1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ko có gì để nói mà ... mình nói lắm phết :
    Thông tin lúc 1h sáng :
    Có 9 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 7 thành viên
    Zizi_de_Zozo , wings , deny_me , mediaplayer , dobinhminh , xuantocdo_thanhxuan , HQVD ,

    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Dancing

  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    anh MP già rùi, mắt kém, nhìn thế nào mà không thấy em thế
  3. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh ....
    http://www.minibite.com/romance/couldi.htm
    "I''ll always remember the song they were playin''
    The first time we danced "
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em bị mất đt rồi,mọi người cho em xin lại số nhé.Nhắn tin vào số 0983021916 <---số mới của em.Cám ơn !
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Có tên của mình. Là lá la
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hâm quá
  7. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ui chà, lại mất máy sao em. Có trình bày được hoàn cảnh ko? ở chỗ nào lại quên cả máy thế? chắc tối lắm
  8. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chắc là MP biết ngố ngày xưa thôi, k biết Ngố ngày nay đâu à nghen. Mà MP kể thiếu rồi, hôm qua Ngố cũng online trên ttvn mà, nhưng invisible thôi.
    Cảm ơn nhiều ngượng quá đi mất. Có thêm bạn bè trên ttvn thật tốt và ấm lòng, bà con nhỉ.
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe lời rủ rê của partner sang NUS xem buổi thi dancing. Tưởng đc ăn ké nhảy nhót gì vì bình thường hôm nay là buổi tự tập, ai dè là hắn kêu xem hắn biểu diễn rock. Mình thì trước giờ có nghe rock đc mấy lần, nhưng mà partner thì phải đi ủng hộ chứ. Thế là mặc các em gái bên cạnh gào thét cùng ca sĩ, mặc ca sĩ, tay trống giật đùng đùng, mình yên lặng dõi theo hắn, luôn sẵn sàng 1 nụ cười, 1 cái gật đầu khích lệ. Trên sân khấu với cây đàn guitar điện đen trắng như cái áo của hắn sao mà hắn hiền thế, nhất là mỗi lần đánh sai lại cười 1 mình. Vẻ ngoài thư sinh chả giống rocker tí nào và chả giống cái tên mỗi lần tập dance với mình tranh luận chí chóe Chắc hẳn hắn cảm thấy tuyệt lắm khi biểu diễn trên đấy, ko sao đc khi đc khán giả yêu cầu liền tù tì 7 bài rock. Chợt mình nhớ 1 ai đó nhận xét hắn đẹp trai nhất lớp chuyên Lý, lại biết chơi guitar, biết dance, biết đá bóng. Nhìn trong đám tập dance cả 2 trường, hắn cũng khá là cao, sao lắm ưu điểm thế nhỉ? Bất giác thấy mình hơi may mắn có partner như hắn nhưng rồi tự cười mình "thấy sang bắt quàng làm họ". Chắc hẳn trong đám đông kia có nhiều em gái hâm mộ hắn lắm nhỉ?
  10. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Lại thế nữa......... Nó tự hỏi sao nó nhạy cảm với vấn đề này quá, Một chút thay đổi, một chút dao động cũng tạo ra cho nó cảm giác man mác buồn. Cũng ngày này, năm trước, nó đang hạnh phúc tràn trề với điều đó, dày đặc và thoải mái. Vậy mà giờ đây, cái cảm giác trống rỗng trào dâng. Ra đường chẳng thiết ngoái nhìn, chẳng thiết làm cái gì vi hết tiền.
    Ôi, cái từ này sao nó nhạy quá thể.................... Biết bao giờ mới thoát cái cảnh đói ăn này hả giời, hết tiền, nghĩ chán chỉ muốn đập đầu vào gối chít quách cho rùi......................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này