1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
  2. CHOCLO

    CHOCLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    [ CHOCLO- một đầu bếp chuyên nghiệp, chuyên nấu cơm cho...mèo ăn xin bổ sung vài thứ cho thêm phần thú vị trong món bánh của LS:
    -Trưóc khi nhồi bột vào khuôn, khuôn bánh phải được rửa sạch mọi kỷ niệm cay đắng, dùng giấy rám đánh đi những hận thù, nhặt hết những hạt nhỏ nhen còn sót lại ở lần nướng trước.
    - Hãy chia cục bột thành từng miếng nhỏ mỗi ngày nướng một bánh, đừng cố làm cả một mẻ hết luôn, dễ ngoài chín trong sống lắm.
    - Hương vị của bánh chỉ thực sự ngon khi cho thật nhiều tin cậy . Nhân bánh được nhồi ngay từ đầu bởi dũng cảm và siêng năng.
    - Vỏ bánh muốn mịn màng phải chao qua dầu tinh thần thoải mái, màu sắc một chút bởi phẩm màu trắng vôtư , màu xanh dại khờ , lác đác vài hạt trò đùa và phết ít crem hài hước.
    - Một thành phần anh LS còn thiếu nhưng lại tối quan trọng. Đó là cho xen kẽ vào 1-2 thìa nghỉ ngơi, nếu không 2 người sẽ ăn bánh liên tục, + thêm uống nước nữa---> 1 bánh nở thành 2-3 bánh---> bội thực mà chếtNếu không chết thì cũng phát ngấy tận cổ!
    - Lửa nướng bánh là sức nóng của yêu thương + lửa mãnh liệt ,có thế bánh mới chín âm ỉ và toả mùi thơm.
    - Bày bánh ra bàn, tô điểm vài lá nụ cười, thêm vài cành vui vẻ chần, chấm bánh bằng xì dầu êm ả có ớt đỏ hân hoan.
    - Khi ăn dùng quạt âu yếm quạt cho nhau cùng mát
    - Chuyện rửa bát đĩa ...úi em hổng biết đâu
  3. CHOCLO

    CHOCLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    [ CHOCLO- một đầu bếp chuyên nghiệp, chuyên nấu cơm cho...mèo ăn xin bổ sung vài thứ cho thêm phần thú vị trong món bánh của LS:
    -Trưóc khi nhồi bột vào khuôn, khuôn bánh phải được rửa sạch mọi kỷ niệm cay đắng, dùng giấy rám đánh đi những hận thù, nhặt hết những hạt nhỏ nhen còn sót lại ở lần nướng trước.
    - Hãy chia cục bột thành từng miếng nhỏ mỗi ngày nướng một bánh, đừng cố làm cả một mẻ hết luôn, dễ ngoài chín trong sống lắm.
    - Hương vị của bánh chỉ thực sự ngon khi cho thật nhiều tin cậy . Nhân bánh được nhồi ngay từ đầu bởi dũng cảm và siêng năng.
    - Vỏ bánh muốn mịn màng phải chao qua dầu tinh thần thoải mái, màu sắc một chút bởi phẩm màu trắng vôtư , màu xanh dại khờ , lác đác vài hạt trò đùa và phết ít crem hài hước.
    - Một thành phần anh LS còn thiếu nhưng lại tối quan trọng. Đó là cho xen kẽ vào 1-2 thìa nghỉ ngơi, nếu không 2 người sẽ ăn bánh liên tục, + thêm uống nước nữa---> 1 bánh nở thành 2-3 bánh---> bội thực mà chếtNếu không chết thì cũng phát ngấy tận cổ!
    - Lửa nướng bánh là sức nóng của yêu thương + lửa mãnh liệt ,có thế bánh mới chín âm ỉ và toả mùi thơm.
    - Bày bánh ra bàn, tô điểm vài lá nụ cười, thêm vài cành vui vẻ chần, chấm bánh bằng xì dầu êm ả có ớt đỏ hân hoan.
    - Khi ăn dùng quạt âu yếm quạt cho nhau cùng mát
    - Chuyện rửa bát đĩa ...úi em hổng biết đâu
  4. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đang đói lại nói đến ăn uống Hôm trước sáng không ăn gi đi sớm, trưa trời mưa chán quá không thèm đi ăn luôn Kết cục tối về đói rã rời , lục cả cơm cháy mà ăn
    Lại còn chuyện chuối hơn, cũng tại trời mưa, đi đường tắt ra sân bay thế quái nào một lúc phát hiện ra mình đang nhằm hướng Hà Nội thẳng tiến... Quay lại mất mấy cây ...
  5. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đang đói lại nói đến ăn uống Hôm trước sáng không ăn gi đi sớm, trưa trời mưa chán quá không thèm đi ăn luôn Kết cục tối về đói rã rời , lục cả cơm cháy mà ăn
    Lại còn chuyện chuối hơn, cũng tại trời mưa, đi đường tắt ra sân bay thế quái nào một lúc phát hiện ra mình đang nhằm hướng Hà Nội thẳng tiến... Quay lại mất mấy cây ...
  6. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nay là ngày không may mắn rùi. Học hành thi cử, công việc bạn bè cái gì cũng nát be nát bét . Có lẽ đang trong tình trạng bankruptcy mất thôi Thế là lại một lần nữa thất bại, nhưng lần này mất nhiều quá, thật đúng là đi buôn lỗ vốn, trời ơi, nghèo đến mức không có tiền đổ xăng, thật chẳng thiết sống nữa. Tiếc miếng đất đó quá ..................
  7. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nay là ngày không may mắn rùi. Học hành thi cử, công việc bạn bè cái gì cũng nát be nát bét . Có lẽ đang trong tình trạng bankruptcy mất thôi Thế là lại một lần nữa thất bại, nhưng lần này mất nhiều quá, thật đúng là đi buôn lỗ vốn, trời ơi, nghèo đến mức không có tiền đổ xăng, thật chẳng thiết sống nữa. Tiếc miếng đất đó quá ..................
  8. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này của bạn Chip làm tớ liên tưởng ngay đến câu "U R a fine piece of real estate and I''m gonne get me some land" trong I''m gonna getcha good" của Shania Twain, hơi hướng tương tự nhỉ??? Nghe ra họ cao giá quá nhỉ?? Còn gì giá trị hơn chứ hì hì
  9. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này của bạn Chip làm tớ liên tưởng ngay đến câu "U R a fine piece of real estate and I''m gonne get me some land" trong I''m gonna getcha good" của Shania Twain, hơi hướng tương tự nhỉ??? Nghe ra họ cao giá quá nhỉ?? Còn gì giá trị hơn chứ hì hì
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chip khôn quá....kêu thiếu tiền nhưng là tiền .."mua nhà" cơ....Nghe mà phát "choáng"....dài tập. Chip ơi là Chip....
    Nghe Chip "than thở" mà WIngs cũng thấy tiếc hôm qua WIngs "xém" nữa trúng 4 tờ vé số "độc đắc"...35 tr/ tờ. Số của Đài là : 045613 - còn số của Wings là : 225684 (?).....
    Hè...hè.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này