1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    "Những tình cảm thật sự luôn xuất phát từ những trái tim yêu thật sự. Và điều đó mới đáng được tôn trọng".
    Thành thật cám ơn anh CHOCLO (bài "nghệ thuật nấu ăn tình bạn", anh Dance Fan ("Phóng sự về TDC") và Jet.
  2. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Dù rằng mình luôn ý thức được sự cách biệt giữa lý thuyết và tập luyện, nhưng quả thật vẫn thấy cái tập của mình chưa thấm vào đâu khi nhìn cô gái dance. Cô ấy cũng nói những lý thuyết ấy, cũng là thân hình ấy- người Vietnam, nhưng cô ấy dance hơn hẳn. Qua đây mới thấy đọc sách không thể thực tế bằng xem băng hình, xem băng hình vẫn không thể bằng được tập với người bằng xương bằng thịt. Vậy nên dậy nhau trên mạng quả là phù phiếm.
    Khẳng định lại 1 lần nữa chúng ta đang đi đúng hướng Tuanvu ạ. Và dù cho có ai có ý kiến ngược lại thì chúng ta cứ yên tâm vững bước.
    To Cóc: rất tiếc cô ây sắp về Đức mất rồi. Mà theo DF cảm nhận thì Cóc là con gái mà, sao làm cạ với con gái được???
  3. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Dù rằng mình luôn ý thức được sự cách biệt giữa lý thuyết và tập luyện, nhưng quả thật vẫn thấy cái tập của mình chưa thấm vào đâu khi nhìn cô gái dance. Cô ấy cũng nói những lý thuyết ấy, cũng là thân hình ấy- người Vietnam, nhưng cô ấy dance hơn hẳn. Qua đây mới thấy đọc sách không thể thực tế bằng xem băng hình, xem băng hình vẫn không thể bằng được tập với người bằng xương bằng thịt. Vậy nên dậy nhau trên mạng quả là phù phiếm.
    Khẳng định lại 1 lần nữa chúng ta đang đi đúng hướng Tuanvu ạ. Và dù cho có ai có ý kiến ngược lại thì chúng ta cứ yên tâm vững bước.
    To Cóc: rất tiếc cô ây sắp về Đức mất rồi. Mà theo DF cảm nhận thì Cóc là con gái mà, sao làm cạ với con gái được???
  4. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Tặng:.... cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em, cho dù nó không nhiều...
    Một chút trong cuộc đời ​
    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
    Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
    Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan
    dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
    Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
    Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nZm sau.
    Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
    Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
    Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".
  5. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Tặng:.... cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em, cho dù nó không nhiều...
    Một chút trong cuộc đời ​
    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
    Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
    Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan
    dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
    Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
    Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nZm sau.
    Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
    Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
    Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".
  6. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Anh yêu ! Chẳng biết có bao giờ anh buồn như con chuồn chuồn khi nghĩ về em không chứ còn em lúc nào cũng chán như con gián khi nghĩ về anh, anh ạ. Hôm nay em lên mạng nhìn thấy bài của thằng bé "Xồm" mà tức không chịu được. Thư của em viết cho anh hay thế mà nó dám chê là không phê bằng con tê tê của nó. Nó lại còn cố tình chọc vào nỗi đau của em nữa chứ . Tức quá ! Cái thằng bé này đúng là đồ dã man như...con ngan. Được rồi, hôm nào gặp em sẽ đòi nó 2 cái đĩa cho bõ tức, mượn lâu như con bồ câu rồi mà chẳng thấy trả gì cả . Tức nhưng vẫn phải cười ha hả...
    Ngày ...tháng...năm...
    Anh yêu ! Hôm qua em vừa đi chơi với cái "thằng cha" đó . Hắn ta vẫn dành cho em những gì ngọt ngào nhất nhưng như thế chẳng có ý nghĩa gì cả vì trong lòng em đã có anh rồi phải không anh .
    Anh yêu, hình như hắn ta đang nhìn em thì phải ? Thôi đúng rồi ! Cái thằng cha này đáng ghét quá ! Tại sao lại cứ nhìn em như thế ? Tai sao ánh mắt hắn lại cứ dịu dàng, sâu thẳm và bao dung thế kia ??? Tại sao em thấy tim mình mềm yếu ? Tại sao hắn lại có mặt bên em lúc này ??? Tại sao ???Tại sao ??? Trời ơi em thấy mình nhỏ bé và cần sự che chở quá đi thôi !
    Ngày...tháng...năm...
    Anh yêu ! Vậy là hết . Hết thật rồi ! Cuối cùng hắn ta cũng giúp em nhận ra một điều, một điều mà trước kia em không thể nghĩ ra. Rằng cái nửa mà em luôn kiếm tìm từ lâu, từ rất lâu rồi lại chính là ... "hắn ta". Tại sao bây giờ em mới nhận ra điều này ? (Giá mà em nhận ra nó sớm hơn).Tức thất ! Nhưng thôi anh ạ em sẽ trả thù hắn ta bằng chính ...tình yêu của em anh nhé !

