1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    avatar đẹp lắm
    anh làm gì em ghét
    ghét anh làm gì tội nghiệp
    yêu và ghét anh không ít đâu


  2. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ..kéc...kéc....cô HanhLavie này hay thật.....Tặng cô bài này , tặng Wings và người bạn mà cậu để ý :
    Tình Say
    Từ độ gặp em một lần thôi !
    Lòng anh ngơ ngẩn nhớ nhung rồi
    Nhớ buổi chiều đầu tiên còn bỡ ngỡ
    Một chút men say dáng bồi hồi
    Chiều nay giọt nắng ngu ngơ quá
    Làm má em hồng đỏ đôi môi
    Chim ca thánh thót như muốn nói
    Em cười xinh quá chết anh thôi !
    (cái này tớ thấy trên Box Thơ Văn hay quá,mà nick thì tớ quên rùi... mong tác giả ... thứ lỗi cho iem nhé. Vì khả năng thơ văn em có hạn)..kék....kék.......
  3. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ..kéc...kéc....cô HanhLavie này hay thật.....Tặng cô bài này , tặng Wings và người bạn mà cậu để ý :
    Tình Say
    Từ độ gặp em một lần thôi !
    Lòng anh ngơ ngẩn nhớ nhung rồi
    Nhớ buổi chiều đầu tiên còn bỡ ngỡ
    Một chút men say dáng bồi hồi
    Chiều nay giọt nắng ngu ngơ quá
    Làm má em hồng đỏ đôi môi
    Chim ca thánh thót như muốn nói
    Em cười xinh quá chết anh thôi !
    (cái này tớ thấy trên Box Thơ Văn hay quá,mà nick thì tớ quên rùi... mong tác giả ... thứ lỗi cho iem nhé. Vì khả năng thơ văn em có hạn)..kék....kék.......
  4. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Oái,
    Xin cho hỏi bác MOD nào lại nhân ái cho em thêm cái vế sau:
    " Dance Forever in my heart - Dancing box member "
    vào cái title của em thế. Em xin cúi đầu chân thành cảm ơn sâu sắc ạ
  5. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Oái,
    Xin cho hỏi bác MOD nào lại nhân ái cho em thêm cái vế sau:
    " Dance Forever in my heart - Dancing box member "
    vào cái title của em thế. Em xin cúi đầu chân thành cảm ơn sâu sắc ạ
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nhớ warm sakae & sushi quá đi mất! Thôi thế là hết, từ nay mình chẳng còn cơ hội nào để thưởng thức nữa.
    Happiness is a good health & a bad memory!
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nhớ warm sakae & sushi quá đi mất! Thôi thế là hết, từ nay mình chẳng còn cơ hội nào để thưởng thức nữa.
    Happiness is a good health & a bad memory!
  8. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao lâu nữa lại về nhà rồi ...
    Vui sướng gặp lại gia đình, lâu ngày rồi ko được bên gối chăm sóc cha mẹ ... Còn gì mừng vui hơn ...
    Hớn hở với bạn bè, đi lâu đến quên mất vị cafe đắng, nhấm nháp cho ấm lòng trong những ngày đông Hà Nội, quên mất cả cảm giác mê say trong điệu nhạc dance ...
    Hanh phúc biết bao ngày về
    Nhưng về là sẽ xa rời, quên lãng và có thể là mất đi mãi mãi thứ quý giá mà nó đã đi tìm quá lâu rồi ... tìm trong vô vọng ... trong nỗi đau của quá khứ ... thứ duy nhất đã xoá đi nỗi đau trong nó ... Một điều như ảo ảnh, rồi lại như thực tại ...
    Nó ko bao giờ muốn phải xa cách ... cho dù nó có thể sẽ không bao giờ chinh phục được ... Nguồn sinh lực cho niềm đam mê của nó ... cho nó cảm giác được thực sự sống, say mê và theo đuổi ...
    Điên ... nhưng đó mới là tố chất nó yêu thích ... hoang dại luôn làm nó mê mẩn ... nhiệt tình làm nó choáng váng ... giận giữ có thể xâm chiếm nó, nhưng chỉ càng làm nó không bao giờ thấy nhàm chán
    Nó sẽ còn sống ko nếu xa rời điều quý giá của nó ... hay chỉ là tồn tại ... Nó còn mục tiêu để theo đuổi nữa ko ... còn bao giờ nó tìm lại được cảm giác say mê đó nữa ko ... Nó nghi ngờ ...
    Quá ít thứ như thế trên đời ... trong thế giới nhỏ bé của nó ...
    Nó vẫn sẽ phấn đấu như nó vẫn luôn thế ... không để những người yêu quý nó phải thất vọng ... nhưng trái tim nó đã đi rất xa rồi ... và có thể sẽ ko bao giờ trở lại ...
    Và nó khóc ...
    Ôi tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi
    Được tulipden sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 22/04/2004
  9. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao lâu nữa lại về nhà rồi ...
    Vui sướng gặp lại gia đình, lâu ngày rồi ko được bên gối chăm sóc cha mẹ ... Còn gì mừng vui hơn ...
    Hớn hở với bạn bè, đi lâu đến quên mất vị cafe đắng, nhấm nháp cho ấm lòng trong những ngày đông Hà Nội, quên mất cả cảm giác mê say trong điệu nhạc dance ...
    Hanh phúc biết bao ngày về
    Nhưng về là sẽ xa rời, quên lãng và có thể là mất đi mãi mãi thứ quý giá mà nó đã đi tìm quá lâu rồi ... tìm trong vô vọng ... trong nỗi đau của quá khứ ... thứ duy nhất đã xoá đi nỗi đau trong nó ... Một điều như ảo ảnh, rồi lại như thực tại ...
    Nó ko bao giờ muốn phải xa cách ... cho dù nó có thể sẽ không bao giờ chinh phục được ... Nguồn sinh lực cho niềm đam mê của nó ... cho nó cảm giác được thực sự sống, say mê và theo đuổi ...
    Điên ... nhưng đó mới là tố chất nó yêu thích ... hoang dại luôn làm nó mê mẩn ... nhiệt tình làm nó choáng váng ... giận giữ có thể xâm chiếm nó, nhưng chỉ càng làm nó không bao giờ thấy nhàm chán
    Nó sẽ còn sống ko nếu xa rời điều quý giá của nó ... hay chỉ là tồn tại ... Nó còn mục tiêu để theo đuổi nữa ko ... còn bao giờ nó tìm lại được cảm giác say mê đó nữa ko ... Nó nghi ngờ ...
    Quá ít thứ như thế trên đời ... trong thế giới nhỏ bé của nó ...
    Nó vẫn sẽ phấn đấu như nó vẫn luôn thế ... không để những người yêu quý nó phải thất vọng ... nhưng trái tim nó đã đi rất xa rồi ... và có thể sẽ ko bao giờ trở lại ...
    Và nó khóc ...
    Ôi tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi
    Được tulipden sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 22/04/2004
  10. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Hic, mọi người thì đang vui vẻ trên Nam Kinh, trong khi bb phải ngồi nhà post bài đây, buồn wá....Ai biểu mọi người hẹn 7h, giờ ăn cơm mà... 8h nhắn tin cho anh Wings và anh Hiệp mãi, xem mọi người còn ở trên đó không, nhưng chẳng có ai thèm trả lời cả... em là em ghét 2 anh lắm, chắc hôm nay TDC có nhiều em xinh, không cần đến em nữa rồi... ở nhà khóc một mình vậy
    cả nhà chắc đang chơi vui vẻ, sáng mai là có ảnh thôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này