1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Hic, mọi người thì đang vui vẻ trên Nam Kinh, trong khi bb phải ngồi nhà post bài đây, buồn wá....Ai biểu mọi người hẹn 7h, giờ ăn cơm mà... 8h nhắn tin cho anh Wings và anh Hiệp mãi, xem mọi người còn ở trên đó không, nhưng chẳng có ai thèm trả lời cả... em là em ghét 2 anh lắm, chắc hôm nay TDC có nhiều em xinh, không cần đến em nữa rồi... ở nhà khóc một mình vậy
    cả nhà chắc đang chơi vui vẻ, sáng mai là có ảnh thôi...
  2. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đọc chữ ký mới của bullfrog làm nó nhớ đến bộ phim "50 first dates" vừa xem hôm qua. Cô nàng Lucy trong film sau 1 tai nạn chỉ có thể nhớ những sự việc xảy ra trước đó. Sau 1 đêm ngủ dậy thì những việc ngày hôm qua đã bị xóa sạch. Nếu mà a bad memory là happiness thật như bullfrog bảo thì chắc Lucy chẳng phải khóc nhiều đến thế khi hiểu ra tình trạng của mình. Người ta bảo "the grass always looks greener next door" là thế .
    Nó đôi khi cũng muốn quên đi, muốn xóa mọi kỷ niệm để làm lại từ đầu vì biết sẽ chẳng đi đến đâu hết. Vậy mà khi khi cảm thấy chán nản nhất, buồn bã nhất nó lại đem những kỷ niệm đó ra, làm sống lại những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc. Vẫn biết chỉ là quá khứ, là những phút rung động thoáng qua (chắc gì người ta đã nhớ), nhưng nó cho phép mình mơ mộng 1 chút, để cảm thấy mình vẫn được yêu thương, quý mến. Điều đó tiếp cho nó sức mạnh đến khi nó cảm thấy có thể ngẩng đầu bước tiếp, nó mỉm cười cất những kỷ niệm đó trở lại sâu trong ký ức.
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đọc chữ ký mới của bullfrog làm nó nhớ đến bộ phim "50 first dates" vừa xem hôm qua. Cô nàng Lucy trong film sau 1 tai nạn chỉ có thể nhớ những sự việc xảy ra trước đó. Sau 1 đêm ngủ dậy thì những việc ngày hôm qua đã bị xóa sạch. Nếu mà a bad memory là happiness thật như bullfrog bảo thì chắc Lucy chẳng phải khóc nhiều đến thế khi hiểu ra tình trạng của mình. Người ta bảo "the grass always looks greener next door" là thế .
    Nó đôi khi cũng muốn quên đi, muốn xóa mọi kỷ niệm để làm lại từ đầu vì biết sẽ chẳng đi đến đâu hết. Vậy mà khi khi cảm thấy chán nản nhất, buồn bã nhất nó lại đem những kỷ niệm đó ra, làm sống lại những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc. Vẫn biết chỉ là quá khứ, là những phút rung động thoáng qua (chắc gì người ta đã nhớ), nhưng nó cho phép mình mơ mộng 1 chút, để cảm thấy mình vẫn được yêu thương, quý mến. Điều đó tiếp cho nó sức mạnh đến khi nó cảm thấy có thể ngẩng đầu bước tiếp, nó mỉm cười cất những kỷ niệm đó trở lại sâu trong ký ức.
  4. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Ai bảo là không có gì để nói.... có đấy, nhiều nữa là đằng khác .Nhưng cũng chính bởi có quá nhiều điều nên chẳng có gì để nói.. Hôm qua TDC thật vui và đáng yêu, thân thuộc......
    Ừ sao lại buồn nhỉ??? một chút buồn , một chút vui, một chút đau cả thể xác lẫn trong lòng.............. kệ đời ! ! !lại bận rộn túi bụi rồi, lại lo toan hàng trăm thứ công việc rồi...