  7. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Anh yêu ! Chẳng biết có bao giờ anh buồn như con chuồn chuồn khi nghĩ về em không chứ còn em lúc nào cũng chán như con gián khi nghĩ về anh, anh ạ. Hôm nay em lên mạng nhìn thấy bài của thằng bé "Xồm" mà tức không chịu được. Thư của em viết cho anh hay thế mà nó dám chê là không phê bằng con tê tê của nó. Nó lại còn cố tình chọc vào nỗi đau của em nữa chứ . Tức quá ! Cái thằng bé này đúng là đồ dã man như...con ngan. Được rồi, hôm nào gặp em sẽ đòi nó 2 cái đĩa cho bõ tức, mượn lâu như con bồ câu rồi mà chẳng thấy trả gì cả . Tức nhưng vẫn phải cười ha hả...
    Ngày ...tháng...năm...
    Anh yêu ! Hôm qua em vừa đi chơi với cái "thằng cha" đó . Hắn ta vẫn dành cho em những gì ngọt ngào nhất nhưng như thế chẳng có ý nghĩa gì cả vì trong lòng em đã có anh rồi phải không anh .
    Anh yêu, hình như hắn ta đang nhìn em thì phải ? Thôi đúng rồi ! Cái thằng cha này đáng ghét quá ! Tại sao lại cứ nhìn em như thế ? Tai sao ánh mắt hắn lại cứ dịu dàng, sâu thẳm và bao dung thế kia ??? Tại sao em thấy tim mình mềm yếu ? Tại sao hắn lại có mặt bên em lúc này ??? Tại sao ???Tại sao ??? Trời ơi em thấy mình nhỏ bé và cần sự che chở quá đi thôi !
    Ngày...tháng...năm...
    Anh yêu ! Vậy là hết . Hết thật rồi ! Cuối cùng hắn ta cũng giúp em nhận ra một điều, một điều mà trước kia em không thể nghĩ ra. Rằng cái nửa mà em luôn kiếm tìm từ lâu, từ rất lâu rồi lại chính là ... "hắn ta". Tại sao bây giờ em mới nhận ra điều này ? (Giá mà em nhận ra nó sớm hơn).Tức thất ! Nhưng thôi anh ạ em sẽ trả thù hắn ta bằng chính ...tình yêu của em anh nhé !

  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chủ đề LOVE xưa nay là đề tài muôn thủa của mọi lứa tuổi của mọi tầng lớp và của mọi giới tính........
    hôm nay HB xin mạn phép post lên đây 1 phần nhỏ nhoi trong sự hiểu biết nhỏ xíu của mình về LOVE Dại gì trình bày hết -để dành nhiều chiêu nữa chứ
    Trong tình yêu bậc vương giả và hành khất đều như nhau
    Trong tình yêu thì 1 ông cụ cũng có thể yêu 1 cô gái trẻ
    Vâng thưa các ******** yêu như đã nói là cái gì khó hiểu khó định nghĩa cụ thể mặc dù cảm giác về nó thực dễ
    Song ,ngay cả cảm giác về tình yêu cũng không giống nhau.Hỏi người đang được yêu , họ sẽ cho rằng không có gì ngọt ngào hơn TY.Hỏi người bị người yêu bỏ rơi,họ sẽ nói,không có gì cay đắng bằng tình yêu.Nhưng không chỉ có vậy mà tình yêu bao gồm đủ năm vị:ngọt;cay;chua;mặn ;đắng
    Đừng như những người mù xem voi.Người sờ vào cái chân,tưởng voi giống như cái cột nhà;sờ vào tai lại bảo voi y hệt như cái quạt,sờ vào đuôi lại qủ quyết voi là cái chổi xể....
    Cho nên chẳng có gì lạ khi cho đến nay,người ta đã thống kê được hơn 300 định nghĩa về tình yêu mà vẫn chưa có định nghĩa nào được chấp nhận.VÍ dụ như:
    yêu là chết trong lòng một tí
    vì mấy khi yêu đã được yêu?
    Nhiều lắm thưa các bạn
    Trong khi niềm hân hoan bởi Tình yêu vẫn đang bay lượn khắp nhân gian thì những giọt lệ vì tình yêu vẫn không ngừng tuôn chảy và những vụ tự tử vì tình vẫn làm nhân loại đau lòngvà HB sẽ trình bày những hiểu biết của HB tất nhiên có 1 số qua tài liệu mà HB đọc từ lâu rồi lên đây để các bạn tham khảo hi vọng những giọt lệ tình không nhiều thêm .....
