1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    To Meeko: Really...why u have so many pictures of me in yr room????
    .............Pls kindly wear warm clothes, it is very cold outside
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ..Thôi đừng buồn nữa bạn hiền ơi, về đi rồi lên HYEC và ODC vui lắm! Về đi rồi Bullfrog cho nghe bản Viennese Waltz ?oTulips From Amsterdam? và bản Tango ?oBlue Sky?, sẽ lại thấy cuộc đời thật là đẹp và lãng mạn!
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ..Thôi đừng buồn nữa bạn hiền ơi, về đi rồi lên HYEC và ODC vui lắm! Về đi rồi Bullfrog cho nghe bản Viennese Waltz ?oTulips From Amsterdam? và bản Tango ?oBlue Sky?, sẽ lại thấy cuộc đời thật là đẹp và lãng mạn!
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    CỔ TÍCH TÌNH YÊU
    [Nắng có vàng trên thảm cỏ ngày xưa?
    Thuở ngây thơ cùng nhau chơi cút bắt
    Thuở thổn thức khóc cho mối tình Romeo và Juliet
    Rồi ngất ngư cười chỉ ngay một phút sau.
    Cái thời ấy có gì màu xám đâu
    Mưa sụt sùi cũng thấy lòng phơi phới
    Đường xa lắm nhưng có gì phải vội
    Ướt dầm dề vẫn chẳng muốn trú mưa.
    Cơn mưa bây giờ nào có khác xưa
    Chỉ có ta với tâm hồn đã khác
    Đã thấy buồn khi gió chiều man mác
    Lòng ngập đầy tiếc nuối những ngày mưa.
    Không biết giờ này lá đã vàng chưa?
    Con đường cũ vạt cúc quỳ đã nở?
    Ta ao ước nghe đất trời trăn trở
    Tiếng giao mùa thánh thót có còn không?
    Dù bước đi nhưng lòng cứ dặn lòng
    Đừng quên nhé tuổi thơ còn nguyên đấy
    Sao đổi được thời ngây ngô đến vậy
    Ta khẽ khàng đặt bút viết chữ "yêu".....
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 24/04/2004
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 24/04/2004
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    CỔ TÍCH TÌNH YÊU
    [Nắng có vàng trên thảm cỏ ngày xưa?
    Thuở ngây thơ cùng nhau chơi cút bắt
    Thuở thổn thức khóc cho mối tình Romeo và Juliet
    Rồi ngất ngư cười chỉ ngay một phút sau.
    Cái thời ấy có gì màu xám đâu
    Mưa sụt sùi cũng thấy lòng phơi phới
    Đường xa lắm nhưng có gì phải vội
    Ướt dầm dề vẫn chẳng muốn trú mưa.
    Cơn mưa bây giờ nào có khác xưa
    Chỉ có ta với tâm hồn đã khác
    Đã thấy buồn khi gió chiều man mác
    Lòng ngập đầy tiếc nuối những ngày mưa.
    Không biết giờ này lá đã vàng chưa?
    Con đường cũ vạt cúc quỳ đã nở?
    Ta ao ước nghe đất trời trăn trở
    Tiếng giao mùa thánh thót có còn không?
    Dù bước đi nhưng lòng cứ dặn lòng
    Đừng quên nhé tuổi thơ còn nguyên đấy
    Sao đổi được thời ngây ngô đến vậy
    Ta khẽ khàng đặt bút viết chữ "yêu".....
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 24/04/2004
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 24/04/2004
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hơ,em ghét người khác chứ có nói ghét anh đâu.Ko biết người ta đọc có hiểu là mình đang nói về người ta ko nhỉ????????
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hơ,em ghét người khác chứ có nói ghét anh đâu.Ko biết người ta đọc có hiểu là mình đang nói về người ta ko nhỉ????????
  8. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    HIhì, thôi hết câu để đối đáp với Coc-ghe2000 rồi. Cũng nên stop chứ ko giả lại thành thật thì mệt cho M lắm lắm . Anyway, you are really good
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    HIhì, thôi hết câu để đối đáp với Coc-ghe2000 rồi. Cũng nên stop chứ ko giả lại thành thật thì mệt cho M lắm lắm . Anyway, you are really good
  10. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Not until now u can feel that I am very good....not only this area... Do u want to try others......maybe "jumping"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này