1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    .........
    Gió ....ó...nhớ..gì....ngẩn ngơ ngoài hiên.....
    Mưa...ư...a..nhớ gì....thì thầm ngoài hiên.....
    Bao đêm tôi đã một mình ....
    Nhớ em....
    Đêm nay .....
    ...Tôi lại một mình....
    R lioblio mebR...Te llamo......Gatros te sênos...
  2. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người chỉ khi nào buồn hay gặp rắc rối mới vào đây thì phải ??? . Vậy thì khi vui mọi người ở đâu nhỉ???
    Người yêu dấu có yêu em không chàng hỡi ? Đừng dấu giếm cõi lòng đã yêu em rồi, đời sẽ ấm khi đêm đông anh lạnh giá, KHI CÔ ĐƠN EM GỌI TÊN ANH ! (He...he...mùa hè mà lấy "ấm áp" ra dụ không biết "người ta" có sợ không nhỉ ???
  3. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người chỉ khi nào buồn hay gặp rắc rối mới vào đây thì phải ??? . Vậy thì khi vui mọi người ở đâu nhỉ???
    Người yêu dấu có yêu em không chàng hỡi ? Đừng dấu giếm cõi lòng đã yêu em rồi, đời sẽ ấm khi đêm đông anh lạnh giá, KHI CÔ ĐƠN EM GỌI TÊN ANH ! (He...he...mùa hè mà lấy "ấm áp" ra dụ không biết "người ta" có sợ không nhỉ ???
  4. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi bây giờ em mới để ý , bác Mod nào tặng cho em cái nick "nguyên chất " thế kia ??? ( Mà này iem biết là ai rồi đấy nhé ! )
  5. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi bây giờ em mới để ý , bác Mod nào tặng cho em cái nick "nguyên chất " thế kia ??? ( Mà này iem biết là ai rồi đấy nhé ! )
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng về anh quá...em ghét mấy người như thế lắm...Chẳng đáng mặt nam nhi tí nào...dù là thật hay anh chỉ đùa cũng thế...ghét lắm...
    To HB:thấy avatar mới thế nào?Có đẹp bằng cái cũ ko?
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng về anh quá...em ghét mấy người như thế lắm...Chẳng đáng mặt nam nhi tí nào...dù là thật hay anh chỉ đùa cũng thế...ghét lắm...
    To HB:thấy avatar mới thế nào?Có đẹp bằng cái cũ ko?
  8. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Khi vui thi thời gian trôi đi vun vút chỉ kịp tận hưởng cuộc sống bằng lăng kính màu hồng phơi phới còn khi buồn mới nhớ ra người này tệ với mình người kia ko thích mình, anh này chẳng biết lắng nghe mình nói, gã kia chẳng chịu giúp đỡ khi mình đang cần thật cần, bỗng nhiên mình chợt nhận ra chưa ai thực sự hiểu và quan tâm đến mình, chẳng ai yêu mình mà chỉ có mình tự nghĩ là người ta yêu mình tha thiết mà thôi... hic hic Niềm tin vào cuộc sống và vào ... đối phương lại chợt đến vào một ngày trời xanh nắng đẹp, ta lại sống đến cuống quít trong tràn ngập niềm vui, chẳng còn đâu thời gian mà hờn với giận, buồn với phiền, cái đó để ... sau
  9. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Khi vui thi thời gian trôi đi vun vút chỉ kịp tận hưởng cuộc sống bằng lăng kính màu hồng phơi phới còn khi buồn mới nhớ ra người này tệ với mình người kia ko thích mình, anh này chẳng biết lắng nghe mình nói, gã kia chẳng chịu giúp đỡ khi mình đang cần thật cần, bỗng nhiên mình chợt nhận ra chưa ai thực sự hiểu và quan tâm đến mình, chẳng ai yêu mình mà chỉ có mình tự nghĩ là người ta yêu mình tha thiết mà thôi... hic hic Niềm tin vào cuộc sống và vào ... đối phương lại chợt đến vào một ngày trời xanh nắng đẹp, ta lại sống đến cuống quít trong tràn ngập niềm vui, chẳng còn đâu thời gian mà hờn với giận, buồn với phiền, cái đó để ... sau
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    avatar đẹp lắm
    anh làm gì em ghét
    ghét anh làm gì tội nghiệp
    yêu và ghét anh không ít đâu


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này