    tạm biệt TDC
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 23/04/2004
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Ai bảo là không có gì để nói.... có đấy, nhiều nữa là đằng khác .Nhưng cũng chính bởi có quá nhiều điều nên chẳng có gì để nói.. Hôm qua TDC thật vui và đáng yêu, thân thuộc......
    Ừ sao lại buồn nhỉ??? một chút buồn , một chút vui, một chút đau cả thể xác lẫn trong lòng.............. kệ đời ! ! !lại bận rộn túi bụi rồi, lại lo toan hàng trăm thứ công việc rồi...

    tạm biệt TDC
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 23/04/2004
  6. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    có những việc muốn mà không làm được, có những việc làm được thì lại không muốn, trăn trở với những điều thế này thì thật tệ.... mọi việc thật bất ngờ, đến bất ngờ, đi bất ngờ như gió thoảng qua mặt hồ, trả lại cho mặt hồ trong xanh vẻ tĩnh lặng muôn thủa của nó, cuộc đời cũng vậy có cuộc vui nào mà lại không tàn, có con người nào mà lại chỉ biết vui không biết buồn, có cái gì đến rồi ở lại mãi đâu?! sau cơn mưa trời lại sáng rực rỡ trong lành, mát rượi những hạt mưa nhỏ xíu long lanh trên những tán lá, lấp lánh dưới ánh mặt trời.... cơn mưa trong tôi bao giờ sẽ qua đây....
    Mọi việc không đơn giản những điều mình nghĩ ! ! ! Mà đây là đâu nhỉ TDC ! ừ vậy thì chúc các bạn mọi điều tốt lành..... bye!
  7. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    có những việc muốn mà không làm được, có những việc làm được thì lại không muốn, trăn trở với những điều thế này thì thật tệ.... mọi việc thật bất ngờ, đến bất ngờ, đi bất ngờ như gió thoảng qua mặt hồ, trả lại cho mặt hồ trong xanh vẻ tĩnh lặng muôn thủa của nó, cuộc đời cũng vậy có cuộc vui nào mà lại không tàn, có con người nào mà lại chỉ biết vui không biết buồn, có cái gì đến rồi ở lại mãi đâu?! sau cơn mưa trời lại sáng rực rỡ trong lành, mát rượi những hạt mưa nhỏ xíu long lanh trên những tán lá, lấp lánh dưới ánh mặt trời.... cơn mưa trong tôi bao giờ sẽ qua đây....
    Mọi việc không đơn giản những điều mình nghĩ ! ! ! Mà đây là đâu nhỉ TDC ! ừ vậy thì chúc các bạn mọi điều tốt lành..... bye!
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Trong vòng 2 ngày cổ phiếu công ty lên 25%, khủng khiếp quá! Hậu quả là trưa nay cả VP sẽ có một bữa đại tiệc! ..Vậy mà mình vẫn ốm nằm nhà! ..Hàng năm nay rồi mới có dịp ở nhà nằm nghe nhạc mấy ngày liền như thế này, sao đã thấy thèm quay trở lại làm việc đến thế! Cô bạn thân nhắn tin rằng cố gắng mà "tận hưởng" đi, vì cũng chả còn mấy thời gian nữa đâu! Ừ, thôi thì nghỉ nốt mấy hôm, công việc và cơ hội vẫn còn đó mà!
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Trong vòng 2 ngày cổ phiếu công ty lên 25%, khủng khiếp quá! Hậu quả là trưa nay cả VP sẽ có một bữa đại tiệc! ..Vậy mà mình vẫn ốm nằm nhà! ..Hàng năm nay rồi mới có dịp ở nhà nằm nghe nhạc mấy ngày liền như thế này, sao đã thấy thèm quay trở lại làm việc đến thế! Cô bạn thân nhắn tin rằng cố gắng mà "tận hưởng" đi, vì cũng chả còn mấy thời gian nữa đâu! Ừ, thôi thì nghỉ nốt mấy hôm, công việc và cơ hội vẫn còn đó mà!
  10. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    NOTHING BEATS THE FIRST KISS MEKKO NHỈ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này