1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Này bé, trừ khi bé dùng 2 nick còn tiền quỹ thì không lẫn đi đâu được. Chị như thế là như thế nào ? Mà chị nói cho bé biết nhá, bé là lính mới thì đừng có nói linh tinh kẻo có ngày chị cho bé vào nhà thương đấy nhá.
    cái này là Lêu Lổng nhận đưọc đấy.
    Tiền và người xin tuỳ Chị xử lý.
  2. little_thin81

    little_thin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Choáng dài tập, PM mà cũng gửi lên đây được. Không biết cái gọi là private là gì nhỉ?
  3. little_thin81

    little_thin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Choáng dài tập, PM mà cũng gửi lên đây được. Không biết cái gọi là private là gì nhỉ?
  4. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chipi_hi........em là ai????
    Nghe đến chipi: đã cảm thấy cảm giác rờn rợn giống như thần chết tay cầm hái thổi một hơi lạnh buốt vào sau gáy. là những tiếng rên la thảm thiết, là những tiếng oái.............ối làng nước ôi nó.................tôi, nghe những tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng rên rỉ vì sự đau khổ tột độ và đau đớn cùng tủi nhục, những tiếng than thở ai oán thấu tận trời xanh, những bước chân chạy rầm rập , tiếng tên bay đạn réo, tiếng bom rơi đạn nổ, tiếng ầm ì của những chiếc máy bay ném bom hạng nặng, cảm nhận thấy mùi tanh tưởi của máu, những thân thể nát nhừ vì " hàn băng ngọc phách chưởng " đánh ra với toàn bộ 10 thành công lực , tiếng máu phùn phụt phun ra từ một trái tim thiện lương nào đó mà chỉ vì mỗi một tội.... Chậm đóng quỹ...hic... và kia...con " phóng lợn " vẫn còn lòi ra mỗi cái chuôi từ trái tim đó...... những cái đầu của những thành viên chậm quỹ TDC cúi xuống như cố tránh đi lưỡi dao oan nghiệt của mấy con " tông " đang bay veo véo một cách kinh hoàng như đe doạ cướp đi sinh mạng mỏng manh của họ....và họ...những người chậm đó quỹ...anh hùng thay. hào hùng thay, anh dũng thay những thành viên đó...họ nhất quyết không đóng quỹ..........
    một bức tranh toàn cảnh đạt đến cảnh giới cao nhất của âm thanh và màu sắc đó chính là do tay của hoạ sĩ TDC kiêm thủ quỹ... hàn băng ngọc chưởng quái bà bà Chipi_hi...
    chạy mau............................................

  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chipi_hi........em là ai????
    Nghe đến chipi: đã cảm thấy cảm giác rờn rợn giống như thần chết tay cầm hái thổi một hơi lạnh buốt vào sau gáy. là những tiếng rên la thảm thiết, là những tiếng oái.............ối làng nước ôi nó.................tôi, nghe những tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng rên rỉ vì sự đau khổ tột độ và đau đớn cùng tủi nhục, những tiếng than thở ai oán thấu tận trời xanh, những bước chân chạy rầm rập , tiếng tên bay đạn réo, tiếng bom rơi đạn nổ, tiếng ầm ì của những chiếc máy bay ném bom hạng nặng, cảm nhận thấy mùi tanh tưởi của máu, những thân thể nát nhừ vì " hàn băng ngọc phách chưởng " đánh ra với toàn bộ 10 thành công lực , tiếng máu phùn phụt phun ra từ một trái tim thiện lương nào đó mà chỉ vì mỗi một tội.... Chậm đóng quỹ...hic... và kia...con " phóng lợn " vẫn còn lòi ra mỗi cái chuôi từ trái tim đó...... những cái đầu của những thành viên chậm quỹ TDC cúi xuống như cố tránh đi lưỡi dao oan nghiệt của mấy con " tông " đang bay veo véo một cách kinh hoàng như đe doạ cướp đi sinh mạng mỏng manh của họ....và họ...những người chậm đó quỹ...anh hùng thay. hào hùng thay, anh dũng thay những thành viên đó...họ nhất quyết không đóng quỹ..........
    một bức tranh toàn cảnh đạt đến cảnh giới cao nhất của âm thanh và màu sắc đó chính là do tay của hoạ sĩ TDC kiêm thủ quỹ... hàn băng ngọc chưởng quái bà bà Chipi_hi...
    chạy mau............................................

  6. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau.
    Doanminhhang17681
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...
  7. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau.
    Doanminhhang17681
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ...hic..hic...
    Ngay khi tôi gặp nàng
    Lòng tôi xao xuyến
    Đôi môi tôi ngại ngần.....
    Làm sao em biết ?....
    Em ơi yêu em thật rồi...
    Lòng như muốn nói...
    Đôi ta như chung một lòng....
    ..cùng chung ước mơ...
    .....nhưng....how can I tell you!...
    .......
    Khi con 2 tim cùng chung nhịp đập, cùng chung hơi thở....thì chắc chắn rằng là ... một trong 2 con đã chết....đứ đừ......
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ...hic..hic...
    Ngay khi tôi gặp nàng
    Lòng tôi xao xuyến
    Đôi môi tôi ngại ngần.....
    Làm sao em biết ?....
    Em ơi yêu em thật rồi...
    Lòng như muốn nói...
    Đôi ta như chung một lòng....
    ..cùng chung ước mơ...
    .....nhưng....how can I tell you!...
    .......
    Khi con 2 tim cùng chung nhịp đập, cùng chung hơi thở....thì chắc chắn rằng là ... một trong 2 con đã chết....đứ đừ......
  10. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, ghê wá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này