1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chip khôn quá....kêu thiếu tiền nhưng là tiền .."mua nhà" cơ....Nghe mà phát "choáng"....dài tập. Chip ơi là Chip....
    Nghe Chip "than thở" mà WIngs cũng thấy tiếc hôm qua WIngs "xém" nữa trúng 4 tờ vé số "độc đắc"...35 tr/ tờ. Số của Đài là : 045613 - còn số của Wings là : 225684 (?).....
    Hè...hè.....
  2. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, lần này thì toi thật rồi, thi lại thật rồi, tất cả đã sụp đổ rồi Trời ơi, không thể tin được........
    To Wings: Anh Wings ơi, tiền xăng còn không có thì làm gì có tiền xây nhà. Mà anh mua Cityphone chưa vậy ?
  3. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, lần này thì toi thật rồi, thi lại thật rồi, tất cả đã sụp đổ rồi Trời ơi, không thể tin được........
    To Wings: Anh Wings ơi, tiền xăng còn không có thì làm gì có tiền xây nhà. Mà anh mua Cityphone chưa vậy ?
  4. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    From: Latin_sky
    To:...............................................................
    Em thân mến,
    Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đă thuộc về em kể từ ngày thứ ...........................Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
    Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài măi măi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.
    Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn sàng.
    Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.
    Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.
    Xin chân thành cám ơn trước.
    ----------------------
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 15/04/2004
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    From: Latin_sky
    To:...............................................................
    Em thân mến,
    Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đă thuộc về em kể từ ngày thứ ...........................Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
    Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài măi măi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.
    Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn sàng.
    Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.
    Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.
    Xin chân thành cám ơn trước.
    ----------------------
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 15/04/2004
  6. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    To : Người yêu của em !
    Ngày ...tháng...năm...
    Anh yêu ! Hôm trước em vừa đi chơi với một anh chàng . Em ngồi uống nước cùng anh ta, nghe anh ta nói những lời có cánh và ôm những cành hoa lan của anh ấy trong tay. Anh ta rất đẹp trai, galăng, lịch sự anh ạ !
    Ngày ...tháng...năm...
    Anh yêu ! Cái anh chàng hôm trước ngày nào cũng gọi điện cho em. Anh ta vẫn luôn dành cho em những lời ngọt ngào, êm dịu nhất. Hôm qua em vừa có một chuyện rất vui và anh ta lại đến bên em để chúc mừng. Anh ạ, bỗng dưng lúc đó em có cảm giác rằng mình thật quan trọng trong trái tim của anh ta - cái cảm giác mà bất cứ một cô gái nào cũng ao ước khát khao...
    Ngày ...tháng ...năm...
    Anh yêu ! Hôm nay anh chàng ấy lại mời em đi ăn cơm. Lời mời rất lịch sự và nhã nhặn khiến em không thể nào từ chối. Em đã có một bữa cơm rất ngon miệng anh ạ.
    Anh yêu ! Bây giờ anh đang ở đâu ??? Anh có nghe thấy tiếng em nói không ??? Tại sao anh không trả lời ??? Tại sao anh không đến bên em để xua tan những mệt mỏi trong em , để lau cho em những giọt nước mắt muộn phiền và cho em thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất . Tại sao anh lại không đến để em cứ bị cái thằng cha kia tán tỉnh hoài. Anh đang ở đâu ??? Anh là ai ???
    Giá mà em biết anh là ai thì em sẽ giết chết anh đi vì cái tội dám để em chờ đợi lâu như thế ! Ghét không thể nào chịu được !!!
  7. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    To : Người yêu của em !
    Ngày ...tháng...năm...
    Anh yêu ! Hôm trước em vừa đi chơi với một anh chàng . Em ngồi uống nước cùng anh ta, nghe anh ta nói những lời có cánh và ôm những cành hoa lan của anh ấy trong tay. Anh ta rất đẹp trai, galăng, lịch sự anh ạ !
    Ngày ...tháng...năm...
    Anh yêu ! Cái anh chàng hôm trước ngày nào cũng gọi điện cho em. Anh ta vẫn luôn dành cho em những lời ngọt ngào, êm dịu nhất. Hôm qua em vừa có một chuyện rất vui và anh ta lại đến bên em để chúc mừng. Anh ạ, bỗng dưng lúc đó em có cảm giác rằng mình thật quan trọng trong trái tim của anh ta - cái cảm giác mà bất cứ một cô gái nào cũng ao ước khát khao...
    Ngày ...tháng ...năm...
    Anh yêu ! Hôm nay anh chàng ấy lại mời em đi ăn cơm. Lời mời rất lịch sự và nhã nhặn khiến em không thể nào từ chối. Em đã có một bữa cơm rất ngon miệng anh ạ.
    Anh yêu ! Bây giờ anh đang ở đâu ??? Anh có nghe thấy tiếng em nói không ??? Tại sao anh không trả lời ??? Tại sao anh không đến bên em để xua tan những mệt mỏi trong em , để lau cho em những giọt nước mắt muộn phiền và cho em thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất . Tại sao anh lại không đến để em cứ bị cái thằng cha kia tán tỉnh hoài. Anh đang ở đâu ??? Anh là ai ???
    Giá mà em biết anh là ai thì em sẽ giết chết anh đi vì cái tội dám để em chờ đợi lâu như thế ! Ghét không thể nào chịu được !!!
  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    To : Người yêu của anh !
    Ngày ...tháng...năm...
    Em yêu ! Hôm trước anh cũng vừa đi chơi với một cô bé(trẻ hơn em). Anh làm quen với em đó trong một dịp "có ý vô tình"Anh ngồi uống nước cùng cô bé đó, anh nói những lời có cánh và ôm những cành hoa lan của anh trong tay tất nhiên là tặng cô bé đó như đã từng tặng em. Cô bé đó rất đẹp , dịu dàng và nai vàng em ạ !
