1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì biết ngay là ai.
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ...hic..hic....
    Chén xuân chan chứa bao tình,
    Cỏ thơm xơ xác , con oanh thẫn thờ,
    Sáng nay người đã đi chưa,
    Xin đem nước mắt làm mưa giữ nàng.....
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ...hic..hic....
    Chén xuân chan chứa bao tình,
    Cỏ thơm xơ xác , con oanh thẫn thờ,
    Sáng nay người đã đi chưa,
    Xin đem nước mắt làm mưa giữ nàng.....
  4. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui, vào đây đọc mới thấy rằng mình có 1 trái tim thật là cằn cỗi, chẳng biết yêu đương gì cả. Thiên hạ bây giờ yêu nhau dữ dội thật.
    Ai ơi, có thể dạy tui cách yêu được hông.
    Cái khiêu vũ của các bạn là gì mà sao hay nảy nở ra tình yêu thế nhỉ. Hôm nào Lêu Lổng cũng phải thử khiêu vũ, biết đâu đây!
  5. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui, vào đây đọc mới thấy rằng mình có 1 trái tim thật là cằn cỗi, chẳng biết yêu đương gì cả. Thiên hạ bây giờ yêu nhau dữ dội thật.
    Ai ơi, có thể dạy tui cách yêu được hông.
    Cái khiêu vũ của các bạn là gì mà sao hay nảy nở ra tình yêu thế nhỉ. Hôm nào Lêu Lổng cũng phải thử khiêu vũ, biết đâu đây!
  6. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Giảng đường ơi !
    Giảng đường ơi có nhớ lắm ta không ?
    Gã sinh viên hay làm thơ trong lớp,
    Chiều hoang gió gọi vườn xanh choáng ngợp,
    Ta đem trăng dấu dưới hộc bàn.
    Câu chữ ngông nghênh đem vãi khắp không gian,
    Và mộng mơ cài lên má lúm,
    Nàng giận dỗi bảo ta là con cún,
    Cún đang yêu nên cún rất hiền.
    Ta rắp tâm ăn trộm lúm đồng tiền,
    Dấu túi áo đem về ký túc,
    Bởi mắc nợ nên từng đêm thao thức,
    Suốt một đời trả nợ chắc chi xong.
    Giảng đường ơi có nhớ lắm ta không ?
    Sao không gọi ngày xưa về lớp học.
    Bạn bè ta ai vui ai khó nhọc
    Hãy về đây nghe ta đọc thơ tình.
  7. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Giảng đường ơi !
    Giảng đường ơi có nhớ lắm ta không ?
    Gã sinh viên hay làm thơ trong lớp,
    Chiều hoang gió gọi vườn xanh choáng ngợp,
    Ta đem trăng dấu dưới hộc bàn.
    Câu chữ ngông nghênh đem vãi khắp không gian,
    Và mộng mơ cài lên má lúm,
    Nàng giận dỗi bảo ta là con cún,
    Cún đang yêu nên cún rất hiền.
    Ta rắp tâm ăn trộm lúm đồng tiền,
    Dấu túi áo đem về ký túc,
    Bởi mắc nợ nên từng đêm thao thức,
    Suốt một đời trả nợ chắc chi xong.
    Giảng đường ơi có nhớ lắm ta không ?
    Sao không gọi ngày xưa về lớp học.
    Bạn bè ta ai vui ai khó nhọc
    Hãy về đây nghe ta đọc thơ tình.
  8. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ....... Em thấy anh và cô bạn thân đang nói cười cùng bước vô............
  9. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ....... Em thấy anh và cô bạn thân đang nói cười cùng bước vô............
  10. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Này bé, trừ khi bé dùng 2 nick còn tiền quỹ thì không lẫn đi đâu được. Chị như thế là như thế nào ? Mà chị nói cho bé biết nhá, bé là lính mới thì đừng có nói linh tinh kẻo có ngày chị cho bé vào nhà thương đấy nhá.
    cái này là Lêu Lổng nhận đưọc đấy.
    Tiền và người xin tuỳ Chị xử lý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này