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
    Anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.

    Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
    Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó.
    Em là nữ hoàng của vương quốc đó
    Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu.


    Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú
    Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
    Và em thấu suốt rất nhanh.
    Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
    Nó sẽ tan ra thành lệ trong
    Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.

    Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu
    Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên
    Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
    Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
    Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu

    P.S: Bài này đã được viethuong279 post trong 1 box khác
    Được ngo_va_nhangxi sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 14/09/2005
  10. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên LNĐ dòm thấy chị HanhLAVIE nhảy đẹp thật hiz hiz
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này