1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mỵ Châu
    Lông ngỗng lông ngan rơi trắng đường chạy nạn
    Những chiếc lông không tự biết dấu mình.
    Nước mắt thành mặt trái của lòng tin
    Tình yêu đến cùng đường là cái chết
    Nhưng người đẹp dẫu rơi đầu vẫn đẹp
    Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình yêu.
    Giá như trên đời còn có một Mỵ Châu
    Vừa say đắm yêu đương vừa luôn cảnh giác
    Không sơ hở, chẳng mắc lừa mẹo giặc
    Một Mỵ Châu như ta vẫn hằng mơ.
    Thì hẳn Mỵ Châu không sống đến bây giờ
    Để chung thuỷ với tình yêu hai ngàn năm có lẻ
    Như anh với em dẫu yêu nhau chung thuỷ
    Đến bạc đầu bất quá chỉ trăm năm.
    Nên chúng ta dù rất đỗi đau lòng
    Vẫn không thể cứu Mỵ Châu khỏi chết
    Lũ trai biển sẽ thay người nuôi tiếp
    Giữa lòng mình viên ngọc của tình yêu.
    Vẫn còn đây pho tượng đá cụt đầu
    Bởi cụt đầu nen tượng còn rất sống
    Cái đâu fcuạt gợi nhớ dòng máu nóng
    Hai ngàn năm dưới đá vẫn tuôn trào.
    Anh cũng như em muốn nhắc Mỵ Châu
    Đời còn giặc xin đừng quên cảnh giác
    Nhưng nhắc sao được người hai ngàn năm trước
    Nên em ơi ta đành tự nhắc mình.
    __Anh Ngọc__
  2. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Qua nhà
    Cái ngày cô chưa có chồng
    Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
    Lối này lắm bưởi nhiều hoa...
    (Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)
    Một hôm thấy cô cười cười
    Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng
    Biết đâu rồi chr nói chòng:
    "Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!"
    Một năm đến lắm là ngày
    Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.
    Từ ngày cô đi lấy chồng
    Gớm sao có một quãng đồng mà xa
    Bờ rào cây bưởi không hoa
    Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo.
    Lợn không nươi đặc ao bèo
    Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn
    Giếng thơi mưa ngập nước tràn
    Ba gian đầy cả cba gian nắng chiều.
  3. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tối nay e phải đi học rồi, với lại đang béo lên đây, để hôm nào e nhịn ăn mấy bữa đã nhé, mà dạo này thơ thẩn nhiều thế? đang "ấy" àh?
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
  5. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì cãi nhau to rùi, có vẻ serious
  7. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mưa, gió, bão bùng...
    Phố đông người tôi vẫn đang bước đi... và đơn độc.
  8. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tự mình tặng cho mình vậy
    http://www.nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=745
  9. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chủ nhật tuần sau đã là Trung thu. TDC có kế hoạch off gì không, kính thưa già lão MP?
    Cứ như lời lão tuyên bố, thìa chưa biết hoặc dancing chưa tốt cũng được tham gia, TDC k chỉ Dancing khi off mà còn Traveling - Drinking - Cinging, Cooking, Cigarret ... cộng với vô số đặc lợi dành cho chị em nữa...em và đồng bọn đang sung sướng đến độ rủn chi.
    Sớm mong đến cái ngày...
    Tha thứ có khó lắm không? Chỉ là cho họ một chỗ trống trong tim...
    Được idtoday sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 06/09/2005
    [/quote]
    Rất thích câu nói của ID : tha thứ có khó lắm không? chỉ là cho họ một chỗ trống trong tim ...
    Nhưng có phải tim ai cũng còn chỗ trống đâu nhỉ?
    Mà giọng văn của ID nghe ... quen quen, giống một người quen quen , có khi lại là ... người quen
  10. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn NGỐ một lần nữa ....
    Hì, chỉ có mình mới biết ai là Ngố , hi hi hi he he he
    Nhớ lại 1 câu đã nói từ ngày xửa ngày xưa : NGỐ ơi, NGỐ có còn NGỐ như ngày xưa NGỐ đã từng NGỐ không?
    POTAY.COM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này