  9. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chủ đề LOVE xưa nay là đề tài muôn thủa của mọi lứa tuổi của mọi tầng lớp và của mọi giới tính........
    hôm nay HB xin mạn phép post lên đây 1 phần nhỏ nhoi trong sự hiểu biết nhỏ xíu của mình về LOVE Dại gì trình bày hết -để dành nhiều chiêu nữa chứ
    Trong tình yêu bậc vương giả và hành khất đều như nhau
    Trong tình yêu thì 1 ông cụ cũng có thể yêu 1 cô gái trẻ
    Vâng thưa các ******** yêu như đã nói là cái gì khó hiểu khó định nghĩa cụ thể mặc dù cảm giác về nó thực dễ
    Song ,ngay cả cảm giác về tình yêu cũng không giống nhau.Hỏi người đang được yêu , họ sẽ cho rằng không có gì ngọt ngào hơn TY.Hỏi người bị người yêu bỏ rơi,họ sẽ nói,không có gì cay đắng bằng tình yêu.Nhưng không chỉ có vậy mà tình yêu bao gồm đủ năm vị:ngọt;cay;chua;mặn ;đắng
    Đừng như những người mù xem voi.Người sờ vào cái chân,tưởng voi giống như cái cột nhà;sờ vào tai lại bảo voi y hệt như cái quạt,sờ vào đuôi lại qủ quyết voi là cái chổi xể....
    Cho nên chẳng có gì lạ khi cho đến nay,người ta đã thống kê được hơn 300 định nghĩa về tình yêu mà vẫn chưa có định nghĩa nào được chấp nhận.VÍ dụ như:
    yêu là chết trong lòng một tí
    vì mấy khi yêu đã được yêu?
    Nhiều lắm thưa các bạn
    Trong khi niềm hân hoan bởi Tình yêu vẫn đang bay lượn khắp nhân gian thì những giọt lệ vì tình yêu vẫn không ngừng tuôn chảy và những vụ tự tử vì tình vẫn làm nhân loại đau lòngvà HB sẽ trình bày những hiểu biết của HB tất nhiên có 1 số qua tài liệu mà HB đọc từ lâu rồi lên đây để các bạn tham khảo hi vọng những giọt lệ tình không nhiều thêm .....
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục câu chuyện về tình yêu.
    Thưa các bạn như bài trước HB đã nói dù chưa có được 1 định nghĩa hoàn chỉnh về tình yêu thì theo kinh nghiệm thực tế của HB(có qua tham khảo)thì tình yêu là một quá trình tổng hợp,là sự chuyển hoá về chất của 4 loại tình cảm cơ bản sau đây:
    1--Tình cảm thẩm mỹ
    Tức là sự rung động trước vẻ đẹp của đối tượng.Có thể là vẻ đẹp lồ lộ mà ai cũng phải thừa nhận nhưng cũng có khi là vẻ đẹp thầm kín mà chỉ riêng bạn khám phá được,người ta hay HB gọi là sự "hợp nhãn"như vậy con gái hợp nhãn chắc nhiều lắm heheheHB chỉ hợp nhãn có 2 người mà thôi từ trước đến giờ
    Sự rung động trước vẻ đẹp này có khi hút hồn rất nhanh như sét đánh cũng có khi âm ỉ một thời gian mới cháy bùng lên
    2--Tình cảm đạo đức.
    Cái này không hay và triết lí nhiều nên không trình bày ở đâyKhi nào rảnh sẽ nói
    3--Tình cảm trí tuệ
    Vâng cái này quan trọng lắm.Là sự cảm phục về trí tuệ, về sự thông minh khéo léo tài năng của đối tượng,khiến bạn cảm thấy đối tượng "hơn hẳn người khác một cái đầu".Gái ham tài trai ham sắc mà.HB chỉ thích những cô gái thông minh
    Con ******** là "bản lĩnh"
    4--Sự hấp dẫn về cái này các bạn tự hiểu nhé
    ...khiến 2 con người khao khát nhau về mặt thể xác ,một nhu cầu tự nhiên của con người
    Vâng thưa các bạn nếu cả 4 tình cảm nói trên diễn ra trong bạn "cùng một lúc" thì không còn nghi ngờ gì nữa,bạn đã "phải lòng đối tượng" rồi
    Đây cũng là công thức toán học của tình yêu:1+1+1+1=1 tình yêu= 1 đôi
    Nhiều khi ta chỉ cần 1 trong 4 thứ trên cũng đủ làm ta xao xuyến nhưng chưa hẳn là tình yêu đâu các bạn ạ.Phải đủ 4 mới được 1 tình yêu chân chính và mãnh liệt.......
    HB nghĩ:
    "TY thì hiếm nhưng những cái giống như TY thì nhiều"
    Thôi mệt rồi không viết nữa.Bạn nào cảm thấy HB viết không hay thì xin viết tiếp để chúng ta cùng tham khảo hoặc gửi pm hoặc ym chứ đừng post những lời lẽ không hay nhéBởi vì những gì HB viết ở đây là có đến hơn 50% của những nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới đúc kết theo 1 công trình nghiên cứu về ....mới đây[/size=5]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này