1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    dạo này sao tâm trạng thế
    hôm trước gặp em Tun.......
  2. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Mất cả ngày nghỉ vì chót lên plan đến Cquan làm việc!
    Nhưng đến giừ (15h) vẫn chưa được chữ nào cả mà chỉ lang thang hết box này đến box khác để kiếm ít gold?!
    Nhưng sao bất công thế nhỉ, tui cũng lang thang vào giờ đó, ở đó mà sao ko thấy tên nhỉ
    Tui là t.gia dancing box ko lâu, nên chưa có dịp biết mọi người! Vậy xin hỏi nhỏ là đến dịp nào mới được diện kiến các tiền bối đây? Tui mong đến lúc đó quá!
    (Còn 2 báo cáo nữa đang chờ..... nhưng hiện vẫn đang hì hụi than thở tại đây!?)
    Mong được nói chuyện online với mọi người (nếu được)
    YM: van_luongnuongnuong
  3. candyjp84

    candyjp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới gặp nhau online, tưởng rằng có thể nói chuyện thoải mái với nhau như hai người bạn thân lâu ngày không gặp. Vậy mà, cuối cùng cả hai đều cảm thấy căng thẳng. Đành sign out và ngồi nghe nhạc, nghe đi nghe lại Trịnh Công Sơn hát bài "như một lời chia tay" mà vẫn không chán
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    thân nhẹ nhàng như mây.
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong,
    bàn chân xưa qua đây ngại ngần.
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    để yêu thêm yêu cho nồng nàn.
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    bên cạnh đời tôi đây.
    Có chút tình thoảng như gió vội
    tôi chợt nhìn ra tôi.
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    chút mặn nồng cho tôi.
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    nhưng chỉ là mơ thôi.
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    tình không xa nhưng không thật gần.
    Tình như đá hoài nỗi chờ mong
    tình vu vơ sao ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    ngỡ chỉ là cơn say.
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    như một lời chia tay.
    Có lẽ tất cả "chỉ là mơ thôi"......
    Thôi không nghĩ vớ vỉn nữa, một tuần làm việc mới lại bắt đầu....Hic, ko biết đồng chí thân mến có thời gian vào box không, chúc ngày mai đồng chí làm final test tốt nhé :)

  4. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
  5. Latino_dance

    Latino_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    Về thôi ! buồn quá dek chịu được, thế là đủ để thay đổi một điều gì đó, đủ để hiểu về một cái gì đó, một ai đó, về bản thân mình, và thực sự biết rằng mình đang cần gì ! cảm ơn bạn tốt nhé.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tôi đang xem Aladin, anh ta đang đến đoạn cưới công chúa à ko, chưa cưới được, phải đi tìm cha đã ..
    Mẹ luôn nói ma thuật đúng như ma thuật vậy
  7. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Dung la Spam that ! chang coi gi de noi, tham chi khong muon danh chu co dau cho mat thoi gian............
  8. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Nào, mọi người thư giãn, vào chơi game phát nào
    Crimson Room
    http://www.fasco-csc.com/works/crimson/crimson_e.php
    Nội dung trò chơi:
    Một trò chơi cực kỳ hấp dẫn và thú vị tên là Crimson Room. Để thoát ra khỏi căn phòng, bạn cần tìm đủ 13 đồ vật được giấu ở khắp các nơi trong căn phòng. Nếu bạn chỉ tìm được 6 đồ vật bạn là một "idiot" . Tìm được từ 6-8 đồ vật, chỉ số IQ của bạn vẫn chỉ ở mức "idiot" thôi Nếu tìm được 9 hoặc 10 thì trí thông minh của bạn ngang mức bình thường, từ 11 đến 12 thì hơn người thường một chút Còn nếu tìm được đủ 13 đồ vật và thoát ra khỏi căn phòng đó thì bạn nằm trong số khoảng 4000 người trên thế giới thành công với trò chơi này (without searching for game walkthrough in the Internet, of course )
    Điểm hấp dẫn nhất của game là các đồ vật có thể tương tác với nhau (interactive). Chẳng hạn để lấy được cái chìa khoá két sắt cần phải lấy cuộn dây điện cắm vào đầu CD, bật điện lên rồi mở cái CD tray ra mới có thể lấy được chìa khóa trong đó
    Mọi người thử cái nhỉ, chơi xong cái này sẽ có còn trò khác khó hơn gấp 3 Cứ từ từ rồi em sẽ post tiếp một serie Interactive Flash
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 17/10/2005
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    To antichrixt:
    Ặc ặc, chỉ đến thế thì còn gì gọi là chơi. Trò này chỉ có mục đích duy nhất là phá hỏng chuột thật nhanh, luyện ngón trỏ bấm bấm và sự kiên nhẫn phi thường.
    Nhưng ít ra cái Crimson room này còn có logic chút đỉnh so với Blue Chamber (nhiều người kêu dễ nhất trong 3 room nhưng vì nó phi logic quá => M đi hoài hổng ra ) . Vidirian room thì phức tạp nhất và hơi ghê rợn khi cứ phải lượn lờ và bấm bấm vô bộ xương người, lại thêm tư tưởng Á đông cúng kiến từa lưa
  10. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    hì hì, đụng nhầm thứ dữ rồi chị Meeko complete mấy cái kia hết rồi thì thử 2 cái này nhá: http://www.pnflashgames.com/modules/pnFlashGames/games/contest2005/package.swf
    http://www.rubytooth.com/media/19618/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này