    Ngày ...tháng...năm...
    Em yêu ! Cái cô bé hôm trước sau bữa đó ngày nào cũng gọi điện cho Anh (tất nhiên có nhã ý muốn anh mời cô bé đi chơi như em đã từng làm). Anh vẫn luôn dành cho cô bé đó những lời ngọt ngào, êm dịu nhất. Hôm qua Anh vừa có một chuyện rất buồn và cô bé đó lại đến bên anh để chia xẻ. Em ạ, bỗng dưng lúc đó Anh có cảm giác rằng mình thật quan trọng trong trái tim của cô bé đó và ngược lại cô bé cũng có cảm giác anh là chỗ dựa tinh thần tình cảm của cô bé cái cảm giác mà bất cứ một cô gái nào cũng ao ước khát khao...kiểu này chết chắc
    Ngày ...tháng ...năm...
    Em yêu ! Hôm nay Em ấy lại mời Anh đi ăn cơm.Nhưng là ăn cơm ở nhà nànghình như em chưa mời anh về nhà em bao giờai bảo em không mời trước(thôi xong cô bé đó rồi). Lời mời rất lịch sự và nhã nhặn khiến Anh không thể nào từ chối(dại gì mà từ chối). Ánh đã có một bữa cơm rất ngon miệng em ạ. Ngon từ dạ dày đến con mắt và con tim
    Em yêu ! Bây giờ Em đang ở đâu ??? Em có nghe thấy tiếng Anh nói không ??? Tại sao Em không trả lời ??? Tại sao Em không đến bên Anh để xua tan những mệt mỏi trong Anh,để cùng anh thả hồn vào những điệu rhumba trữ tình, để Anh có cơ hội quan tâm chăm sóc em hơn là chăm sóc cô bé đólau cho em những giọt nước mắt muộn phiền và cho em thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất . Tại sao Em lại không đến để Anh bị lung lay bởi người con gái khác. Em đang ở đâu ???Em nghĩ em là ai kiêu với anh à ???
    Giá mà em biết anh sắo đồng ý yêu cô bé đó thì sao nhỉ[:I
    vâng thưa các cô gái cành kiêu à?nếu không bật đèn xanh đúng lúc thì mất đi cơ hội được quan tâm chăm sóc ....có cô bé nào dám liều một lần thử với HB không?
    chị Hạnh thấy bài xuyên tạc của em được không?tất nhiên em có 1 đống từ ngữ phê như con tê tê nhưng chỉ muốn dựa vào ý tứ của chị thui để trêu mà
  9. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    To : Người yêu của anh !
    Ngày ...tháng...năm...
    Em yêu ! Hôm trước anh cũng vừa đi chơi với một cô bé(trẻ hơn em). Anh làm quen với em đó trong một dịp "có ý vô tình"Anh ngồi uống nước cùng cô bé đó, anh nói những lời có cánh và ôm những cành hoa lan của anh trong tay tất nhiên là tặng cô bé đó như đã từng tặng em. Cô bé đó rất đẹp , dịu dàng và nai vàng em ạ !
    Ngày ...tháng...năm...
    Em yêu ! Cái cô bé hôm trước sau bữa đó ngày nào cũng gọi điện cho Anh (tất nhiên có nhã ý muốn anh mời cô bé đi chơi như em đã từng làm). Anh vẫn luôn dành cho cô bé đó những lời ngọt ngào, êm dịu nhất. Hôm qua Anh vừa có một chuyện rất buồn và cô bé đó lại đến bên anh để chia xẻ. Em ạ, bỗng dưng lúc đó Anh có cảm giác rằng mình thật quan trọng trong trái tim của cô bé đó và ngược lại cô bé cũng có cảm giác anh là chỗ dựa tinh thần tình cảm của cô bé cái cảm giác mà bất cứ một cô gái nào cũng ao ước khát khao...kiểu này chết chắc
    Ngày ...tháng ...năm...
    Em yêu ! Hôm nay Em ấy lại mời Anh đi ăn cơm.Nhưng là ăn cơm ở nhà nànghình như em chưa mời anh về nhà em bao giờai bảo em không mời trước(thôi xong cô bé đó rồi). Lời mời rất lịch sự và nhã nhặn khiến Anh không thể nào từ chối(dại gì mà từ chối). Ánh đã có một bữa cơm rất ngon miệng em ạ. Ngon từ dạ dày đến con mắt và con tim
    Em yêu ! Bây giờ Em đang ở đâu ??? Em có nghe thấy tiếng Anh nói không ??? Tại sao Em không trả lời ??? Tại sao Em không đến bên Anh để xua tan những mệt mỏi trong Anh,để cùng anh thả hồn vào những điệu rhumba trữ tình, để Anh có cơ hội quan tâm chăm sóc em hơn là chăm sóc cô bé đólau cho em những giọt nước mắt muộn phiền và cho em thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất . Tại sao Em lại không đến để Anh bị lung lay bởi người con gái khác. Em đang ở đâu ???Em nghĩ em là ai kiêu với anh à ???
    Giá mà em biết anh sắo đồng ý yêu cô bé đó thì sao nhỉ[:I
    vâng thưa các cô gái cành kiêu à?nếu không bật đèn xanh đúng lúc thì mất đi cơ hội được quan tâm chăm sóc ....có cô bé nào dám liều một lần thử với HB không?
    chị Hạnh thấy bài xuyên tạc của em được không?tất nhiên em có 1 đống từ ngữ phê như con tê tê nhưng chỉ muốn dựa vào ý tứ của chị thui để trêu mà
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này